Tài năng trẻ người Tây Ban Nha đã trở thành cầu thủ bóng đá thứ hai trong lịch sử giành được giải thưởng danh giá này, sau Jude Bellingham - người được vinh danh vào năm 2024.
Mới 17 tuổi, Yamal đã có một năm thi đấu đáng kinh ngạc, phá vỡ hàng loạt cột mốc ở cấp độ trẻ. Đáng chú ý nhất là tại VCK EURO 2024, khi anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử giải đấu ở tuổi 16, và sau đó là người trẻ nhất giành chức vô địch châu Âu ở tuổi 17.
Do bận chuẩn bị cùng Barca cho trận gặp Mallorca tại La Liga vào rạng sáng mai (23/4), Yamal không thể tham dự buổi lễ trao giải. Thay vào đó, anh đã gửi một đoạn video ghi hình tại đại bản doanh của CLB để bày tỏ cảm xúc, và đăng tải trên Instagram cá nhân.
"Xin chào mọi người", Yamal chia sẻ trong đoạn video được tài khoản chính thức của Laureus đăng tải. "Tôi đang có mặt cùng chiếc cúp Laureus, thật sự rất đẹp. Cảm ơn tất cả mọi người, vì nếu không có các bạn, tôi đã không thể làm được điều này. Tôi rất hạnh phúc với mọi thứ đang xảy ra, tất cả là nhờ các bạn. Gửi đến các cule, đến đội tuyển quốc gia - hãy cùng nhau tiếp tục tiến về phía trước!".
Song song với giải Laureus, Yamal trước đó cũng đã giành được cả Cậu bé vàng và Kopa Trophy - hai giải thưởng uy tín dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Âu và thế giới. Với việc Barca đang trên hành trình chinh phục "cú ăn ba" mùa này, ngôi sao sinh năm 2007 chắc chắn sẽ còn hướng đến nhiều danh hiệu hơn nữa trong tương lai.