Bóng Đá Plus trên MXH

Danh hiệu Pichichi vẫn đang chờ Messi
BÌNH KHANG • 19:51 ngày 27/03/2014
Chỉ cách nay một tháng, hầu như ai cũng nghĩ cuộc đua tới danh hiệu Pichichi tại Liga mùa này chỉ là chuyện của Cristiano Ronaldo và Diego Costa. Nhưng chỉ sau 4 tuần, Leo Messi lại vươn lên với tốc độ phi mã.

    Sáng nay, trong trận gặp Celta Vigo, sau chấn thương của Victor Valdes và Iniesta được rút ra sân nhằm tránh rủi ro không cần thiết, tiền đạo người Argentina đã được vinh dự mang băng đội trưởng. Băng thủ quân tại Barca thường chỉ được trao cho các công thần người Tây Ban Nha như Puyol, Xavi, Iniesta, Valdes nên đây như một phần thưởng cho các bàn thắng quan trọng của Messi cho CLB.

    Vào thời điểm đó, La Pulga vừa ăn mứng bàn thắng thứ 22 ở mùa bóng này, cũng là bàn thứ 7 chỉ trong 3 trận gần đây tại La Liga, trong đó có cú hat-trick lịch sử vào lưới của Real Madrid diễn ra rạng sáng thứ Hai vừa qua, giúp Barca không chỉ mở ra cơ hội bảo vệ ngôi vương mà còn giáng một đòn chí mạng vào tham vọng vô địch của đối thủ truyền kiếp thành Madrid.

    Cú đấm của Messi tại El Clasico quá khủng khiếp, khiến đội bóng Hoàng gia hoảng loạn và mất tinh thần nghiêm trọng và “cái chết được dự báo trước” đã xảy ra khi cũng vào sáng nay, Real Madrid đã gục ngã trên sân San Pizjuan khi để thua Sevilla 1-2.


    Trở lại với trận Barca-Celta, mặc dù không thể tạo ra một cú hat-trick tiếp theo, nhưng với bàn thắng tuyệt vời vào lưới đội khách từ pha phá bẫy việt vị thành công sau đường chuyền tinh tế của Iniesta, tiền đạo người Argentina đang bứt phá với tốc độ khủng khiếp trong cuộc đua tới danh hiệu pichichi. 

    Con số 22 bàn thắng từ đầu mùa bóng tới nay có vẻ là quá ít ỏi với một thiên tài như Messi, nhưng nên nhớ, chỉ trong giai đoạn cuối năm của 2013, anh đã phải nghỉ trọn 2 tháng do bị chấn thương ở bắp đùi và phải mất thêm một số trận “thích nghi” với cường độ lớn, trước khi lấy lại phong độ đỉnh cao. 

    Đúng ở giai đoạn nước rút, Messi đã tăng tốc để rồi hiện giờ đang bám sát các con số bàn thắng của Cristiano Ronaldo (27) và Diego Costa (23), trong khi vẫn còn 8 trận nữa thì giải đấu quốc nội Tây Ban Nha mới kết thúc.

    Messi đang xếp sau Ronaldo và Diego Costa trong danh sách những
     tay săn bàn hàng đầu ở La Liga

    Nếu duy trì được nhịp độ ghi bàn như hiện nay, trung bình trên 2 bàn/trận, thì chủ nhân của 4 Quả bóng Vàng FIFA không chỉ có khả năng đuổi kịp mà còn có thể vượt mặt hai sát thủ nói trên của Real Madrid và Atletico bởi vì trong những trận đấu gần đây, cả CR7 và Costa đều chỉ ghi được mức 1 bàn/trận.  

    Một thách thức lớn đang đặt ra cho Messi vào thứ Bảy tới, khi Barca làm khách trên sân Cornella-El Prat trước Espanyol, một trong những đội bóng mà tiền đạo người Argentina chưa sút thủng lưới ở mùa bóng này. 

    Nhưng với tài năng, tham vọng và phong độ đỉnh cao đang có, việc Messi ghi bàn vào lưới Espanyol hoàn toàn có thể xảy ra. Danh hiệu Pichichi vẫn đang chờ La Pulga.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội