Dù vẫn cố bảo vệ các học trò, phát biểu của chiến lược gia người Argentina đã phản ánh vấn đề lớn nhất của đội nhà ở mùa này. Đó là hàng công kém hiệu quả.
Trận hòa trên đất Kazakhstan mới là trận thứ 2 mùa này, Atletico không ghi được bàn thắng, sau trận thua Villarreal 0-1 ở La Liga. Đó là thành tích không tồi trên lý thuyết. Nhưng thực tế là họ mới ghi được có 22 bàn thắng sau 14 trận đầu mùa và với tỷ lệ trung bình chỉ 1,57 bàn/trận, đây chính là mùa giải Atletico ghi bàn kém nhất kể từ khi Simeone trở lại Vicente Calderon, kém xa các mùa 2012/13 (1,71 bàn/trận), 2013/14 (2,03) và 2014/15 (1,76). Còn nếu chỉ tính sau 14 trận đầu mùa, con số 22 bàn mùa này cũng ít hơn mùa trước 3 bàn, và kém xa mùa 2013/14 mà họ vô địch La Liga (30 bàn).
Cơn hạn hán này quả là một nghịch lý vì mùa này, Atletico chuyền bóng nhiều hơn hẳn những mùa trước, và vẫn tạo ra không ít cơ hội. Số đường chuyền trung bình của họ mùa 2015/16 là 461,9 đường/trận, bỏ xa mùa 2014/15 (388,55), 2013/14 (385,13) và 2012/13 (377,66). Tính trung bình, số cơ hội mà họ tạo ra mùa này là 9,4 cơ hội/trận, ăn đứt mùa trước (8,47) và gần bằng mùa vô địch 2013/14 (10). Tuy nhiên, đâu là nguyên nhân của tình trạng ấy?
Câu trả lời là Atletico tấn công nhiều hơn, cầm bóng và chuyền nhiều hơn, nhưng lại thiếu sắc sảo ở những tình huống cuối cùng. Đó là lời giải thích cho việc trong 5 tiền đạo của họ, người ghi nhiều bàn nhất là Antoine Griezmann cũng mới có 6 bàn. Còn lại, Jackson Martinez mới có 3 lần lập công, Fernando Torres và Angel Correa cùng có 2 bàn và Luciano Vietto là 1. Mà khi “ban nhạc Jackson 5” này tậm tịt, Atletico ghi được nhiều bàn mới lạ.