“Mỗi lần ra sân đều là trận cuối cùng”
4 tháng đã trôi qua nhưng Fernando Torres mới ra sân 17 trận và chỉ đá chính 5 trong số đó. Tại La Liga, anh mới một lần xuất phát từ đầu. Với tổng 251 phút thi đấu, ít hơn 17 đồng đội khác, có thể nói El Nino là nhân tố rất phụ trong đội hình Atletico hiện tại.
Đó là lý do để tiền đạo từng ghi 121 bàn thắng, nhiều thứ 6 lịch sử Rojiblancos buồn bã thừa nhận với tờ AS, “mỗi lần ra sân như thể đó sẽ là trận cuối cùng cho Atletico”. “Tương lai của tôi là những trận sắp tới, có thể nó là trận cuối, cũng có thể không. Tôi luôn cảm thấy thế”, Torres nói, “Không ai hứa hẹn bất cứ điều gì với tôi. Vào ngày 01/02, hy vọng tôi vẫn còn ở đây và khoác áo đội bóng này lâu hơn nữa”.
Mong ước là vậy, nhưng hoàn cảnh hiện tại cộng thêm việc Diego Costa tái xuất vào tháng 1, tình thế của Torres khá ngặt nghèo. Tuy nhiên chân sút 33 tuổi vẫn khá bình thản. “Đối mặt với nghịch cảnh không phải mới với tôi”, anh cho biết, “Mùa 2016/17 tôi chỉ đóng vai trò dự bị bởi sự hiện diện của Kevin Gameiro, rốt cuộc tôi vẫn kết thúc mùa giải với 45 trận đấu. Sắp tới khi Costa chính thức được chơi, chắc chắn rất khó khăn song tôi sẽ làm hết sức để có trong lựa chọn của HLV”.
“Sau tất cả những được mất trong sự nghiệp, đầu hàng không bao giờ có trong suy nghĩ của tôi, thay vào đó là chiến đấu và chiến đấu. Khi tôi 17 tuổi, nhiều người hâm mộ nói rằng tôi mang đến cho họ hy vọng. Bây giờ, tôi cần hoàn thành những gì còn dang dở”, Torres tuyên bố đầy mạnh mẽ.
Động lực duy nhất của El Nino
Liệu ở nửa sau mùa giải, Torres có thể trở thành người đá cặp với Costa? Tiền đạo người Tây Ban Nha tin rằng nó có thể xảy ra. “Tôi rất hy vọng”, anh nói, “Costa tuy chưa được thi đấu nhưng tập luyện với cường độ tương tự những đồng đội khác. Cậu ấy là một tiền đạo tuyệt vời và đang ở trạng thái hoàn hảo”.
Là một người luôn giữ nụ cười trên môi, Torres cũng có cái nhìn lạc quan về tương lai Atletico, bất chấp việc họ kém Barca 5 điểm và bị loại sớm khỏi Champions League. “Tình thế hiện tại không phải không có những tích cực. Nó giúp đội bóng tránh được các áp lực và có nhiều lựa chọn. Rời khỏi giải đấu hàng đầu châu Âu song chúng tôi lại có cơ hội giành chiến thắng ở Europa League”, chân sút 33 tuổi chia sẻ.
Theo Torres, Atletico cũng tương tự như anh, luôn đầy tham vọng và chiến đấu không ngừng. Mặc dù sự chênh lệch về tiềm lực tài chính là rất lớn song Rojiblancos vẫn cố gắng thu hẹp khoảng cách với Barca và Real. “Vào một ngày không xa, với một dàn cầu thủ chất lượng được xây dựng bởi kiến trúc sư vĩ đại Simeone, chúng tôi có thể ngang hàng với họ”, người đã 354 lần khoác áo đội bóng thành Madrid tự tin nói.
Có thể thấy rõ tình yêu của Torres với màu áo đỏ trắng. El Nino tâm sự rằng ngày trở lại Vicente Calderon đầu năm 2015 là “ký ức đẹp nhất trong đời cầu thủ”. Vì lẽ đó, “ở lại Atletico lâu hơn nữa là mục đích cũng như động lực duy nhất” của anh.