Bóng Đá Plus trên MXH

Messi lập hat-trick: 2 bàn nữa thôi nhé, Ronaldo
Hồng Nam • 19:40 ngày 16/02/2015
Từng có thời điểm, cuộc đua giành Pichichi (danh hiệu Vua phá lưới La Liga) trở nên nhàm chán, khi phong độ ghi bàn huỷ diệt giúp cho Cristiano Ronaldo bỏ xa phần còn lại. Song kể từ đầu năm 2015, mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng rất khác.
    Bởi với cú hat-trick vào lưới Levante vừa qua, Lionel Messi sắp bắt kịp Ronaldo về số bàn thắng ở mùa giải này. Siêu sao người Argentina đã có 26 pha lập công, ít hơn 2 bàn so với 28 pha lập công của CR7. La Liga còn đến 15 vòng, mà với khả năng săn bàn thượng thặng của cả hai, khoảng cách đó thật chẳng bõ bèn gì.

    Messi “áp sát” Ronaldo như thế nào?
    Những bàn thắng của Messi và Ronaldo như một định mệnh gắn chặt với phong độ của Barcelona lẫn Real Madrid trong mùa giải này. Hãy cùng tua lại về cuối năm 2014, thời điểm Real Madrid đang ở đỉnh cao muôn trượng với 22 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, còn Barca chìm trong gian khó: lục đục thượng tầng, nghi án trốn thuế, bị cấm chuyển nhượng. Thầy trò Luis Enrique thua bạc nhược cả Sociedad, bị Celta Vigo níu chân. Thậm chí, Real còn thảnh thơi sang Ma rốc “du lịch” FIFA Club World Cup mà không lo mất ngôi đầu.


    Messi từng trải qua những giai đoạn bế tắc

    Cristiano Ronaldo cũng bay cùng “dải ngân hà”. Tiền đạo người Bồ Đào Nha có 25 bàn thắng, bỏ xa Messi dù đá ít hơn… 2 trận. CR7 liên tiếp nổ súng, còn Messi mâu thuẫn với HLV trưởng. Vụ lùm xùm theo dõi Chelsea trên Instagram, rồi Leo phải ngồi ngoài, rồi “lững thững” đi bộ trong thất bại muối mặt của Barca. Cộng thêm sự thua thiệt trong cuộc đua giành Quả bóng vàng với chính đối thủ, những tưởng việc bắt kịp số bàn thắng của Ronaldo là điều không thể với Messi.

    Song khoảnh khắc 2015 không chỉ là năm mới, mà nó còn tạo ra cục diện mới trên xứ đấu Bò. Trận thua 0-1 trước Sociedad là cái tát cuối cùng, đánh thức “người khổng lồ” Barca ra khỏi cơn mê. 11 trận đã qua, không có bất kỳ đối thủ nào lấy được ở Barca dù chỉ 1 điểm. Trong khi đó, thất bại “vô thưởng vô phạt” trước AC Milan hoá ra lại mở đầu cho chuỗi ngày đi xuống của Real sau đó. Đội bóng Hoàng gia thua Valencia, bị Atletico Madrid “đá văng” khỏi cúp Nhà vua, và nhận trận thua “hổ thẹn nhất” trước chính đối thủ cùng thành phố. Cristiano Ronaldo hoàn toàn mờ nhạt, còn Messi một tay gánh vác Barca vượt qua giai đoạn khó khăn nhất mùa giải.

    Dĩ nhiên, khoảng cách 10 bàn không phải muốn là lấp được ngay. Messi “âm thầm” lập công để thu hẹp chênh lệch qua từng vòng đấu. Trùng hợp ở chỗ, sự thăng hoa của Leo diễn ra cùng lúc với phong độ sa sút của Ronaldo. 10 bàn, rồi 9, rồi 8… để đến khi CR7 lãnh án treo giò vì hành vi bạo lực, Messi thừa hiểu đây là thời cơ không thể tốt hơn. Và điều gì cần đến đã đến, hai siêu sao hàng đầu thế giới đã ở… rất gần nhau.


    Chiếc thẻ đỏ phải nhận ở trận đấu với Codorba khiến Ronaldo bị chững lại

    1 tháng rưỡi qua, Ronaldo chỉ kịp bổ sung cho mình 3 bàn/6 trận, còn Messi làm được gần gấp 4 con số ấy, với 11 bàn (2 cú hat-trick). Lần đầu sau 4 năm, CR7 “trắng tay” sau 3 vòng liên tiếp. Khi trở lại, Ronaldo lại “vô duyên”, như pha bỏ lỡ trong cuộc đối đầu với Deportivo. Với một cuộc so kè trên từng tích tắc, từng mét vuông cỏ như Pichichi giữa Ronaldo và Messi, mọi sự sa sút dù là nhỏ nhất đều có giá của nó.

    Ronaldo tận dụng khởi đầu chậm chạp của đối thủ để bứt lên, giờ thì Messi bắt kịp CR7 chính nhờ công thức quen thuộc ấy. Trên đường đua của những người xuất sắc nhất, 1 trận đã là hơi nhiều, chứ đừng nói là 3.

    Lợi thế chia đều
    Như đã nói, với những cỗ máy săn bàn siêu hạng như Messi và Ronaldo, cách biệt 2 bàn chỉ leo lét như ngọn đèn trong cơn giông tố. Cả hai có thừa tố chất, góp mặt trong những tập thể chất lượng nhất thế giới, lại được tạo sự hậu thuẫn tốt nhất có thể.

    Messi nhỉnh hơn đôi chút trong giai đoạn này, khi cả anh và Neymar hiểu nhau còn hơn cả cách họ hiểu… bạn gái. Nhiều người từng gièm pha Messi phụ thuộc vào Xavi – Iniesta, song ngay cả khi hai tiền vệ tài hoa này không góp mặt, Messi vẫn toả sáng. Không những thế, Leo còn tạo điều kiện cho đồng đội lập công, với 4 đường chuyền thành bàn/3 trận, nâng tổng số pha kiến tạo lên 13. Xô đổ kỷ lục bàn thắng của huyền thoại Telmo Zarra, vượt qua kỷ lục kiến tạo của Luis Figo, Messi vẫn chưa hết động lực. Và một khi còn nguyên mục tiêu, siêu sao người Argentina sẽ không dừng lại.


    Bây giờ thì rất khó để ngăn Messi ghi bàn

    Nhưng để tiến xa, Leo sẽ phải đối mặt với Cristano Ronaldo – cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong năm 2013, 2014, và là đối thủ ngang tầm nhất với Messi trong gần 1 thập kỷ. CR7 đã ở ngưỡng 30, song với ý chí và nỗ lực hiếm có trong giới cầu thủ, tuổi tác không phải trở ngại quá lớn. Không còn sung mãn như thời đỉnh cao, Ronaldo chọn cho mình cách tiếp cận khung thành gần hơn, hoạt động vòng cấm nhiều hơn, luôn tạo ra nguy hiểm thường trực bằng khả năng chọn vị trí và nhạy cảm tuyệt vời. Khi James Rodriguez trở lại, Real nói chung hay Ronaldo nói riêng còn lợi hại hơn nhiều.

    Tóm lại, còn quá sớm để khẳng định điều gì, bởi những tay đua như Messi hay Ronaldo ở đẳng cấp quá xa mà số liệu bóng đá có thể thống kê được. Con số vẫn nghiêng về CR7, xong phong độ lại nghiêng về Leo. Chỉ còn chờ Ronaldo “lên tiếng” trở lại, cuộc đua Pichichi sẽ ngay lập tức được làm nóng. Còn không thì cứ đợi đấy, Messi đã sẵn sàng vượt qua.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội