Câu trả lời ở đây đơn giản là chẳng có ai. Cũng có ý kiến cho rằng cựu giám đốc điều hành Antoni Rossich là người có liên quan, nhưng ông đã rời CLB và được đánh giá là không làm gì gây tổn hại cho đội chủ sân Nou Camp. Đến lúc này, không có bất cứ nhân vật nào ở Barca bị điều tra hay phải chịu trách nhiệm về việc đội nhà bị FIFA trừng phạt.
Thực tế, rất khó để đổ lỗi cho ai đó ở Barca vì tất cả các thành viên của CLB, từ HLV cho đến BLĐ đều không nắm rõ các quy định của FIFA. Khi được thông báo về việc Barca đã vi phạm điều 19 luật chuyển nhượng cầu thủ, tất cả mới biết mình đã làm việc không nên làm.
Được biết, hồi đầu tháng 4 năm ngoái, Barca đã nhận án cấm chuyển nhượng kéo dài 14 tháng của FIFA do vi phạm quy định chiêu mộ cầu thủ nước ngoài dưới 18 tuổi. Sau khi Barca nộp đơn kháng án lên FIFA, lệnh cấm trên tạm thời được gỡ bỏ nên họ mới được phép tăng cường lực lượng trong phiên chợ Hè. Tranh thủ quãng thời gian quý báu này, đội bóng của HLV Luis Enrique đã kịp tậu được một số tân binh ở tất cả các tuyến như thủ thành Claudio Bravo, hậu vệ Thomas Vermaelen, tiền vệ Ivan Rakitic hay tiền đạo Luis Suarez.