Bóng Đá Plus trên MXH

Khởi đầu tệ nhất từ thời Rijkaard, Barca gặp vấn đề gì?
Lý Nam • 19:31 ngày 06/10/2015
Sau 7 vòng đấu đầu tiên của La Liga 2015/16, Barcelona đã để thua 2 trận. Chưa bao giờ đội bóng xứ Catalan khởi đầu tệ đến thế kể từ mùa 2003/04, thời Frank Rijkaard mới lên nắm quyền chỉ đạo.
    Cuối tuần qua, thầy trò Luis Enrique bị đánh bại bởi Sevilla trên sân Sanchez Pizjuan, và đó là thất bại thứ 2 của đội bóng này sau 7 vòng đấu đầu mùa. 

    Đó là khởi đầu tệ hại nhất của Barca trong suốt 1 thập kỷ qua. Để tìm ra một khởi đầu kém suôn sẻ tương tự, người hâm mộ xứ Catalan sẽ phải lật lại những ngày cuối năm 2003, khi Rijkaard còn tại vị. Khi đó, họ cũng đã thua 2 trận (trước Valencia và Deportivo), nhưng còn tệ hơn hiện tại với vị trí thứ 11 sau 7 vòng đấu.

    Lúc này, Barca vẫn đang đứng thứ 3 với 15 điểm – 5 thắng và 2 thua. Chưa thể nói họ đã rơi vào khủng hoảng, nhưng những dấu hiệu của nó đã xuất hiện ở các thất bại nặng nề trước Athletic Bilbao (Siêu cúp Tây Ban Nha) và Celta Vigo. Nguyên nhân nào dẫn tới sự bất ổn đang manh mún đó?

    Khô hạn bàn thắng…

    Mùa trước, Barca chinh phục lục địa già với bộ ba tấn công siêu đẳng. Luis Suarez, Neymar và Lionel Messi đã kết thúc mùa bóng với tổng cộng 122 bàn. Đầu mùa này, họ tiếp tục được kỳ vọng là những cá nhân dẫn đường chỉ lối cho thành công của Barca, nhưng nhiều yếu tố khách quan khiến sợi dây liên kết bộ ba này bị đứt.

    Messi sẽ phải nghỉ thi đấu tới cuối năm

    Chấn thương của Messi là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới sự sa sút của hàng công Barca. Trên thực tế, với 16 bàn trên 12 trận đã đấu, M-N-S đã ghi ít hơn thành tích của riêng cặp Neymar-Messi cùng kì mùa trước tới 4 bàn, trong giai đoạn Suarez còn đang bị treo giò từ World Cup 2014.

    Vấn đề có lẽ nằm ở khâu tận dụng cơ hội. Barca vẫn sút rất nhiều, chỉ xếp sau duy nhất Real MadridLa Liga 2015/16, nhưng con số 12 bàn thắng – kém cả Celta Vigo và ngang Deportivo – rõ ràng chưa đạt yêu cầu. Ngoài ra, những pha bỏ lỡ phạt đền xuất hiện quá thường xuyên (hỏng 3/5 quả phạt đền từ đầu mùa) cũng khiến Blaugrana đôi lần trả giá.

    … và tràn ngập bàn thua

    Với Enrique, không có sự ưu tiên nào giữa tấn công và phòng ngự. Trong bài phỏng vấn trước trận đấu với Las Palmas, ông từng tuyên bố: “Hàng thủ không chỉ là thủ môn và bộ tứ vệ. Hàng thủ là toàn thể đội bóng”. Quả thật, Barca lúc mạnh thì cực mạnh ở tất cả các tuyến. Khi đã sa sút thì họ cũng sa sút… đều cả hàng công lẫn hàng thủ.

    Marc-Andre Ter Stegen là cái tên đang phải chịu vô vàn chỉ trích bởi nếu như trong 3 trận bắt chính ở La Liga từ đầu mùa, Claudio Bravo chỉ để lọt lưới 2 bàn thì thủ môn người Đức đã nhặt bóng tới 7 lần sau gấp đôi số trận. Bên cạnh đó, cũng không thể không nhắc tới sự sa sút của cặp trung vệ Javier Mascherano và Gerard Pique. Đặc biệt là Pique có vẻ đã đánh rơi phong độ đỉnh cao từ sau những sóng gió hậu trường ở cuối mùa giải vừa qua.

    Khác biệt ở con số 8
    Sau 12 trận đấu đầu mùa trước, Barca đã có được 29 bàn thắng, nhiều hơn hiện tại 8 bàn, và thủng lưới 12 bàn, tức là ít hơn hiện tại đúng 8 bàn. Chênh lệch hiệu số +16 rõ ràng là một khoảng cách không hề nhỏ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội