Do Real mới kiếm được 1 điểm sau 2 lượt trận đầu vòng bảng Champions League và vừa để thua 0-1 dưới tay Mallorca ở La Liga, HLV Zidane đang phải chịu sức ép không nhỏ. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận "Kền kền trắng" tới làm khách của Galatasaray vào tối nay, Zizou cho hay: "Điều gì phải đến thì cuối cùng nó cũng sẽ đến thôi".
"Trong bóng đá có thể bạn làm được nhiều điều nhưng người ta cũng quên bạn nhanh lắm. Tuy nhiên, cuộc sống là như vậy. Tôi chỉ quan tâm tới hiện tại chứ không phải kiểu người thích "ăn mày dĩ vãng"".
"Tôi không phủ nhận những lời bàn tán không tốt cũng gây ra những sự khó chịu nhất định. Dù vậy, tôi vẫn phải luôn suy nghĩ tích cực và cố gắng làm thật tốt công việc của mình. Tôi không biết liệu trận đấu sắp tới với Galatasaray có ý nghĩa sống còn hay không".
"Tất cả chúng ta đều biết tình thế hiện tại của Real là thế nào, nhưng muốn tìm hiểu rõ hơn về tương lai của tôi thì bạn phải đi hỏi người khác. Về phần mình, mong muốn của tôi là được làm việc cho Real đến tận lúc nghỉ hưu", Zidane kết luận.