Zidane cho rằng trách nhiệm và quyền hạn của ông là người chọn cầu thủ. Dựa vào lý do đó, Zizou đang lên kế hoạch đưa cậu con trai Luca Fernandez của mình lên đội 1 của Real. Thật ra, Zidane từng đưa Luca, người hiện là thủ môn của Real Castilla, tham gia tour du đấu cùng với Real vào mùa Hè vừa qua nhằm giúp Luca quen với môi trường thi đấu đỉnh cao.
Tuy nhiên đối với chủ tịch Perez, “người gác đền” tương lai của Real phải là Gianluidi Donnarumma, thủ môn hiện bắt cho AC Milan. Perez rất thích Donnarumma vì thủ môn này mới 17 tuổi nhưng đã thể hiện được đẳng cấp, bản lĩnh của một cầu thủ kinh nghiệm trận mạc, mà vai trò thủ môn bắt chính ở Milan là bằng chứng.
Nhận xét của chủ tịch Perez về Donnarumma càng có cơ sở hơn khi mới đây, ở trận giao hữu giữa Italia gặp Pháp, Donnarumma đã được HLV Giampiero Ventura tung vào sân ở đầu hiệp hai để thay Gianluifi Buffon. Và đây cũng là lần đầu tiên anh được gọi vào ĐT Italia. Trước đó, Donnarumma từng phá kỷ lục là thủ môn trẻ nhất ra mắt ở Serie A khi mới 16 tuổi.
Vì lẽ đó, mặc kệ Zidane đang âm thầm dọn đường cho cậu con trai Luca của mình, chủ tịch Perez vẫn nhắm đến Donnarumma. Chưa biết Perez có đưa được Donnarumma về sân Bernabeu hay không. Nhưng quyết định nhúng tay vào chuyện chuyên môn ở Real, đặc biệt là ngăn cản kế hoạch “nâng tầm” cậu con trai Luca của Zidane, thật sự khiến vị thuyền trưởng của Real khó chịu.
Zidane ngầm tạo cơ hội cho Luca HLV Zidane vừa quyết định đẩy hẳn thủ môn 22 tuổi Ruben Yanez lên làm dự bị số 3 của Real Madrid sau Keylor Navas và Kiko Casilla. Điều đó đồng nghĩa một suất thủ môn còn trống ở Real Castilla đã lần đầu tiên được trao cho con trai của Zidane là Luca Fernandez. |