Bóng Đá Plus trên MXH

Giống Vinicius, Real Madrid cần kiên nhẫn với Camavinga
Hồ Phương • 07:35 ngày 24/12/2021
Luka Modric dính Covid-19, Casemiro bị treo giò và cho trận gặp Bilbao, HLV Carlo Ancelotti đã phải sắp xếp lại hàng tiền vệ. Eduardo Camavinga đã được Carletto trao cơ hội và sau những gì diễn ra ở San Mames, ông có thể yên tâm mỗi khi thiếu vắng cầu thủ người Brazil.

    Camavinga thực ra không phải là một chuyên gia đánh chặn như Casemiro. Cầu thủ 19 tuổi này thuộc mẫu tiền vệ con thoi giống Modric. Tuy nhiên, HLV Ancelotti vẫn muốn rèn anh chơi tại vị trí thấp nhất của hàng tiền vệ. Và sau màn trình diễn tại tổ ấm của Bilbao, có thể thấy Camavinga đã chơi không tệ khi phải đóng thế đàn anh người Brazil.

    Về mặt phòng ngự, cầu thủ trẻ này đã có 6 pha tắc bóng, 3 tình huống giải vây và chiến thắng trong 3 pha không chiến ở San Mames. Ngoài ra, anh cũng ghi dấu ấn ở khả năng tấn công với 2 cú dứt điểm (1 trúng đích), 1 đường chuyền quyết định và có tỷ lệ chuyền chính xác 91,3%. Sau trận, trang Whoscored cũng dành cho Camavinga số điểm khá cao 8,11, chỉ kém một mình Karim Benzema (8,33), người đã lập cú đúp cho Real Madrid.

    Đó là những con số khá ấn tượng với một cầu thủ không được chơi ở vị trí sở trường, và cũng chẳng được ra sân phút nào trong hai vòng trước đó. Nhưng HLV Ancelotti vẫn chưa thực sự hài lòng về Camavinga, đặc biệt là về khía cạnh phòng ngự. Cũng không hẳn vì Carletto quá nghiêm khắc với cậu học trò trẻ tuổi, mà bởi ông biết rằng anh có thể làm tốt hơn như thế.

    Camavinga (áo trắng) được Whoscored chấm 8,11 - cao thứ hai trên sân

    Ngay từ khi Camavinga mới đặt chân đến sân Bernabeu, chính chiến lược gia người Italia từng dành cho anh những nhận xét đầy tích cực. Ông từng nói rằng tiền vệ này “có đầy đủ mọi thứ để có thể chơi cho Real Madrid”. Ông cũng khẳng định mình “không biết đâu là giới hạn của Camavinga”, khi cầu thủ trẻ này “có cả thể lực phi phàm lẫn phẩm chất kỹ thuật tuyệt vời”.

    Tuy nhiên, vấn đề của Camavinga cũng chính là không biết đâu là giới hạn. Dù sở hữu mọi tố chất cần thiết, anh lại không biết cách kiểm soát chúng, trong khi nhiệm vụ của một tiền vệ là đem lại sự cân bằng về chiến thuật và kết nối các vị trí của đội bóng. Đó là lý do đôi khi, cầu thủ người Pháp vẫn đưa ra những quyết định sai lầm. Chẳng hạn như trong chuyến làm khách của Inter tại Champions League, khi anh vừa kiến tạo cho Rodrygo ghi bàn, vừa nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi không đáng có.

    Đó là những sai lầm mà những cầu thủ trẻ rất dễ mắc phải. Trước khi bùng nổ ở mùa giải hiện tại, Vinicius Junior cũng từng là tâm điểm chỉ trích vì những quyết định “đi vào lòng đất” ở thời điểm quan trọng. Nhưng giờ thì tiền đạo người Brazil đã hoàn toàn lột xác. Và người ta cũng chờ đợi điều tương tự từ Camavinga, nhất là khi anh đang có ba “ông thầy” quá xịn là Toni Kroos, Modric và Casemiro.

    Tỏa sáng rồi bị... treo giò

    Sở dĩ Eduardo Camavinga được đá chính ở trận gặp Bilbao là nhờ Casemiro lãnh án treo giò. Và tại San Mames, tiền vệ trẻ người Pháp đã phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 5 kể từ đầu mùa sau pha phạm lỗi với Iker Muniain ở phút thứ 62. Điều này cũng có nghĩa là anh sẽ bị treo giò ở trận mở màn năm mới của Real Madrid trên sân của Getafe (02/01/2022). Nhưng khi ấy, Casemiro đã có thể trở lại.

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội