Bóng Đá Plus trên MXH

Điều khoản giải phóng của Gareth Bale là 1 tỷ euro: Điên rồ và phi lý!
Hồ Phương • 07:44 ngày 24/12/2014
Chỉ 1 ngày sau khi báo Anh đưa tin Gareth Bale tiếp xúc với M.U và đội chủ sân Old Trafford cũng chuẩn bị sẵn 120 triệu bảng cho thương vụ này, tờ AS đã đưa ra một thông tin gây sốc. Đó là khoản bồi thường hợp đồng của Bale lên tới... 1 tỷ euro! Con số khủng khiếp cho thấy sự điên rồ của bóng đá hiện đại.
    NHỮNG CON SỐ TRÊN TRỜI
    Đây thực chất chẳng phải thông tin gì mới, mà ngay từ khi cầu thủ Xứ Wales cập bến Bernabeu, Real Madrid đã công bố mức bồi thường trên trời này. Con số này bằng đúng khoản chuộc của Cristiano Ronaldo, và nó cho thấy Real đánh giá cao Galactico tiếp theo này như thế nào. Và thực tế, ở Tây Ban Nha thì chuyện các CLB đặt mức bồi thường hợp đồng trên trời cũng chẳng có gì lạ.


    Năm 1998, Betis từng lập kỷ lục khi chi ra tới 30,5 triệu USD, tương đương 5,3 tỷ peseta (đơn vị tiền tệ cũ của Tây Ban Nha) để chiêu mộ Denilson. Nhưng con số này mới là điều đáng nói: đội bóng xứ Andalucia đặt mức phá vỡ hợp đồng của cầu thủ chạy cánh người Brazil ở mức 65 tỷ peseta, tức khoảng... 400 triệu euro nếu quy đổi theo thời giá hiện tại.

    Cũng trong năm 1998, Miguel Angel Ferrer hay Mista như các CĐV thường gọi, đã khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đầu tiên ở Tây Ban Nha khởi động điều khoản phá vỡ hợp đồng. Nhưng thay vì trả đủ khoản “chuộc” lên tới 750 triệu peseta trong hợp đồng với Real Madrid, tiền đạo này đưa vụ việc ra tòa và cuối cùng, được chuyển đến Tenerife sau khi bồi thường vỏn vẹn... 4 triệu peseta.

    CUỘC ĐUA VÔ BỔ
    Từ chuyện của Denilson và vụ việc đã đi vào lịch sử bóng đá xứ Bò tót với tên gọi “Caso Mista”, có thể thấy người Tây Ban Nha đã có truyền thống đặt giá bồi thường trên trời, bất kể với một ngôi sao hay một cầu thủ trẻ. Vì thế, đừng ngạc nhiên nếu biết rằng khoản bồi thường hợp đồng của thủ môn số 2 của Barca, Ter Stegen cũng lên tới 80 triệu euro. Hay để “chuộc” Rakitic, Mascherano khỏi Nou Camp, người ta cần 100 triệu euro, Busquets, Pedro là 150 triệu, Neymar là 190 triệu, bộ ba Iniesta, Pique, Suarez là 200 triệu còn Messi là 250 triệu euro.

    Vì đó đều là những con số cao đến mức phi lý, cũng đừng quá sốc khi Real Madrid đặt mức phá vỡ hợp đồng của Bale hay Ronaldo ở mốc 1 tỷ euro, tức bằng 1/2 ngân sách quốc phòng của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là những khoản bồi thường ấy có ý nghĩa như thế nào, và hiệu quả của chúng ra sao?


    Ai cũng hiểu, mức bồi thường được các đội bóng đặt ra để bảo vệ ngôi sao, và làm nản lòng những kẻ rắp tâm cuỗm đi trụ cột của mình. Nhưng đôi khi, chúng không hề phát huy tác dụng. Florentino Perez từng bỏ ra đúng 60 triệu euro để cuỗm Luis Figo khỏi Barca. Và dù tuyên bố sẽ không bao giờ trả bồi thường hợp đồng sau vụ áp-phe làm chấn động thế giới đó nữa, chính ông sau này nuốt lời có... 3 lần khi chi 27 triệu euro mua Sergio Ramos, 40 triệu để chiêu mộ Asier Illarramendi và 10 triệu cho Keylor Navas.

    Theo chiều ngược lại, dù James Rodriguez không hề có điều khoản bồi thường hợp đồng, Perez đã phải trả Monaco tới 80 triệu euro để có được tuyển thủ Colombia. Vậy mới nói, đôi khi những con số ấy cũng chỉ để cho vui mà thôi.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội