Bóng Đá Plus trên MXH

El Clasico: Real thua vì chiến thuật
Minh Kiệt • 07:47 ngày 28/10/2013
Thất bại của Real trước tiên là thât bại về chiến thuật trong một thế trận mà chiến lược gia Ancelotti hoàn toàn dưới cơ Martino.
    Đêm thứ Bảy vừa qua, Real Madrid rời sân Nou Camp với thất bại cay đắng đầu tiên sau 5 trận El Clasico bất bại và hàng loạt mệnh đề “Nếu”, những mệnh đề đang giày vò HLV Carlo Ancelotti của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

    Không chỉ  Ancelotti mà tất cả các Madridista đang hỏi, sẽ ra sao nếu Cristiano Ronaldo được hưởng quả phạt đền khi Barcelona đang dẫn 1-0? Nếu HLV Ancelotti không đặt Ramos ở vị trí tiền vệ trụ thì thế nào? Giá mà có Isco? Gareth Bale vào sân từ ghế dự bị có tốt hơn không? Sẽ thế nào nếu cú sút sấm sét của Karim Benzema đi thấp hơn xà ngang vài phân?

    Những câu hỏi ấy phản ánh sự tiếc nuối của Real, cái tiếc nuối đến từ tỷ số thua 1-2 sít sao. Thế nhưng bỏ qua yếu tố vận may, thất bại của Real trước tiên là thât bại về chiến thuật trong một thế trận mà chiến lược gia Ancelotti hoàn toàn dưới cơ Martino. Đội hình xuất phát Ance chọn vừa xuất hiện đã tạo ra những hoài nghi. Ramos đá tiền vệ trụ, Bale đá chính trong đội hình không có tiền đạo, Carvajal chứ không phải là Arbeloa đá hậu vệ phải. Cách đá của Real lộ rõ ý định “lấy thịt đè người” và đề cao an toàn từ phần sân nhà. Hiệp 1, đặc biệt là 15 phút đầu, rõ là thảm họa.


    Thông số trận El Clasico

    Ramos đã chơi một trận quá nghèo nàn về chuyên môn. Anh không tăng được chất thép cho hàng thủ Real bởi chả biết đứng vào đâu ở những tình huống quan trọng, tiêu biểu là tình huống Neymar sút bóng mở tỷ số. Khi phe Real phàn nàn về trọng tài, Daniel Alves có phát biểu đáng nhớ: “Trọng tài sai lầm ư? Đúng, lẽ ra ông ta phải đuổi Ramos”.

    Kéo Ramos lên trên là một bước làm suy yếu cả... hai tuyến. Tuyến giữa không mạnh lên đã đành, tuyến dưới cũng yếu đi, nếu xét đến việc Ramos phối hợp với Raphael Varane tốt thế nào trong những trận El Clasico mùa trước. Nếu Ance muốn có một chốt chặn từ xa thì lẽ ra ông nên dùng Pepe hơn là để Ramos đá ở vị trí hoàn toàn xa lạ với anh.

    Quyết định dùng Bale cũng không phát huy tác dụng. Anh chưa có thể lực tốt nhất, lại phải mang vác sự kỳ vọng. Kết quả? Tỷ lệ chuyền chính xác 54%, không có một pha qua người thành công, một đường tạt bóng chính xác, không một cú sút nguy hiểm, 2 lần phạm lỗi và 1 thẻ vàng. Thảm họa!

    Ý đồ của Ance là để các mũi tấn công của mình thay đổi vị trí liên tục với nhau. Thế nhưng Ronaldo chỉ thật sự là chính mình khi ở cánh trái, anh có không gian. Và CR7 sẽ mạnh hơn khi phối hợp với Marcelo. Sự điều chuyển liên tục, thậm chí đến máy móc không tăng tính sát thương mà trái lại còn hạn chế hiệu quả thi đấu của Ronaldo.

    Còn Martino? Những quyết định của ông đơn giản là hoàn hảo. Bộ 3 tiền vệ Xavi, Busquets và Iniesta đã chuyền bóng chính xác đến 91,3%. Siêu sao Messi chấp nhận dạt sang cánh phải làm nhiệm vụ lôi kéo. Kết quả? Neymar lập tức làm chủ sân khấu. Cesc Fabregas chơi không hiệu quả ở vai trò tiền đạo ảo và lập tức được thay bởi Alexis Sanchez. Kết quả? Chân sút người Chile lập “siêu phẩm” nhân đôi cách biệt cho Barca. Hoàn hảo!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội