Bóng Đá Plus trên MXH

Cuộc đua giành danh hiệu Pichichi: Khi Messi thành kẻ bên lề
Tiểu Lý • 11:38 ngày 04/11/2013
Lionel Messi đã 2 mùa giải liên tiếp giành danh hiệu Pichichi (vua phá lưới La Liga). Nhưng bây giờ, anh đang là kẻ bên lề khi bị Ronaldo và Diego Costa bỏ khá xa, chỉ đứng ngang hàng với những đồng nghiệp ở đẳng cấp thấp hơn như Rakitic hay Griezmann…
    Mấy mùa giải trở lại đây, người ta đã quá quen với điệp khúc “Messi gọi, Ronaldo trả lời và ngược lại”. Việc danh hiệu Pichichi chỉ là màn cạnh tranh tay đôi giữa hai siêu sao của hai đội bóng kình địch cũng vì thế trở nên nhàm chán. Bởi người ta biết chắc rằng, khi kết thúc mùa giải, không Messi thì cũng là Ronaldo trở thành chân sút số một.

    Nhưng ở mùa giải năm nay, mọi chuyện có khác chút. Đầu tiên, đó là sự chen chân của tiền đạo Diego Costa vào cuộc đua này. Chân sút của Atletico Madrid đã liên tục dẫn đầu danh sách ghi bàn ở La Liga suốt từ vòng 6 cho đến vòng 11 và người mới đây đẩy Diego Costa xuống vị trí thứ hai trong cuộc đua Pichichi là chân sút Ronaldo của Real Madrid. Nhưng sau đó Costa lại vươn lên ngang hàng CR7. Lúc này, cả hai đang có 13 bàn thắng.

    Tạm bỏ qua chuyện Diego Costa đang chen chân vào cuộc đua Pichichi . Khuôn khổ bài viết này chỉ xin chủ yếu đề cập đến việc không còn nữa chuyện “Ronaldo gọi, Messi trả lời”. Bởi Ronaldo đã liên tiếp lập 2 cú đúp trong hai trận gần đây cho Real Madrid. Trong khi đó, Messi đang trải qua những thời khắc tồi tệ nhất của sự nghiệp. Đã 4 trận liên tiếp, tuyển thủ Argentina không ghi được bàn thắng nào cho Barca.

    Không phải Messi, mà Diego Costa (ảnh) mới là đối trọng lớn nhất với Ronaldo

    Nếu tính theo số phút, Messi đã trải qua 293 phút im tiếng trên sân cỏ. Số bàn thắng của anh vẫn chỉ dừng lại ở con số 7, tính từ pha lập công vào lưới của Almeria những ngày cuối tháng 9. Con số 7 bàn thắng ở La Liga đó thật đáng thất vọng nếu biết rằng, ở mùa giải trước, cùng thời điểm này, Messi đã có 14 bàn thắng. Ngược trở lại một mùa giải trước nữa, sau khi kết thúc vòng 12, số lần lập công của Messi cũng là 13.

    Người ta đã và đang đưa ra những lý giải về sự im lặng khó hiểu của Messi. Có người nói anh bị quá tải và không đủ điều kiện thể lực ra sân (thường xuyên nôn khan khi thi đấu với cường độ cao). Có người nói vì anh không còn là số 1 ở Nou Camp, mà phải chia sẻ vị thế đó với tân binh Neymar. Cũng có ý kiến cho rằng, vì thói quen luân chuyển cầu thủ của HLV Gerardo Martino, nên Messi mới ra nông nỗi này… Nhưng dù với lý do gì đi chăng nữa, nhờ đó mà cuộc đua tới Pichichi trở nên thú vị hơn.

    Trong 4 mùa giải gần đây,  Messi có tới 3 lần giành Pichichi. Hai lần gần đây nhất, anh đều đứng đầu danh sách ghi bàn với số bàn thắng lần lượt là 50 (mùa  giải 2011/12) và 46 (mùa giải 2012/13). Người ta đã phát ngán ngẩm với sự độc diễn của tiền đạo đang khoác áo Barca. Ít ra, La Liga bây giờ còn có cái để mà xem, đặc biệt là với sự xuất hiện của “luồng gió mới” Diego Costa.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội