Bóng Đá Plus trên MXH

Không ai cưỡng nổi sức hút La Liga
Việt Cường • 17:51 ngày 20/08/2014
Các CĐV của Premier League, những thành viên trong ban tổ chức, và bất kỳ ai từng tuyên bố Premier League là giải bóng đá số một hành tinh hẳn là đang phải trải qua những ngày rất khó khăn, khi những ngôi sao sáng nhất trên thế giới đều chọn La Liga làm bến đỗ.
    Khi Luis Suarez quyết định rằng gắn bó với Liverpool như thế là đã đủ, anh đã chọn sang Tây Ban Nha khoác áo Barca, thay vì chọn Man City, Chelsea, Man United hay Arsenal để được ở lại môi trường quen thuộc Premier League. Việc Suarez không muốn biến mình thành kẻ phản bội trong mắt các CĐV Liverpool có thể là một lý do. Nhưng cũng có thể Suarez cho rằng môi trường Premier League bây giờ đã trở nên quá chật chội với anh. Ngôi sao người Uruguay đã vươn lên một đẳng cấp mới. Và anh cần phải chơi bóng ở một nơi khác!

    Sau những màn trình diễn ở World Cup 2014, Vua phá lưới James Rodriguez, không có gì đáng ngạc nhiên, trở thành mục tiêu theo đuổi của các đại gia Premier League. Nhưng ngay từ đầu, ngôi sao của Colombia đã chỉ muốn được trở thành người của Real Madrid. Rodriguez hoàn toàn ý thức được rằng khi tới Bernabeu, anh sẽ phải đối diện với một tương lai đầy bấp bênh do Real dường như “chưa sẵn sàng” để đón thêm một tiền vệ công như anh. Nhưng anh bất chấp, vì biết rằng cơ hội được khoác áo Real Madrid chỉ đến một lần trong đời.


    Toni Kroos

    Đó có lẽ cũng là suy nghĩ của Toni Kroos. Tiền vệ trung tâm được đánh giá là toàn diện nhất thế giới vào thời điểm này đã quyết định bỏ Bayern Munich, bất chấp nỗ lực níu kéo từ HLV Pep Guardiola, và phớt lờ những lời đề nghị đầy hấp dẫn về mặt tiền bạc từ Premier League, để chuyển sang Real Madrid. Chính quyết tâm của Kroos đã giúp Real Madrid có được anh với chỉ 30 triệu euro, trong sự tiếc nuối của các CĐV Anh. Đó là cái giá quá rẻ cho một nhà vô địch thế giới năm nay mới 24 tuổi, nghĩa là vẫn còn nhiều năm đẹp đẽ ở phía trước.

    Trong những ngày này, còn xuất hiện thông tin Atletico chuẩn bị mua được Marco Reus từ Dortmund với giá chỉ 27 triệu euro. Reus, không có gì phải bàn cãi, là một trong những ngôi sao đáng xem nhất của bóng đá Đức ở thời điểm hiện tại. Anh cũng là mục tiêu của nhiều đội bóng lớn ở Anh, trong đó Man United được cho là từng đưa ra đề nghị có giá hơn 40 triệu euro cho cầu thủ tấn công xuất sắc này. Nếu được lựa chọn, Dortmund hẳn sẽ bán Reus cho M.U. Nhưng họ có thể sẽ phải nhận ít đi, vì Reus thích tới Atletico hơn.

    Điều gì đang xảy ra với “giải Ngoại hạng” của người Anh? Tại sao tất cả những ngôi sao sáng nhất trên thế giới đều chỉ muốn khoác áo các đội bóng lớn ở La Liga, thay vì tới “Thiên đường” Premier League? Và tại sao tất cả những ngôi sao ở Premier League, sau khi đã thành danh, lại một mực đòi sang La Liga? Sức mua khủng khiếp, những gói bản quyền khổng lồ, những khán đài luôn sôi sục, “công tác tổ chức không chê vào đâu được”, và cả những đồng đôla nặng mùi dầu mỏ, tất cả hợp lại vẫn không đủ để chiến thắng lực hút từ La Liga hay sao?t cường
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội