Bóng Đá Plus trên MXH

Messi chỉ có thể giúp Barca sống vất vưởng
Quang Hoà • 13:02 ngày 09/01/2017
Barca đã khởi đầu năm 2017 một cách tệ hại. Dù Messi vẫn đều đặn "nhả đạn", gã khổng lồ xứ Catalan sau khi để thua Athletic Bilbao lại phải rất vất vả mới cầm hòa được Villarreal.

    Messi liên tục sút phạt thành bàn

    Messi vốn là đầu tàu của Barca từ nhiều năm nay. Đến giờ anh vẫn đang thể hiện phong độ hết sức ấn tượng. Trong 10 trận đấu gần đây, Messi đã đóng góp 11 bàn thắng cho gã khổng lồ xứ Catalan. Đáng chú ý, có đến 5 trong số 10 trận ấy anh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất.

    Riêng từ đầu năm mới, siêu sao người Argentina đã chơi 2 trận và ghi 2 bàn cho Barca. Cả 2 pha lập công đều đến sau những quả đá phạt vô cùng đẹp mắt. Cụ thể, ở trận Barca thua Bilbao 1-2, dù đứng ở góc sút không mấy thuận lợi với cầu thủ thuận chân chiêu (hơi chếch sang bên trái), Messi vẫn có cú cứa lòng hoàn hảo hạ Iraizoz, bất chấp thủ môn của đội bóng xứ Basque đã cố gắng chạm được tay vào bóng.

    Trước Villarreal, Messi thậm chí còn khiến Sergio Asenjo chỉ biết đứng như trời trồng nhìn bóng bay vào lưới đúng vào phút 90. Nhờ bàn thắng quý như vàng của chân sút mang áo số 10, Barca mới tránh được việc phải nhận 2 trận thua liên tiếp.

    Với việc Messi đã ghi đến 25 bàn/22 trận kể từ đầu mùa, rõ ràng không ai có thể phàn nàn về những đóng góp to lớn của anh cho đội chủ sân Nou Camp. Vấn đề ở đây là một mình Messi không đủ sức kéo cả con tàu Barca. Ngay cả khi chân sút 29 tuổi này đã nỗ lực hết mình, Barca vẫn bất lực trong việc tìm kiếm chiến thắng trong năm 2017.

    2 bàn gần nhất của Messi đều đến sau những quả đá phạt
    2 bàn gần nhất của Messi đều đến sau những quả đá phạt

    Barca buông súng?

    Không khó để giải thích việc Messi vẫn đá tốt mà Barca lại liên tục sảy chân. Nhà ĐKVĐ La Liga thi đấu bết bát như hiện nay là do những ngôi sao còn lại của họ gây thất vọng. Nếu Andres Iniesta không có những pha chuyền bóng thẳng vào chân đối phương, hay Neymar và Luis Suarez dứt điểm sắc bén hơn, hẳn là Barca đã không phải nhận kết cục đáng buồn trước như những gì mới diễn ra.

    Ở cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Barca thực ra vẫn còn nhiều cơ hội đảo ngược tình thế khi được đá trận lượt về trước Bilbao trên sân nhà. Tuy nhiên, ở La Liga họ đã thất thế thấy rõ trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Sau trận hòa hú vía với Villarreal, chính HLV Luis Enrique cũng phải cay đắng thừa nhận ngôi vương La Liga giờ không còn nằm trong tầm kiểm soát của Barca. Nhà cầm quân này khẳng định Real Madrid mới nắm quyền tự quyết, bởi không ai có thể nghi ngờ việc họ đang là đội bóng mạnh nhất ở xứ sở đấu bò.

    Vẫn biết mùa giải vẫn còn rất dài, song quả thực người ta có lý do để tin rằng Barca có lẽ đã sớm "buông súng" sau tuyên bố của HLV Enrique. Với việc chỉ kiếm nổi 1 điểm trước Villareal, Barca giờ đã tụt xuống tận vị trí thứ 3 trên BXH La Liga sau Real và Sevilla. 

    Có thể vượt lên trên Sevilla không phải là nhiệm vụ quá khó khăn, nhưng để bắt kịp và soán ngôi Real thì đây lại là điều không hề đơn giản. Nên biết, Real mới đá 16 trận nhưng họ đã có 40 điểm trong tay, tức là nhiều hơn Sevilla và Barca (đều đã đá 17 trận) lần lượt 4 và 5 điểm.

    Trong trường hợp Real thắng nốt trận đá bù, họ sẽ cho Barca "ngửi khó" với khoảng cách lên đến 8 điểm. Đây là khoảng cách quá lớn giữa 2 gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha, đặc biệt trong bối cảnh Real đã bất bại 39 trận liên tiếp, còn Barca thi đấu phập phù ngay cả khi Messi vẫn chơi ấn tượng.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội