Bóng Đá Plus trên MXH

Đua vô địch La Liga: Barca 'chê' ngôi đầu, cờ lại chuyển đến tay Atletico
Đỗ Trung • 12:49 ngày 30/04/2021
Cú ngã ngựa gây sốc của Barca trước Granada đã đẩy cuộc đua vô địch La Liga vốn đã căng thẳng nay còn kịch tính hơn nữa, và một lần nữa Atletico là đội nắm cờ trong tay.

    Rạng sáng nay (30/4), Barca đã bất ngờ bại 1-2 trên sân nhà trước Granada. Đây là trận cầu mà nếu thắng, gã khổng lồ xứ Catalan sẽ leo lên đầu bảng La Liga và rộng cửa đoạt chức vô địch.

    Thế nhưng, thất bại cay đắng trước Granada khiến Barca "cầm cờ" song không thể phất để rồi giờ vẫn xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 71 điểm, bằng điểm đội nhì bảng Real nhưng thua về chỉ số đối đầu và kém đội đầu bảng Atletico 2 điểm.

    Với việc cả Atletico, Real và Barca đồng loạt sảy chân, cuộc đua tới chức vô địch La Liga mùa này còn có thêm một đối thủ rất đáng gờm nữa, đó là Sevilla.

    Lúc này, Sevilla đang xếp thứ 4 với 70 điểm, kém đội đầu bảng Atletico 3 điểm và Barca cùng Real vỏn vẹn 1 điểm. Điều đáng nói Sevilla đã bất bại 8 trận gần nhất ở La Liga, trong đó có 5 thắng lợi liên tiếp.

    Với việc La Liga 2020/21 chỉ còn 5 vòng đấu nữa là hạ màn, tâm điểm chú ý giờ đây được đổ dồn vào các "cuộc sát phạt" lẫn nhau giữa 4 CLB này, và thành bại từ đó sẽ được định đoạt.

    Cụ thể, vào vòng 35, Atletico sẽ làm khách trước Barca tại Nou Camp, trong khi Real sẽ tiếp đón Sevilla ở Alfredo Di Stefano. Rõ ràng, kết quả ở vòng đấu này chắc chắn sẽ mang ý nghĩa quyết định thành bại tại cuộc đua vô địch.

    Nếu muốn đăng quang, Barca cần phải đánh bại Atletico để nắm lợi thế, và Atletico cũng vậy. Trong khi đó, Real và Sevilla cũng phải làm điều tương tự nếu muốn tiến sát ngôi vương. Nếu hai cặp đấu này khép lại mà bất phân thắng bại, Atletico hiển nhiên là đội nắm lợi thế hơn cả bởi nếu toàn thắng ở 4 trận còn lại, họ sẽ vô địch.

    Ngoài trận đấu trước đối thủ trực tiếp, các "con mồi" còn lại của Atletico, Real, Barca và Sevilla đều tương đồng nhau, rất khó để nói đội nào nặng hay nhẹ hơn. Trong bóng đá mọi thứ có thể xảy ra, nên dù có gặp CLB ở nửa dưới bảng xếp hạng đi chăng nữa, cũng không thể khẳng định 4 ứng viên trên đã cầm chắc phần thắng.

    Cú ngã ngựa của Barca trước rõ ràng đã nói lên điều đó, khi Messi cùng các đồng đội được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ. Hay như trận thua của Atletico trước Bilbao và Real bị Betis cầm hòa cũng vậy.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội