Bóng Đá Plus trên MXH

La Liga 2013/14: Đã đến thời của người trẻ
HỒ PHƯƠNG • 13:28 ngày 11/08/2013
Phải 1 tuần nữa, La Liga mùa 2013/14 mới chính thức mở màn. Nhưng từ những chuyển động trong mùa Hè, các CĐV sẽ có thể chờ đợi một làn gió mới, trẻ trung ở hầu hết các đội bóng đang góp mặt ở đấu trường số một xứ Bò tót.
    BÁN “TRÂU”, TẬU “NGHÉ”
    Mùa 2011/12, Levante từng trở thành hiện tượng của La Liga với đội hình chính gồm toàn các lão tướng như Munua (33 tuổi), Venta (36), Juanfran (35), Barkero (32), Farinos (33) và Ballesteros (36). Ở mùa bóng kỳ diệu ấy, đội chủ sân Ciutat de Valencia thậm chí còn quật ngã Real Madrid với tỷ số 1-0, trong trận đấu mà khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi “ông già” Ballesteros cho Cristiano Ronaldo “ngửi khói” ở một pha đua tốc độ.

    Nhưng hình ảnh đó đã trở thành dĩ vãng. Levante giờ đã trở lại vị thế của một đội bóng làng nhàng, và La Liga hiện cũng chẳng còn đất cho “người già”. Những Ballesteros, Barkero và Munua đều đã rời xứ Valencia. Giải đấu số một TBN cũng bước vào một cuộc “thay máu” triệt để, khi hàng loạt đội bóng bắt đầu dành sự ưu tiên cho những nhân tố trẻ.

    Sau khi bán Falcao cho Monaco và chưa mua được Villa , Atletico đã kịp đưa về Leo Baptistao, chân sút 20 tuổi từng ghi 11 bàn trong 2 mùa khoác áo Vallecano trước đó. Cùng với việc mua đứt Valdez và tậu thêm Postiga, Valencia còn đưa tiền đạo trẻ Paco Alcacer (19) trở lại từ Getafe để lấp vào khoảng trống mà Soldado để lại. Và chuyện tương tự cũng diễn ra ở Sevilla và Bilbao, những CLB đã mất đi trụ cột trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2013.

    Nhưng không chỉ các đội bóng gặp khó khăn về tài chính mới tính chuyện bán “trâu”, tậu “nghé”. Thay vào đó, dường như trẻ hóa đã trở thành một trào lưu thời thượng tại La Liga, mà ngay cả hai gã khổng lồ Barcelona và Real Madrid cũng không hề ngoài cuộc.


    LÀN GIÓ ĐỔI THAY
    Trong khi chờ đợi Gareth Bale, Real Madrid đã chi 30 triệu euro để chiêu mộ Isco từ Malaga, thêm 30 triệu euro nữa mua Illarramendi từ Sociedad, chưa kể những khoản “tiền lẻ” để mua lại Carvajal (6,5 triệu, Leverkusen) và mua đứt Casemiro (6 triệu, Sao Paulo). Cả 4 cái tên đó đều từ 23 tuổi trở xuống và cũng trong mùa Hè này, CLB Hoàng gia TBN còn đồng loạt trói chân hai tài năng trẻ khác của lò Castilla là Jese và Cherysev.

    Quan trọng hơn, những cái tên nói trên đã liên tục được HLV Carlo Ancelotti cho xung trận ở loạt trận giao hữu trước mùa của Real Madrid. Đó là hướng đi mà cựu HLV Los Blancos, Fabio Capello đã đánh giá là “cực kỳ sáng suốt”. Và niềm tin của người Madrid cũng bắt đầu được đền đáp xứng đáng, khi những Casemiro, Carvajal và Cherysev chơi đầy chững chạc, trong khi Isco vụt trở thành ngôi sao mới nơi tuyến giữa của đội bóng áo trắng.

    Chuyển tới Barca, câu chuyện hơi khác đi một chút. Một mặt, người Catalan vẫn đẩy đi các cầu thủ trẻ không còn muốn gắn bó với Nou Camp như Thiago (Bayern Munich), hoặc khó cạnh tranh vị trí như Rafinha (Celta Vigo) và Deulofeu (Everton). Nhưng mặt khác, họ vẫn tiếp tục chính sách thử lửa các tài năng trưởng thành từ lò La Masia, mà kết quả ban đầu có lẽ đủ khiến HLV Gerardo Martino hài lòng.

    Bởi ở giữa sân, Sergi Roberto đang khiến các cule dần quên đi người đồng đội Thiago. Còn tại tuyến đầu, tiền đạo 18 tuổi Dongou đã trở thành một hiện tượng. Tính đến trước trận giao hữu cuối cùng với Ngôi sao Malaysia, cầu thủ người Cameroon này chính là chân sút số 3 của Barca trong loạt đấu trước mùa với 3 lần lập công, thành tích chỉ kém Messi (6 bàn) và Pedro (4).

    Tất nhiên, quãng đường từ các trận giao hữu mùa Hè tới những đấu trưởng đỉnh cao vẫn còn rất xa. Trong quá khứ, cũng từng có rất nhiều các cầu thủ trẻ tài năng nhưng không thể “lớn” thêm được nữa. Tuy vậy, trào lưu này vẫn là tín hiệu đáng mừng không chỉ với La Liga, mà với cả nền bóng đá Tây Ban Nha. Không nói đâu xa, chính nhờ nó mà HLV Vicente Del Bosque dám đưa ra quyết định “thay máu” La Roja, với những cái tên như Isco, Tello, Koke và Inigo Martinez.

    Bộ mặt khác của Barca
    Dù luôn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ, tuổi trung bình đội hình xuất phát của Barca mùa trước vẫn khá cao (28,1), xếp thứ 14/15 các CLB hàng đầu châu Âu. Sở dĩ như vậy, là bởi các trụ cột ở độ tuổi xấp xỉ hoặc đã vượt ngưỡng 30 như Valdes, Puyol, Xavi, Alves và Iniesta vẫn duy trì phong độ và giữ chắc vị trí của mình.

    TUỔI TRUNG BÌNH ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

    CỦA 15 CLB HÀNG ĐẦU CHÂU ÂU

    TT

    CLB

    TUỔI

    1

    Dortmund

    25,8*

    2

    PSG

    25,9

    3

    Bayern

    26

    4

    Tottenham

    26

    5

    Arsenal

    26,4

    6

    Real Madrid

    26,6

    7

    Atletico

    26,6

    8

    Chelsea

    27

    9

    Man United

    27,1

    10

    Man City

    27,1

    11

    AC Milan

    27,8

    12

    Inter

    27,9

    13

    Juventus

    28,7

    14

    Barcelona

    28,1

    15

    Napoli

    29,1

    *Thống kê ở mùa 2012/13.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội