Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện Ronaldo và Real: Cho nhiều, nhận chẳng bao nhiêu
Quang Hoà • 16:38 ngày 20/09/2014
Ngôi sao tấn công Cristiano Ronaldo đã vươn tới đỉnh cao sự nghiệp trong màu áo Real Madrid. Đáng tiếc, dù có rất nhiều đóng góp cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, anh lại không gặt hái được nhiều thành công như mong đợi.
    Khi Ronaldo được Real mua về từ Manchester United hồi mùa Hè năm 2009 với giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro), “Kền kền trắng” từng bị chỉ trích là đã “chơi ngông”, tạo tiền lệ xấu khiến giá cầu thủ trên TTCN liên tục bị đội lên đến những cột mốc khó tin. Tuy nhiên, 5 năm sau, tất cả mọi người đều đồng tình với quan điểm CR7 xứng đáng đến từng xu mà BLĐ Real đã bỏ ra để có anh.

    Vấn đề ở đây là dù chơi cực hay khi ghi tới 257 bàn/252 trận cho đội bóng áo trắng, Ronaldo mới chỉ giành được có 6 danh hiệu trong 5 năm qua. Đó là con số khá khiêm tốn và không đáp ứng được những gì mà Ronaldo mong mỏi khi anh chấp nhận chuyển đến Bernabeu. Nên biết, trước khi đấu quân cho Real để rồi chỉ có duy nhất một lần được bước lên bục chiến thắng ở La Liga (2011/12), CR7 là nhà vô địch Premier League trong 3 mùa giải cuối cùng anh khoác áo M.U.

    Về cơ bản, Ronaldo không có lỗi trong việc đội chủ sân Bermabeu không gặt hái được nhiều thành công như mong đợi. Còn nhớ ở mùa giải 2009/10, HLV Manuel Pellegrini từng thuyết phục Perez giữ bộ đôi Arjen Robben và Wesley Sneijder ở lại Bernabeu nhưng bất thành. 

    HLV Pellegrini không thể giữ Robben và Sneijder ở lại Bernabeu

    Sau này, khi bị sa thải Pellegrini từng cay đắng thừa nhận, ông mất việc là do không giữ được mối quan hệ tốt với Perez, chứ chẳng phải Real để thua đội chiếu dưới Alcorcon (cúp Nhà vua Tây Ban Nha) hay Lyon (vòng 1/8 Champions League). Nên nhớ, ở Real, Ronaldo và nhiều cầu thủ khác rất ủng hộ Pellegrini. Việc chiến lược gia người Chile bị đẩy ra đường tất nhiên không khỏi khiến cựu tiền vệ Sporting Lisbon hụt hẫng.

    Cũng cần phải nói thêm rằng, Ronaldo bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu tới gần 2 tháng ở mùa giải 2009/10, thế nên chuyện anh không gặt hái được thành công dưới triều đại HLV Pellegrini là hoàn toàn có thể giải thích được. Sau khi Jose Mourinho được mời về tiếp quản chiếc ghế HLV của Pellegrini, Ronaldo đã chơi bùng nổ khi lần lượt ghi được tới 53, 60 và 55 bàn ở mọi sân chơi trong 3 mùa giải liên tiếp. Dù vậy, Real cũng chỉ có thêm 3 danh hiệu là cúp Nhà vua Tây Ban Nha (2010/11), chức vô địch La Liga (2011/12) và Siêu cúp Tây Ban Nha (2012). 

    Nói về 3 danh hiệu trên, người ta không thể không nhắc đến Ronaldo, bởi dấu ấn mà anh để lại là quá rõ rệt. Thật vậy, Ronaldo chính là người đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Barca trong trận chung kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha diễn ra ở Mestalla. Anh cũng ghi đến 46 bàn ở La Liga 2011/12 và “nổ súng” trong cả 2 lượt trận tranh siêu cúp.

    Thành tích và số danh hiệu Ronaldo giành được cùng Real 
    (thứ tự các hàng: số mùa giải, số lần ra sân, số bàn thắng, số đường kiến tạo, số danh hiệu)

    Bất chấp Ronaldo thi đấu như lên đồng, Real lại liên tiếp phải dừng bước ở bán kết Champions League khi đụng phải Barca, Bayern và Dortmund. Còn nhớ sau thất bại 0-2 của Real ngay trên sân nhà trước Barca (trận này đội chủ sân Bernabeu có thời lượng kiểm soát bóng chưa đến 30%), Ronaldo đã không giấu nổi sự bức xúc và thậm chí anh còn chỉ trích HLV ngay trong cuộc họp báo.

    Vẫn biết HLV Ancelotti đã mang đến nhiều sự ổn định hơn cho Real so với khi Mourinho chưa rời Bernabeu, nhưng việc Perez chấp nhận bán tiền vệ Mesut Oezil cho Arsenal lại đi ngược với mong muốn của Ronaldo. Chưa dừng lại ở đó, trong phiên chợ Hè vừa qua, Real tiếp tục bán đi 2 trụ cột rất thân thiết với Ronaldo là Angel Di Maria và Xabi Alonso.

    Thực trạng trên cộng với việc Real vừa để thua liền 2 trận ở La Liga trước Socedad (2-4)Atletico (1-2) tất nhiên không thể khiến Ronaldo hài lòng. Tóm lại, Real và Perez đã phụ lại những đóng góp to lớn của Ronaldo. Thế nên không có gì ngạc nhiên khi mới đây cầu thủ 29 tuổi này đã nói bóng gió về khả năng anh sẽ trở lại khoác áo M.U, thay vì tiếp tục cống hiến cho Real cho đến khi giải nghệ.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay