Bóng Đá Plus trên MXH

Enrique bạc đầu ở lò thiêu Barca
Trần Minh • 06:43 ngày 04/03/2017
Người ta hay gọi ghế HLV là ghế nóng. Nhưng ở Barca, cabin huấn luyện phải được gọi là lò thiêu. Và cái “lò thiêu Barca ấy” khiến ngay cả những người có thần kinh thép như Luis Enrique cũng cảm thấy mệt mỏi.
    Sir Bobby Robson chỉ làm việc tại Barca được một năm rồi rời đi. Người ta hỏi ông, ông bảo: “Ở lại thêm tổn thọ mất”. Johan Cruyff từng bị đau tim khi làm việc tại đây. Hay Victor Valdes - thủ thành lâu năm của Barca một thuở - bảo một năm ở Barca dài bằng hai năm ở những nơi khác.
    Sau khi chứng kiến đội nhà đè bẹp Sporting Gijon 6-1, Luis Enrique tuyên bố sẽ rời Barca vào cuối mùa. Lý do ư? “Tôi cần nghỉ ngơi”. Một câu ngắn gọn nhưng đã là quá đủ.

    Barca giành cú ăn ba trong mùa đầu tiên của Enrique trên ghế huấn luyện. CLB giành cú đúp mùa thứ hai. Còn mùa hiện tại, dù cơ hội vào tứ kết Champions League rất nhỏ, Barca vẫn lọt vào chung kết Cúp Nhà Vua với Alaves và đang tạm dẫn đầu BXH tại La Liga. Chủ tịch Barca, ông Josep Maria Bartomeu gọi Enrique là “huyền thoại”, Pep Guardiola bảo Enrique là “lựa chọn tốt nhất của Barca”. Nhưng Enrique cảm thấy vậy là quá đủ!


    “Nếu ở Anh, người ta sẽ xưng tụng tôi là anh hùng”, Sir Bobby Robson nói thế sau mùa bóng đầu tiên và cũng là duy nhất ở Barca. Trên thực tế, không ai thấy tiếc khi Robson ra đi, bởi các CĐV dường như không biết hài lòng. Pep ở Nou Camp được 4 năm, nhưng Pep của ngày rời đi với ngày được bổ nhiệm khác nhau một trời một vực. “Tôi già thêm 10 tuổi,” Pep nói. 

    Enrique năm nay 46 tuổi, ông cầm quân ở Barca được 164 trận, nghĩa là 328 lần phải trả lời phỏng vấn bắt buộc, chưa kể lịch hẹn phỏng vấn dài như sớ táo quân mà ông luôn chủ động né hết cỡ. Vấn đề là truyền thông bao giờ cũng tấn công nhiều hơn là bảo vệ ông. Truyền thông Madrid tất nhiên mong ông thất bại, truyền thông xứ Catalan thì chưa bao giờ ngưng so sánh ông với Pep.



    Người đàn ông tuyên bố “Tôi muốn nghỉ ngơi” sau trận đấu với Sporting Gijon ấy từng tham gia New York Marathon, một thử thách kinh khủng về sức bền. Cũng chính ông đã đạp xe 205 km xuyên qua dãy Pyrenees. Ông tham gia thi Ironman ở  Frankfurt, một cuộc thi 3 môn phối hợp kéo dài 10 giờ liên tục. Rồi ông tham gia cuộc marathon ở Sables, với chặng đường dài 255 km xuyên qua hoang mạc Morocco, trên lưng là một ba lô 
    nặng 10 kg. Enrique luôn ám ảnh bởi sự vượt lên chính mình.

    Pep cho biết ông thích nhất là cái khoảnh khắc “Eureka” khi tìm ra lời giải cho một vấn đề chiến thuật, sau nhiều giờ liền khóa mình trong phòng tối, không có cửa sổ chỉ để suy nghĩ và suy nghĩ. Còn lại, ông chỉ nhớ đến sự chán chường. Enrique mô tả công việc mình làm là “liên tục tìm ra những giải pháp để giúp cải thiện đội bóng”.

    Nhưng người HLV đã mang về 8/10 danh hiệu cho Barca sẽ ra đi mà không có một giọt nước mắt nào thương tiếc. Khi ông nói mình sẽ rời Nou Camp, có lẽ dưới khán phòng đã có không ít người kìm nén để không bật tiếng vỗ tay. Bởi vì họ luôn cáo buộc Enrique đã... giết chết triết lý bóng đá Barca, dù trước khi ông đến thì triết lý ấy cũng đang... hấp hối.

    “Chúng tôi đang ngập trong vũng bùn khi ông ấy đến,” Gerard Pique thừa nhận.

    Enrique chưa bao giờ thật sự gần gũi với cầu thủ lẫn truyền thông. Ông mê marathon, bởi ông là người độc lập và thích vượt lên chính mình hơn. Ivan Rakitic bảo khi Enrique tuyên bố sẽ nghỉ vào cuối mùa, nhiều cầu thủ đã há hốc mồm ngạc nhiên. Nhưng có lẽ chả ai buồn.

    Có lẽ phải đến khi Enrique đi, các cule mới biết mình đã đánh mất những gì.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội