Bóng Đá Plus trên MXH

Luis Enrique: Nụ cười kẻ đã chết
• 19:33 ngày 13/01/2015
Luis Enrique còn khá trẻ trong nghề huấn luyện, nhưng đã được nắm 2 đội bóng rất nổi tiếng là AS Roma và Barcelona. Đó là kẻ hạnh phúc? Chắc chắn rồi, nhưng phía sau bức màn nhung luôn tồn tại những sự thật vô cùng khắc nghiệt.
    Ngày đầu tiên Enrique trở thành HLV Barca, hẳn ông đã biết: đội bóng này không thuộc về mình. Ngay cả Pep Guardiola, sau những chiến tích chói lọi cùng Barca, cũng đã phải xách vali rời xứ Catalan vì không chịu nổi áp lực hơn là vì không còn động lực sau 4 mùa giải vinh quang. 

    Ở Barca, Lionel Messi là vua. Khi vua chơi như vua từng chơi, Barca vẫn là đội bóng đáng sợ nhất châu Âu. Atletico Madrid, nhà vua của bóng đá TBN mùa giải vừa qua, vừa phải thừa nhận điều đó. 

    Dù Cristiano Ronaldo có đoạt Quả bóng vàng FIFA 2014 hay không, thì một sự thật không thể chối cãi là Messi vẫn là đỉnh cao của mọi đỉnh cao bóng đá đương đại. Messi mới đúng nghĩa là người ngoài hành tinh, và không chỉ vì anh ghi bàn quá nhiều, quá dễ dàng tương tự như Ronaldo. Messi tạo cho chúng ta cảm giác anh có muốn hay không mà thôi, chứ bóng đá là điều quá đơn giản với siêu sao người Argentina. Ghi bàn, kiến tạo, rê dắt, tiểu xảo, cho ra đời một kiệt tác… Messi có thể thực hiện bất cứ lúc nào, trước bất kỳ đối thủ nào.


    Bên cạnh Messi, hai siêu sao khác của Barca là Luis Suarez và Neymar đều tự thầm hiểu vì sao Alexis Sanchez rời xứ Catalan để trở thành ông vua của Arsenal và là một trong những ngôi sao sáng nhất của Premier League mùa này. Chấp nhận là cái bóng bên cạnh Messi chưa bao giờ là điều dễ dàng cho bất kỳ ngôi sao nào, huống hồ với những kẻ chưa phải là sao như Enrique. 

    Enrique là một tấm bình phong được dựng lên ở Barca thời hỗn mang, khi Gerardo Martino ra đi sau khi phải thừa nhận rằng “đu bám Messi không hẳn là hạnh phúc đích thực mà mọi nhân vật trong bóng đá đều mơ ước”. Enrique sẽ không bao giờ được ghi công nếu Barca thành công, còn ngược lại chính ông sẽ phải tử vì đạo như một lẽ tất yếu. 

    Vali của Enrique luôn sẵn sàng chờ ông chủ của nó nhấc lên, rồi thanh thản biến khỏi Nou Camp như một cơn gió thoảng tưởng như chưa bao giờ thoáng qua cuộc sống của Messi, Neymar, Suarez, Iniesta… Enrique cố gắng đặt dấu ấn cá nhân ở Barca, nhưng càng cố gắng thì ông càng nhận ra rằng mình khó làm nên chuyện.


    Hãy để Messi và các ngôi sao khác của Barca tự quyết định sẽ chơi theo cách nào, như chiến thắng ấn tượng trước Atletico Madrid. Chiến thắng có thể không phải là tất cả, nhưng chắc chắn có thể là pháo đài kiên cố che phủ mọi rắc rối bên trong một đế chế đang lung lay tận nền móng, vì nhiều lẽ. 

    Thời của Barca phải chăng đã hết? Messi còn ở Nou Camp bao lâu nữa? Cuộc chiến quyền lực vô cùng kỳ lạ (vì diễn ra giữa ban lãnh đạo đội bóng và cầu thủ ảnh hưởng nhất đội) sẽ đưa đến đoạn kết tàn khốc nào? Không ai biết trước, và cũng chẳng thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra trong từng trận đấu sắp tới của Barca, cũng như trong suy nghĩ và hành động của Messi và đồng đội của anh. 

    Barca giờ đây là một mớ bí ẩn với một điều không bí ẩn chút nào: Enrique có thể mất việc bất kỳ lúc nào, nhưng cũng có thể ông sẽ may mắn như Roberto Di Matteo khi Chelsea vô địch Champions League 2012. 

    VIDEO: Barcelona 3-1 Atletico Madrid

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Bóng đá cũng khó lường như cuộc sống. Enrique cứ việc vui với niềm vui của hôm nay, còn việc của ngày mai thì cứ để ngày mai lo, như Chúa Jesus bảo vậy. Có lẽ, Chúa cũng không cứu được Enrique, nếu “chúa trời” ở Barca là Messi quyết định điều ngược lại.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội