Bóng Đá Plus trên MXH

Gareth Bale hóa 'siêu tân binh'
Trần Hoà • 07:40 ngày 19/08/2019
Không có tân binh nào của Real Madrid được đá chính trận ra quân La Liga vào đêm thứ Bảy vừa rồi. Tuy nhiên, ở màn vùi dập Celta Vigo 3-1, những nét tươi mới của Real vẫn được thể hiện, và người làm nên điều đó là Gareth Bale, ngôi sao bị bỏ ngoài suốt mùa Hè vừa qua. Vậy nên, không quá khi nói Bale chẳng khác nào một “tân binh” của Kền kền trắng.
    Ngôi sao bị bỏ rơi

    Ngày 26/7, truyền thông thế giới đồng loạt loan báo Gareth Bale đã đạt thỏa thuận gia nhập CLB Jiangsu Suning của Trung Quốc với mức lương lên tới 25 triệu euro/mùa. Đó là thương vụ mang tính giải thoát cho cả Real lẫn Bale vì lợi ích của cả hai. 

    Tuy nhiên, cũng trong ngày hôm đó, Real phải chịu một cú sốc lớn trên sân cỏ khi bị thua kình địch Atletico 3-7 tại giải đấu giao hữu ICC 2019. Chính vì vậy, chủ tịch Florentino Perez đã hủy bỏ mọi kế hoạch thanh lọc đội hình. Bale đã không thể đến Trung Quốc, các thương vụ bán James Rodriguez và cả Mariano Diaz cũng bị đình lại.

    Những ngày sau đó, tương lai của Bale càng mờ mịt hơn. Khi thầy trò HLV Zinedine Zidane trở về châu Âu để chuẩn bị cho giải đấu Audi Cup tại Munich và trận giao hữu với Salzburg, anh đã bị bỏ lại ở Madrid. Suốt thời gian này, HLV Zidane vẫn khẳng định Bale “không nằm trong kế hoạch” của ông. Bale không đi được, mà ở lại cũng chẳng xong. 

    Tuy nhiên, một biến cố đã xảy ra ngay trước thềm trận ra quân của Real tại La Liga khi Eden Hazard bất ngờ dính chấn thương cơ trong một buổi tập, các bác sĩ chuẩn đoán phải nghỉ khoảng 1 tháng. Tình hình tại Real rất rối ren, khi họ vừa trải qua một chiến dịch tiền mùa giải thảm hại, trong khi các tân binh lại không thể ra sân hồi đầu mùa vì chấn thương.

    NHM thực sự không biết HLV Zidane sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng như thế nào vì ngoài Hazard, ông cũng còn chỉ tin vào Benzema trong dàn cầu thủ tấn công của mình. Trước đó, Zizou vẫn khăng khăng đẩy cả Bale, James lẫn Mariano ra đi, đồng thời không đánh giá cao tài năng trẻ Vinicius hay chuyên gia dự bị Vazquez. 


    Bale vẫn là “bom tấn”
    Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi Bale xuất hiện trong đội hình đá chính Real ở trận ra quân La Liga gặp Celta Vigo. Tất cả hẳn đều ngạc nhiên trước quyết định này. Ngoài việc bị Zizou hắt hủi, ngôi sao người Xứ Wales cũng rất ít tập luyện trong suốt mùa Hè này. Chính xác là anh chỉ chơi đúng 100 phút trong tổng số 630 phút thi đấu của Real trước thềm mùa bóng mới.

    Một sự thỏa hiệp chóng vánh chắc hẳn đã diễn ra. Bale đã được thuyết phục ở lại, có thể bởi cả chính chủ tịch Florentino Perez lẫn HLV Zidane. Cũng rất may, ngôi sao 30 tuổi này vẫn còn nặng lòng với Kền kền trắng. Bale không chỉ chấp nhận bước ra sân Balaidos vào đêm thứ Bảy vừa rồi mà còn thi đấu như một “tân binh” của Kền kền trắng khi những bước chạy của anh rất nhiệt huyết và đầy khát vọng.

    Có thể nói, vụ thỏa hiệp của Real với Bale chẳng khác gì việc họ mua lại ngôi sao của chính mình. 

    Để rồi, Bale đã làm mới lại mình và người ta được thấy lại tất cả những gì tuyệt vời nhất ở anh trước đây như tốc độ, sức mạnh, kỹ thuật và cả ý thức kỷ luật. Bale được bố trí đá ở cánh phải hàng tiền vệ trong sơ đồ 4-1-4-1 mà HLV Zidane đã mạnh dạn thay đổi. 

    Để thành công ở vị trí này, mọi cầu thủ đều phải tràn đầy sinh lực và có đủ sự cam kết để tuân thủ đấu pháp chiến thuật triệt để. Bale đã làm được tất cả. Anh luôn có mặt ở hàng phòng ngự khi đội nhà bị tấn công, đồng sẵn sàng thực hiện những cú chạy nước rút trong mỗi cơ hội lên bóng. 

    Ví dụ như ở phút 28, anh chạy từ phần sân nhà để theo một quả phá bóng, và dù chạy sau hậu vệ của Celta tới khoảng 10m nhưng anh vẫn vượt qua và đoạt được trái bóng. Hay ở phút 44, Bale đã băng từ cánh phải sang cánh trái để nhận một đường chuyền vượt tuyến trước khi tung ra cú sút trái phá, nhưng rất tiếc không thành bàn vì tư thế dứt điểm ở góc hẹp. Nhưng ấn tượng nhất là tình huống anh đột phá dũng mãnh bên cánh phải vòng cấm địa đối phương, rồi căng ngang cho Benzema đệm bóng cận thành mở ra chiến thắng cho Real ngay ở phút 12. 

    Tất cả những pha bóng ấy đã chứng tỏ giá trị của Bale. Thực ra, rất nhiều cựu binh Real đã tự làm mới mình và thi đấu đầy nhiệt huyết để giúp đội nhà rời Balaidos với 3 điểm, dù chơi trong thế thiếu người. Tuy nhiên, Bale mới chính là “tân binh” hay nhất trong chiến thắng này!

    MỘT TRẤN ĐẤU ĐẦY CỐNG HIẾN CỦA BALE


    Gặp Celta Vigo, Bale vừa có một màn trình diễn đầy cống hiến khi chính anh là cầu thủ thực hiện nhiều tình huống tắc bóng nhất bên phía Real, với 5 lần. Ngoài ra biểu đồ nhiệt cũng cho thấy, anh thường xuyên xuất hiện ở khu vực phòng ngự đội nhà, cũng như hoạt động rất rộng trên hàng công ở trận này.

    8 - Bale lại cho thấy cái duyên trước Celta Vigo. Anh đã in dấu giày vào 8 bàn thắng (6 pha lập công và 2 kiến tạo) trong 9 lần gặp đội bóng này tại La Liga.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội