Bóng Đá Plus trên MXH

Góc nhìn: El Clasico đến quá sớm với Suarez
Quang Hoà • 16:05 ngày 27/10/2014
Trước trận Siêu kinh điển thứ 229 giữa Real Madrid và Barcelona, hẳn rất nhiều người mừng cho tiền đạo Luis Suarez, bởi anh vừa kịp mãn án treo giò để góp mặt trong trận chiến được cả thế giới mong đợi. Tuy nhiên, thực tế thì có vẻ như trận El Clasico đã đến quá sớm với tiền đạo trị giá 75 triệu bảng của Barca.
    Ở trận đấu nói trên, Suarez được HLV Luis Enrique xếp vào đội hình xuất phát. Anh cùng với Liones Messi và Neymar hợp thành 3 mũi tấn công của gã khổng lồ xứ Catalunya. Cựu tiền đạo Liverpool có màn khởi đầu tuyệt hảo khi ngay ở phút thứ 4, anh đã tung ra đường chuyền quyết định để Neymar ghi bản mở tỷ số.

    VIDEO: Real Madrid 3-1 Barcelona

    Đến phút 22, Suarez lại có đường căng ngang đầy khó chịu từ bên cánh phải mở ra cơ hội cực kỳ sáng sủa cho Messi ghi bàn. Đáng tiếc, siêu sao người Argentina lại đệm bóng chệch cột dọc từ cự ly chỉ hơn 5m, dù phía trước anh chỉ còn lại một mình Iker Casillas. Nếu bàn thắng ấy được ghi, tỷ số được nâng lên thành 2-0 và không biết chừng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ suy sụp.

    Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Luis Enrique khẳng định ông không có gì phải hối tiếc khi sử dụng Luis Suarez ngay từ đầu. Thậm chí, vị thuyền trưởng của Barca còn cho rằng chân sút 27 tuổi người Uruguay "đã chơi tốt hơn so với những gì anh được kỳ vọng".

    HLV Enrique có cái lý của riêng mình. Chí ít, Suarez cũng là quả bom tấn mà Barca mới cho kích nổ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Việc HLV Enrique sử dụng Vua phá lưới Premier League trong 68 phút trên sân của Real âu cũng là chuyện có thể hiểu được.


    Chỉ hơi tiếc một chút cho Suarez là anh lại phải góp mặt trong một trận đánh lớn như El Clasico mà chưa có nhiều thời gian để khởi động. Thực ra, “số 9” của Barca đã tham dự một số trận giao hữu trong thời gian anh bị cấm thi đấu vì cắn vai trung vệ Chiellini của ĐT Italia, nhưng chừng đó là chưa đủ để anh lấy lại được thể lực, phong độ đỉnh cao (chưa kể đến vóc dáng).

    Trước các hậu vệ Real, đúng là Suarez tung ra được vài đường kiến tạo “sáng nước”, nhưng anh lại tỏ ra khá nặng nề và không tung ra nổi dù chỉ một cú dứt điểm. Nên biết, Suarez vốn là tiền đạo, mà nhiệm vụ chính của tiền đạo là ghi bàn chứ không phải tạo điều kiện để đồng đội lập công. 

    Có thể trong vài trận đấu tới, Suarez sau khi có thêm thời gian để thích nghi với môi trường bóng đá Tây Ban Nha sẽ lấy lại được bản năng của một sát thủ. Vấn đề nằm ở chỗ, trận đấu quan trọng giữa Barca và Real đã diễn ra, và Suarez đương nhiên có màn ra mắt mà anh chẳng muốn nhớ đến.

    Là một cầu thủ chơi bóng dựa nhiều vào bản năng và cảm xúc, hẳn Suarez sẽ cần nhiều thời gian để ổn định tâm lý sau cú sốc vừa rồi. Thế mới nói, trận El Clasico thứ 229 đã đến quá sớm với Suarez. Nếu phải vài vòng đấu nữa nó mới diễn ra, trận Siêu kinh điển sẽ đáng xem hơn bởi khi ấy người ta mới được chứng kiến một Suarez hoàn hảo đối đầu với hàng phòng ngự của “Kền kền trắng”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội