Bóng Đá Plus trên MXH

La Liga đang ngày càng 'phẳng'
Minh Lâm • 11:18 ngày 17/01/2019
Mùa 2011/12, Real Madrid trở thành nhà vô địch La Liga đầu tiên trong lịch sử giành 100 điểm. Chỉ 1 năm sau, đến lượt Barca đăng quang với số điểm tương tự.
    Nhưng nhìn những gì diễn ra ở lượt đi mùa này, khả năng ấy gần như không thể xảy ra. Vì nếu muốn giành 100 điểm, đội đầu bảng Barca (đang có 43 điểm) sẽ phải toàn thắng... cả giai đoạn lượt về. Nhưng quan trọng hơn, vì La Liga đang trở nên “phẳng” hơn bao giờ hết.

    Có thể, cục diện tốp đầu không có quá nhiều xáo trộn, khi 4 vị trí đầu trên BXH lần lượt thuộc về Barca, Atletico, Sevilla và Real Madrid. Nhưng trừ Sevilla, cả 3 ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha đều đã sa sút so với mùa trước.

    Chưa hết, 2 cái tên còn lại nằm trong Top 6 ở lượt đi mùa 2017/18 là Valencia và Villarreal giờ đang lần lượt xếp thứ... 11 và 19. Thay thế vị trí của bộ đôi nói trên trên BXH mùa này giờ là Alaves và Getafe.

    Và đó chưa phải là tất cả. Sau lượt đi, cách biệt giữa đội đầu bảng Barca với vị trí xuống hạng đầu tiên của Vallecano chỉ là 24 điểm. Đây là thống kê thấp nhất sau 12 năm, kể từ mùa 2006/07 mà đội đầu bảng Barca hơn đội xếp thứ 18 là Betis có 21 điểm sau nửa đầu mùa giải.


    Con số này cũng thấp hơn nhiều so với khoảng cách tương tự tại 4 giải VĐQG lớn còn lại của châu Âu: 40 điểm ở Serie A, 39 điểm tại Premier League, 31 điểm ở Ligue 1 và 28 điểm ở Bundesliga, dù giải đấu số 1 nước Đức chỉ có 18 đội.

    Thế nhưng, dù có “phẳng” đến mức nào, vẫn có những điều chưa thay đổi. Dù là nhà vô địch mùa đông tệ nhất sau 12 năm, Barca vẫn đang đứng đầu bảng. Và tuy có lượt đi tệ nhất trong thế kỷ 21, Real Madrid vẫn có một chỗ trong Top 4. Đó mới là điều đáng buồn cho phần còn lại của La Liga.

    Nhà vô địch khó vượt mốc 90 điểm
    Nếu tình hình hiện tại tái diễn ở lượt về, nhà vô địch La Liga mùa này sẽ khó cán mốc 90 điểm. Lần cuối cùng một đội bóng lên ngôi ở La Liga mà không chạm đến hoặc vượt cột mốc trên là mùa 2008/09, khi Barca của Pep Guardiola đăng quang với 87 điểm.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội