Trên thực tế sau khi rời M.U, Moyes hoàn toàn có thể loanh quanh trong nước Anh, chờ đợi những đội bóng tầm trung như Aston Villa, Sunderland hay Newcastle sa thải HLV và rồi nhảy vào cuộc. Thay vào đó, chiến lược gia người Scotland lại đi tìm một thử thách quá lạ lẫm tại Tây Ban Nha.
Chuyến phiêu lưu của Moyes dừng lại 1 năm sau đó khi chỉ giúp đội bóng xứ Basque thắng 10/42 trận trong vòng 12 tháng. Thành tích này khiến Sociedad rơi xuống gần khu vực “cầm đèn đỏ”. Vấn đề với Moyes là ngôn ngữ, là cách hòa nhập với một giải đấu hoàn toàn mới, những cầu thủ mới và nhiệm vụ phải tìm cho ra những gì tốt nhất của một tập thể tiềm năng.
Với những cái tên như Carlos Vela, Esteban Granero, Sergio Canales, Xabi Prieto, Ruben Pardo, Asier Illarramendi và Jonathas, Sociedad đáng ra phải có được những vị trí cao hơn trên BXH. Moyes đồng ý với điều đó và ông phải ra đi không kèn không trống. Truyền thông Tây Ban Nha hiện tại còn đang chú ý đến tương lai của một nhân vật thượng thặng khác.
Đó là Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha đang thực sự không ổn định tại Real, về cả phong độ lẫn tâm lý. Mối quan hệ không thực sự tốt đẹp với Rafa Benitez, sự kèn cựa với Gareth Bale, tình huống nói thầm với HLV Laurent Blanc của PSG hay màn chụp ảnh thân thiết với Sir Alex Ferguson hồi đầu tuần này trong lễ ra mắt bộ phim tài liệu về cuộc đời mình. Tất cả đều nói lên một điều, rằng có thể thân xác Ronaldo vẫn ở Real, nhưng tâm hồn anh đang để ở một nơi nào đó khác.
Tổng biên tập tờ AS, Alfredo Relano, nói về sự biến mất của Ronaldo trong trận thua 2-3 của Real trước Sevilla, rằng đây “không phải là Cristiano mà chúng ta từng biết”. Thay vì một CR7 luôn di chuyển trên khắp mặt sân, gào lên đòi bóng, Ronaldo của thời điểm hiện tại đang tỏ ra thờ ơ và thiếu tập trung. Bây giờ, với vị trí mũi nhọn, Ronaldo gần như bị cô lập với toàn đội.
Chấn thương của Messi cũng không khiến Ronaldo có thêm động lực. Trong 15 trận đã ra sân ở mùa này (đều chơi trọn vẹn 90 phút), CR7 đã có tới 9 trận không ghi bàn. Anh dường như đang chạm ngưỡng phong độ khi đang bước sang tuổi 31, chứ chưa cần chờ đến năm 40 tuổi như chính cầu thủ này phát biểu.
Cũng như những mùa giải gần đây, cách mà Ronaldo nâng cao thành tích ghi bàn của mình là cố lập công thật nhiều trước đối thủ yếu, để rồi... biến mất trong những trận đấu quan trọng. Người ta không thấy tầm ảnh hưởng của CR7 ở các cuộc đối đầu với Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Sevilla hay PSG, nhưng lại thấy cầu thủ này ghi tới 5 bàn vào lưới Espanyol, hơn một nửa số bàn thắng từ đầu mùa của anh tại La Liga. Anh đang trở thành “ngôi sao của những trận đấu nhỏ”.
Có thể nhận thấy đâu đó sự thay đổi trong cách ứng xử của Ronaldo. Anh đang bất cần mọi thứ. Màn cãi vã với Sergio Ramos ở trận thua Sevilla mới đây cho thấy CR7 giờ có vẻ chẳng cần nể nang ai. Và khi mọi chuyện lên đến đỉnh điểm, thì chắc Florentino Perez cũng chẳng muốn hợp tác thêm với anh.
Chuyến phiêu lưu của Moyes dừng lại 1 năm sau đó khi chỉ giúp đội bóng xứ Basque thắng 10/42 trận trong vòng 12 tháng. Thành tích này khiến Sociedad rơi xuống gần khu vực “cầm đèn đỏ”. Vấn đề với Moyes là ngôn ngữ, là cách hòa nhập với một giải đấu hoàn toàn mới, những cầu thủ mới và nhiệm vụ phải tìm cho ra những gì tốt nhất của một tập thể tiềm năng.
Với những cái tên như Carlos Vela, Esteban Granero, Sergio Canales, Xabi Prieto, Ruben Pardo, Asier Illarramendi và Jonathas, Sociedad đáng ra phải có được những vị trí cao hơn trên BXH. Moyes đồng ý với điều đó và ông phải ra đi không kèn không trống. Truyền thông Tây Ban Nha hiện tại còn đang chú ý đến tương lai của một nhân vật thượng thặng khác.
Moyes phải ra đi vì những thành tích yếu kém
Đó là Cristiano Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha đang thực sự không ổn định tại Real, về cả phong độ lẫn tâm lý. Mối quan hệ không thực sự tốt đẹp với Rafa Benitez, sự kèn cựa với Gareth Bale, tình huống nói thầm với HLV Laurent Blanc của PSG hay màn chụp ảnh thân thiết với Sir Alex Ferguson hồi đầu tuần này trong lễ ra mắt bộ phim tài liệu về cuộc đời mình. Tất cả đều nói lên một điều, rằng có thể thân xác Ronaldo vẫn ở Real, nhưng tâm hồn anh đang để ở một nơi nào đó khác.
Tổng biên tập tờ AS, Alfredo Relano, nói về sự biến mất của Ronaldo trong trận thua 2-3 của Real trước Sevilla, rằng đây “không phải là Cristiano mà chúng ta từng biết”. Thay vì một CR7 luôn di chuyển trên khắp mặt sân, gào lên đòi bóng, Ronaldo của thời điểm hiện tại đang tỏ ra thờ ơ và thiếu tập trung. Bây giờ, với vị trí mũi nhọn, Ronaldo gần như bị cô lập với toàn đội.
Chấn thương của Messi cũng không khiến Ronaldo có thêm động lực. Trong 15 trận đã ra sân ở mùa này (đều chơi trọn vẹn 90 phút), CR7 đã có tới 9 trận không ghi bàn. Anh dường như đang chạm ngưỡng phong độ khi đang bước sang tuổi 31, chứ chưa cần chờ đến năm 40 tuổi như chính cầu thủ này phát biểu.
Ronaldo đang thất vọng về mọi thứ?
Cũng như những mùa giải gần đây, cách mà Ronaldo nâng cao thành tích ghi bàn của mình là cố lập công thật nhiều trước đối thủ yếu, để rồi... biến mất trong những trận đấu quan trọng. Người ta không thấy tầm ảnh hưởng của CR7 ở các cuộc đối đầu với Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Sevilla hay PSG, nhưng lại thấy cầu thủ này ghi tới 5 bàn vào lưới Espanyol, hơn một nửa số bàn thắng từ đầu mùa của anh tại La Liga. Anh đang trở thành “ngôi sao của những trận đấu nhỏ”.
Có thể nhận thấy đâu đó sự thay đổi trong cách ứng xử của Ronaldo. Anh đang bất cần mọi thứ. Màn cãi vã với Sergio Ramos ở trận thua Sevilla mới đây cho thấy CR7 giờ có vẻ chẳng cần nể nang ai. Và khi mọi chuyện lên đến đỉnh điểm, thì chắc Florentino Perez cũng chẳng muốn hợp tác thêm với anh.
So sánh số bàn thắng của Ronaldo tính đến thời điểm này ở các mùa trước