TẤT CẢ VÌ LA LIGA
Cái duyên của Carlo Ancelotti và Zinedine Zidane ở Champions League đã giúp Real giành tới 2 danh hiệu danh giá nhất châu lục ở 3 mùa gần đây. Giấc mơ Decima rồi Undecima của thành Madrid đã thành hiện thực nhanh đến mức ngoài mong đợi.
Để rồi, Champions League từng là ưu tiên hàng đầu, sự sống của Kền kền trắng giờ chỉ là mục tiêu thứ hai. La Liga mới là ưu tiên hàng đầu của Real mùa này, thậm chí sứ mệnh không thể thất bại. NHM Madrid sẽ nổi điên, sân Bernabeu sẽ nổ tung nếu như cuối mùa này thầy trò HLV Zidane không đem chiếc cúp La Liga về phòng truyền thống.
Real không thể chịu đựng được cơn khát La Liga lâu hơn nữa. Kền kền trắng mới chỉ giành được 1 danh hiệu này trong 8 mùa gần đây. Đó là mùa 2011/12, khi đội bóng của HLV Jose Mourinho bước lên ngai vàng với điểm số 100 kỷ lục. Ở 7 mùa còn lại, họ đều phải nằm dưới gót giày của Barca và Atletico, trong đó có 6 mùa xếp ở vị trí á quân.
Đó là thành tích không thể chấp nhận được với Real tại La Liga, cũng như bất cứ sân chơi nào mà họ tham dự. Cơn khát La Liga của Kền kền trắng giờ có thể so sánh tương đương với nỗi khốn khổ khi họ mòn mỏi chờ đợi danh hiệu Champions League thứ 10 (Decima) trong suốt 12 năm trước đây (từ 2002 tới 2014).
Real không cần thiết gì nữa ngoài vô địch La Liga, kể cả danh tiếng, tiền bạc hay sự hào nhoáng. Họ luôn là CLB giầu có, kiếm tiền giỏi nhất thế giới trong nhiều năm qua. Nhưng có cảm giác Real đang chẳng hề để ý chiếc két của mình có bao nhiêu tiền, và dường như cũng chẳng muốn kiếm thêm.
SỨ MỆNH TỐI THƯỢNG
Real vẫn chưa và rõ ràng không có ý định giật “quả bom tấn” nào trên TTCN Hè này, để khích lệ hoạt động kinh doanh, để giúp dàn sao Galacticos lung linh hơn, như chính sách họ đã theo đuổi trong nhiều năm qua. BLĐ Real mới chỉ bỏ tiền mua đúng một cầu thủ trong Hè này, đó còn là thương vụ kích hoạt điều khoản mua lại cầu thủ cũ Alvaro Morata. Real đang muốn xây dựng sức mạnh ổn định - điều kiện tiên quyết để vô địch La Liga.
Thực sự, vô địch La Liga với Real giờ khó hơn lên ngôi ở Champions League rất nhiều. Tại Champions League, Real có thể may mắn rơi vào những nhánh đấu dễ dàng, có thể tránh được các ông lớn để vô địch, như chính mùa trước. Tuy nhiên, tại La Liga, hàng tuần họ luôn phải sống trong sức ép chiến thắng khủng khiếp từ một Barca vẫn đang hưng thịnh, vẫn là đội bóng đua đường trường số một thế giới; kèm theo đó là một CLB lỳ lợm đến khó tin như Atletico.
Mùa giải năm nay, Barca và Atletico còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đội bóng Catalan vừa bổ sung được một loạt tân binh chất lượng, đội hình còn hoàn thiện hơn. Trong khi đó, Atletico vừa dốc két để tổng tấn công mùa này. Ngoài ra, những Sevilla, Valencia hay Villarreal đang lớn mạnh, có thể ngáng đường bất cứ kẻ nào.
La Liga mùa này sẽ là một cuộc chiến vô cùng khốc liệt với Real. Tuy nhiên, họ vẫn phải vô địch bằng mọi giá, nếu không đoàn quân của HLV Zidane có thể bị đưa lên “đoạn đầu đài”, Bernabeu có thể sẽ trở thành “bình địa”!
Real đang ở thời kỳ đen tối nhất tại La Liga Với việc chỉ vô địch 1/8 mùa gần đây, Real đang sống trong giai đoạn đen tối nhất ở La Liga kể từ mùa 1953/54, thời điểm họ bắt đầu vươn lên trở thành thế lực hàng đầu Tây Ban Nha và châu Âu. Ngoài ra Real cũng đang đứng trước nguy cơ trải qua 5 mùa liên tiếp không vô địch La Liga - điều mới chỉ xảy ra một lần trong thời đại nói trên (diễn ra từ mùa 1980/81 tới 1984/85). |