Bóng Đá Plus trên MXH

Marco Asensio: Chật vật trong tình yêu của Zidane
Duy Hồng • 20:18 ngày 01/12/2020
Cầu thủ chạy cánh Marco Asensio của Real Madrid lúc này vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng sau khi trở lại từ chấn thương. Anh thực sự chỉ còn là cái bóng của chính mình cách đây vài năm.

    Ở trận đấu Real Madrid thua 1-2 trước các vị khách Alaves tại La Liga 2020/21 vào cuối tuần trước, HLV Zinedine Zidane gây bất ngờ khi xếp cầu thủ chưa có phong độ cao Marco Asensio đá chính. Nhưng trong hơn 1 giờ đồng hồ thi đấu trên sân, Asensio chẳng đóng góp được gì và bị thay ra bởi Vinicius Juniors.

    Tổng cộng, Asensio được Zidane sử dụng trong 11 trận đấu trên mọi đấu trường (657 phút) nhưng anh không có nổi bàn thắng hay pha kiến tạo nào. Lần gần nhất Asensio ghi bàn cho Real đến vào ngày 20/7/2020, ở trận hòa 2-2 với Leganes tại La Liga.

    Trước đó, Asensio đã ngồi ngoài gần 1 năm vì chấn thương. Nhưng khi quay lại sân cỏ, Asensio chỉ cần 29 giây để có bàn thắng đầu tiên cho đội nhà, vào lưới Valencia (19/6/2020). Những tưởng các bàn thắng vào lưới Valencia và Leganes sẽ là tiền đề để Asensio bùng nổ hơn ở mùa giải 2020/21 thì ngược lại.

    Cầu thủ sinh năm 1996 này có vẻ như đang lạc nhịp cho đến lúc này của mùa giải mới. Về thể chất, Asensio đang có nền tảng thể lực tốt nhưng phong độ thì lại đáng báo động. Zidane ở lần đầu dẫn dắt Real và tại nhiệm kỳ 2 vẫn dành cho Asensio tình cảm đặc biệt. Ông sẵn sàng trao cho Asensio mọi cơ hội để giúp anh trở lại với phong độ đỉnh cao nhưng đổi lại, niềm tin đó của Zidane không được đền đáp xứng đáng.

    4 tháng đã qua cùng với đó là 12 trận kể từ bàn thắng vào lưới Leganes, Asensio chưa tìm nổi mành lưới đối phương. 8/12 trận đấu đó (Alavés, Inter, Villarreal, Huesca, Levante, Barcelona, ​​Cádiz và Valladolid), anh không thể sút trúng đích phát nào. Có gì đó đang khiến Asensio chưa thể là chính mình. Phẩm chất của Asensio là không phải bàn cãi. 

    Nhiệm vụ của Zidane bây giờ là phải giúp Asensio "gỡ rối" trong bối cảnh Eden Hazard lúc đá lúc nghỉ vì chấn thương; Luka Jovic thì thực sự tệ còn Isco nằm ngoài tính toán của ông. Bên cạnh đó, lịch thi đấu cuối năm của Real chẳng hề dễ chịu với các trận đấu với Sevilla, Bilbao, Atletico Madrid tại La Liga. 

    Phía trước Asensio chính là màn so tài với Shakhtar Donetsk tại Champions League 2020/21 vào rạng sáng mai (2/12). Trận đấu mà Real cần phải thắng để tự quyết định số phận. Nếu Asensio tỏa sáng, những thất vọng trước đó sẽ tự trôi đi và ngược lại. 

    Real Madrid 1-2 Deportivo Alaves (Vòng 11 La Liga 2020/21)

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay