Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Vicente Del Bosque: “Tôi không thể trở thành Sir Alex ở Real”
Mạnh Khởi (lược dịch) • 05:44 ngày 01/01/2017
Cựu HLV Vicente Del Bosque đã dành cho phóng viên tờ El Confidencial những lời bộc bạch về 36 năm phục vụ Real Madrid. Ngoài ra, ông cũng nói về mối quan hệ đầy khó khăn với chủ tịch Florentino Perez, người luôn xem HLV chỉ là những kẻ làm thuê...
    Phóng viên: Chào Vicente. Cuộc sống của một người về hưu như thế nào, thưa ông?
    Del Bosque: Cũng không khác nhiều lắm đâu. Cho tới tận mùa Hè vừa rồi, nhịp sống buộc tôi vẫn luôn chỉ nghĩ đến những trận đấu tiếp theo của đội. Bây giờ thì hết rồi, tôi được nghỉ ngơi thực sự. Nhưng phải nói thực rằng cậu con trai Alvaro là người đứng sau quyết định giải nghệ của tôi, Alvaro bị tiểu đường, và tôi phải ưu tiên cho gia đình.

    Nếu người ta trả lương thật cao cho ông, liệu ông có trở lại với bóng đá không?
    - Sự nghiệp huấn luyện của tôi đã hết rồi. Khi mới rời Real Madrid, tôi đã nói rằng tôi sẽ không bao giờ dẫn dắt Barcelona hoặc Atletico. Gần đây, ở Trung Quốc người ta mời tôi đến làm HLV với mức lương 15 triệu euro/năm. Nhưng họ thậm chí còn không cần chờ đến khi tôi viết xong bản đề xuất kế hoạch phát triển, đã đi mời HLV khác. Bây giờ, tôi cảm thấy đã quá già để bắt đầu công tác huấn luyện một đội bóng nào đó. 

    Dù gặt hái nhiều danh hiệu nhưng Del Bosque không thể trở thành Sir Alex ở Real bởi chủ tịch Florentino Perez (bên trái) luôn xem HLV đơn thuần là những kẻ làm thuê
    Dù gặt hái nhiều danh hiệu nhưng Del Bosque không thể trở thành Sir Alex ở Real
    bởi chủ tịch Florentino Perez (bên trái) luôn xem HLV đơn thuần là những kẻ làm thuê

    Có thật là trước đây, chủ tịch Florentino Perez đã muốn ông trở thành Sir Alex Ferguson của Real?
    - Đúng vậy, ông ấy đã nói thế trong một buổi họp của CLB, trước mặt đầy đủ cầu thủ và quan khách. Nhưng tôi chẳng bao giờ tin ông ấy. Perez luôn xem HLV đơn thuần là những kẻ đi làm thuê. Một lần tôi đến La Albuera, thị trấn tại Badajoz để nhận phần thưởng. Ngay sau khi chính quyền địa phương vinh danh tôi, khi micro đã tắt, chính người vừa đọc diễn văn đã nói với tôi rằng, “Ông không phải người của Real”. Tay đó là một người rất thân cận với Perez. Cũng chính vì những lý do như thế, ngay từ đầu tôi đã không tin tôi có thể trở thành Sir Alex của Real.

    Lời bình luận đó đã gây bực bội cho ông?
    - Tất nhiên, nhưng khi đã hiểu Perez, thấy những gì ông ấy cư xử với những HLV khác, tôi thấy sự cố ngày hôm ấy cũng không có gì ghê gớm lắm. 

    Ông có thấy Zidane gặp vấn đề tương tự không? 
    - Có chứ, họ đối xử với Zidane hệt như đã làm với tôi trước kia. Nhưng tôi khâm phục Zizou về những công việc cậu ấy làm, cũng như cách cậu ấy đối diện với sức ép. Perez xem Zizou cũng chỉ như những người làm thuê khác, nhưng sự thực Zizou có tầm ảnh hưởng quá lớn lên đội bóng. Zizou có cả một tập thể đông đảo cầu thủ đứng đằng sau cậu ấy, xem cậu ấy là nhà lãnh đạo tối cao. Vì thế, Perez và những vị lãnh đạo Real khác buộc phải tôn trọng Zizou. Chừng nào đội bóng vẫn chơi tốt, họ sẽ không thể gây ra những thứ sức ép không cần thiết cho Zizou như đã làm với tôi, cậu ấy quá vững vàng.


    Quan hệ giữa ông và Iker Casillas đã xấu đi trong dịp EURO 2016. Nhưng tại sao ông vẫn bảo vệ cậu ấy trong cuốn sách của mình? 
    - Vì đó là sự thật xảy ra với Iker tại Real. Mọi người hay nghĩ rằng Iker lôi kéo các cầu thủ Real khác vào phe của cậu ta, lũng đoạn nội bộ. Nhưng theo quan sát của tôi, Iker đã làm được rất nhiều việc cho đội bóng, thậm chí có thể nói rằng không có cậu ấy thì đã chẳng có Real. Có những giai đoạn đội bóng chơi không tốt, người ta phải tìm ra một ai đó để đổ lỗi, và Iker phải giơ đầu chịu báng. Nhưng người ta đã không đối xử như thế với Raul Gonzalez. Đó là điều tôi cảm thấy bất công cho Iker, và tôi cảm thấy mình có trách nhiệm bảo vệ cậu ấy.

    Ông hãy chia sẻ về Santiago Bernabeu, một huyền thoại của Real?
    - Don Santiago là một người đàn ông khác thường, một nhân vật vĩ đại. Ở Real người ta có thể không thích tôi hay Cristiano Ronaldo, Raul… nhưng không ai không kính trọng Don Santiago. Tôi gặp ông ấy vào năm 1968, tôi cảm thấy may mắn khi đã sống và làm việc bên ông ấy được 10 năm. Tôi nhớ vào lúc chúng tôi chuẩn bị lên đường sang Argentina dự World Cup 1978 thì ông ấy qua đời.

    Câu hỏi cuối cùng cho ông. Năm nay sẽ diễn ra bầu cử chủ tịch Real, ông có nghĩ đến việc ra tranh cử không?
    - Không bao giờ, tôi không thích hợp cho công việc chủ tịch CLB. Tôi có thể trở lại Real, nhưng đấy là nếu được ban lãnh đạo đề nghị.

    Xin cám ơn ông rất nhiều về buổi trò chuyện.

    Del Bosque chỉ thua mỗi Miguel Munoz


    HLV Del Bosque đã giành 7 danh hiệu cùng Real (2 La Liga, 2 Champions League, 1 Siêu Cúp Tây Ban Nha, 1 Siêu Cúp châu Âu và 1 Intercontinental Cup/FIFA Club World Cup). Trong lịch sử Real, chỉ một HLV có thành tích tốt hơn thế là Miguel Munoz (14 danh hiệu). Munoz cũng là thầy của tiền vệ Del Bosque tại Real trong giai đoạn 1968-1974.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội