Bóng Đá Plus trên MXH

Có một Real không thủ lĩnh!
Quang Hoà • 15:41 ngày 08/02/2015
Khi các cầu thủ Real Madrid lầm lũi rời sân sau hiệp 1 trận đấu với Atletico với những cái đầu cúi thấp và không nói với nhau câu nào, rất nhiều người có chung cảm giác đội bóng của HLV Carlo Ancelotti giống như rắn mất đầu. Ngẫm kỹ ra, bây giờ Real thực tế cũng chẳng có cầu thủ nào mang tố chất thủ lĩnh.
    So với thời “Kền kền trắng” còn sở hữu những cầu thủ có tố chất lãnh đạo như Fernando Hierro, Zinedine Zidane hay Raul Gonzalez, Real bây giờ vẫn là tập thể gồm rất nhiều ngôi sao. Tuy nhiên, không ai trong số họ có đủ cái uy và bản lĩnh để cả đội trông cậy vào. Nói cách khác, Real không có cá nhân nào có thể hô hào, xốc lại tinh thần toàn đội hay đơn giản chỉ là chiến đấu hết mình để tạo động lực cho các cầu thủ xung quanh.  

    VIDEO: Atletico 4-0 Real

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Việc Real với đội hình “siêu khủng” dễ dàng giành được những chiến thắng trước các đối thủ dưới tầm khiến người ta vô tình không nhận thấy điểm yếu của Real là họ không có một đầu tàu. Chỉ khi đội bóng này gặp khó trước những đối thủ sừng sỏ, chẳng hạn như những gì vừa diễn ra ở trận thảm bại 0-4 dưới tay Atletico vào đêm qua, thực trạng đáng buồn ở Real mới được phơi bày một cách rõ nét.

    Ở trận derby thành Madrid, cầu thủ có lối chơi máu lửa nhất bên phía đội khách là trung vệ đội phó Sergio Ramos phải ngồi ngoài vì chấn thương gân khoeo. Không có sự phục vụ của cầu thủ mời được xác định là phải nghỉ thi đấu 5 tuần này, Real chỉ còn là một tập thể yếu ớt, thiếu sức sống và dễ bị tổn thương. 

    Có thể tình hình sẽ được cải thiện khi Ramos trở lại, nhưng công bằng mà nói cựu hậu vệ Sevilla cũng chưa xứng đáng trở thành tấm gương để đồng đội noi theo. Đơn giản, Ramos chơi quá rắn và đã không ít lần đẩy đội nhà vào tình thế khó. Cầu thủ này hay bị trọng tài đuổi khỏi sân tới mức người ta còn gán cho anh biệt danh chẳng mấy dễ chịu là “Vua thẻ đỏ”.

    Sergio Ramos rất hay phải nhận thẻ đỏ

    Vậy Ronaldo - ngôi sao số 1 của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha từ nhiều năm nay - có phải là một thủ lĩnh? Câu trả lời là không, dù CR7 vốn là thủ quân ĐT Bồ Đào Nha và đã có vinh dự được mang băng đội trưởng Real. Đêm qua, Ronaldo không những không thể xoay chuyển cục diện trận đấu bằng những pha xử lý xuất thần vốn có mà anh còn gây thất vọng tràn trề.

    Tiếng là cầu thủ rất có duyên với mành lưới Atletico (kể từ khi đầu quân cho Real, CR7 đã có 15 lần làm tung lưới đội bóng này), lại vừa nghỉ 2 trận vì án treo giò, vậy mà Ronaldo lại chơi rất uể oải và gần như mất hút trên sân. Khi Ronaldo tỏ ra hoàn toàn bết tắc, có dấu hiệu bất ổn về tâm lý và chỉ tung ra được vỏn vẹn 1 cú sút trong suốt cả trận, tất nhiên anh không thể là cầu thủ để cả đội có thể trông cậy trong những lúc khó khăn. 

    Cũng cần phải nói thêm rằng, Ronaldo đã 30 tuổi mà tính khí vẫn còn rất trẻ con, không phù hợp với tố chất của một thủ lĩnh. Đừng quên, mới cách đây 2 vòng thôi, anh đã nổi khùng và đánh nguội tới 2 cầu thủ của Cordoba, qua đó bị treo giò 2 trận.

    Ronaldo có thể nổi điên vào bất cứ lúc nào

    Bàn về vấn đề thủ lĩnh, tất nhiên chúng ta không thể bỏ qua thủ quân Iker Casillas. Giống như Ronaldo, “thánh” Iker cũng mới trải qua một trận đấu tệ hại và là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại tan nát của Real. Ở 3/4 bàn thua của Real, Casillas chỉ biết đứng như trời trồng nhìn bóng bay vào lưới. Còn trong tình huống dẫn đến bàn tỷ số của Tiago, thủ môn số 1 của Real đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi để bóng lọt khỏi tay và chui vào lưới sau cú dứt điểm không quá hiểm hóc của cầu thủ đối phương.

    Ngoài việc đã sa sút thấy rõ và rất hay mắc sai lầm trong thời gian gần đây, Casillas cũng không phải là cầu thủ có tiếng nói trọng lượng trong phòng thay đồ. Từ lâu, Casillas chỉ nổi tiếng ở chuyện ham hố quyền lực, thích kéo bè kéo cánh chứ không được xem là thủ lĩnh đích thực trên sân. 
       
    Các đội trưởng và đội phó như Casillas, Ronaldo hay Ramos thì đã vậy, những gương mặt còn lại của Real cũng không có cái tên nào thực sự nổi bật đáng được giữ vai trò lãnh đạo đội bóng. Vậy mới nói Real đang không có thủ lĩnh đích thực, và thực trạng này xem ra khó có thể được cải thiện trong tương lai gần.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội