BARCA BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH...
Cuộc họp kéo dài hai giờ đồng hồ giữa Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Tây Ban Nha (AFE) và BTC các giải chuyên nghiệp TBN (LFP) đã không tìm được tiếng nói chung. Luis Rubiales, chủ tịch AFE cho biết, “phía LFP tỏ ra không muốn đối thoại cho dù tất cả các cầu thủ đều mong muốn một giải pháp cần thiết để giải quyết tình hình”. Trong khi đó, chủ tịch LFP Javier Tebas khẳng định nếu đình công diễn ra thì Barcelona sẽ lên ngôi vô địch. “Chúng tôi có quyền không nối lại giải đấu khi có đình công”, Tebas tuyên bố. Trước đó, phía AFE đã kêu gọi đình công để phản đối hệ thống phân bổ bản quyền truyền hình mới mà chính phủ Tây Ban Nha ban hành vào ngày 30/4 vừa qua.
Như vậy, vòng 37 La Liga cuối tuần này chắc chắn chưa thể diễn ra. Các cầu thủ sẽ tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi không ra sân từ AFE. Và nguy cơ La Liga mùa giải 2014/15 khép lại ngay vòng 36 là hoàn toàn có thật, như lời đe dọa của người đứng đầu LFP Javier Tebas. Thậm chí ngay cả trận chung kết Cúp Nhà Vua giữa Barca và Bilbao vào 30/5 cũng nhiều khả năng bị hoãn.
Trong hoàn cảnh này, Barca là đội bóng được lợi nhất khi đoạt ngôi vô địch mà không cần thi đấu hai vòng cuối. Các học trò của HLV Luis Enrique hiện hơn 4 điểm so với Real Madrid, khoảng cách khá an toàn nhưng chưa thể nói trước điều gì bởi Barca phải làm khách trên sân Atletico Madrid tại vòng 37. Giờ thì La Liga 2014/15 coi như khép lại và Messi và các đồng đội đã có thể bật champagne ăn mừng chức vô địch lần thứ 23.
... NHƯNG ENRIQUE KHÔNG THÍCH ĐIỀU NÀY!
Dù vậy, thầy trò Luis Enrique cũng không mong chờ cuộc đình công sẽ kéo dài. Bởi việc nghỉ thi đấu dài ngày sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến phong độ các cầu thủ Barcelona, trong bối cảnh họ cần đạt trạng thái tốt nhất cho trận chung kết Champions League vào đêm 6/6 tới tại Berlin. Đặt trường hợp cả La Liga và Cúp Nhà Vua đều “đứng im”, Messi và các đồng đội sẽ phải “ngồi chơi xơi nước” suốt 25 ngày ròng rã kể từ trận bán kết lượt về gặp Bayern Munich rạng sáng qua. Phong độ sung mãn của bộ ba M-S-N đứng trước nguy cơ rơi tự do sau gần tháng trời không thi đấu đỉnh cao. Điều đó tất nhiên chỉ có lợi cho đối thủ của Barca tại chung kết Champions League.
Với người Barca, một chức vô địch “quang minh chính đại” bao giờ cũng vẻ vang hơn lên ngôi theo cách trớ trêu thế này. Đại kình địch của Barca là Real thì lại càng không muốn kịch bản đình công xảy ra. Đội bóng của Carlo Ancelotti vẫn níu giữ hy vọng mong manh vượt qua đối thủ xứ Catalan tại hai vòng cuối cùng. Và nếu Real bị “ép” vào ngôi á quân thì rõ ràng là một sự bất công với đội chủ sân Bernabeu. Tuy nhiên có một người Real lại ẵm “phần thưởng” nếu La Liga kết thúc ngay tại vòng 36, đó là Ronaldo. Ngôi sao người Bồ Đào Nha trong trường hợp đó sẽ đoạt ngôi Vua phá lưới với 42 bàn thắng, hơn 2 bàn so với Messi.
Có thể nói, không ai mong muốn La Liga tiếp tục đình công bởi đó chỉ là dấu hiệu cho cuộc khủng hoảng trầm trọng tại bóng đá Tây Ban Nha.