Bóng Đá Plus trên MXH

Karim Benzema: Tiền đạo số 9, nhưng mang tâm hồn số 10
Trần Hoà • 09:33 ngày 29/01/2019
Karim Benzema đã lập cú đúp bàn thắng giúp Real đánh bại Espanyol với tỷ số 4-2 ngay tại sân của đối phương rạng sáng qua. Đó là màn trình diễn hoàn hảo của tiền đạo khoác áo số 9, nhưng mang tâm hồn của một cầu thủ số 10.
    Thói quen của Real không thay đổi tại xứ Catalunya, dù làm khách của Barca hay Espanyol. Họ đều trú quân tại khánh sạn Juan Carlos. Tuy nhiên, có một điều đã thay đổi trong chuyến hành quân tới sân RCDE rạng sáng qua. “Chỉ có khoảng 30 CĐV chào đón chúng tôi tại khách sạn, những lần trước thường có đông CĐV hơn rất nhiều”, một nhân viên của Real cho biết. Anh đồng thời cũng giải thích lý do: “Có thể do thời tiết lạnh giá, cũng có thể do xe bus của đội đi quá nhanh hay Real không còn Cristiano Ronaldo nữa”. Dù gì chăng nữa, không thể phủ nhận sức hút của Real đã suy giảm sau khi CR7 rời CLB.

    Ronaldo từng là tay săn bàn chủ lực của Real. Còn Benzema dành gần như cả sự nghiệp đóng vai “kép phụ” cho siêu sao người Bồ Đào Nha. Nhưng đến mùa năm nay, tiền đạo 31 tuổi đã bước lên vị trí “kép chính” trên hàng công Kền kền trắng

    Cùng thời điểm này mùa trước, 31% số bàn thắng của Real trên mọi đấu trường được ghi bởi Ronaldo. Benzema chỉ xếp thứ ba với 8%, sau cả Gareth Bale (15%) và bằng tài năng trẻ Marco Asensio.

    Tuy nhiên, đã có sự thay đổi rõ ràng ở mùa này. Cú đúp vào lưới Espanyol rạng sáng qua đã giúp anh đóng góp tới 21% trong tổng số bàn thắng của Real trên mọi đấu trường (15/72), chiếm vị trí số một đội bóng. Bale chỉ xếp thứ hai với 16% và Ramos đứng thứ ba với 14%. 

    Benzema ăn mừng bàn thắng vào lưới Espanyol
    Benzema ăn mừng bàn thắng vào lưới Espanyol

    Trọng trách ghi bàn của Benzema đã nặng nề hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, anh vẫn không hề thay đổi cách chơi bóng. “Benzema là cầu thủ rất hào phóng. Anh ấy là một trong những trung phong hay nhất thế giới thời điểm này”, HLV Santiago Solari ca ngợi tiền đạo người Pháp sau trận thắng Espanyol. 

    Tại sân RCDE rạng sáng qua, Benzema đã chơi một thứ bóng đá vô cùng tinh hoa. Anh có tới 54 đường chuyền thành công, gần gấp 3 so với Vinicius, bằng Modric và chỉ kém đôi chút Casemiro. Một trung phong có thể ghi 3, 4 hoặc 5 bàn trong một trận đấu, nhưng rất khó đạt được thành tích chuyền bóng như một tiền vệ trung tâm hàng đầu nói trên.

    Benzema vẫn thi đấu như một tiền đạo rộng lượng giống những gì anh thể hiện hơn một thập kỷ qua tại Bernabeu. Tuy nhiên, Benzema vẫn có thể hoàn thiện hơn để trở thành một tay săn bàn đích thực như trong trận thắng Espanyol vừa rồi. Benzema chính là người mở tỷ số với cú sút bồi sau nỗ lực dứt điểm của Modric ở ngay phút thứ 4. Real sớm nâng cách biệt lên 2-0 nhờ cú đánh đầu hiểm hóc của Ramos ở phút 15. Tuy nhiên, họ đã lại gặp khó khăn sau bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Leo Baptistao ở phút 25. Và rồi một lần nữa Benzema xuất hiện đúng lúc với bàn nâng tỷ số lên 3-1 ngay trước giờ giải lao sau cú cứa lòng kỹ thuật. Chính Benzema còn phát động đường bóng và đóng vai trò quyết định giúp Bale ghi bàn thứ 4 cho Real.

    “Trong mỗi trận đấu, tôi đều muốn làm được nhiều thứ, ghi bàn và giúp đồng đội ghi bàn. Tôi là một tiền đạo số 9, nhưng mang tâm hồn số 10”, Benzema tự định nghĩa về bản thân!
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay