Bóng Đá Plus trên MXH

Mourinho từng bị 'đâm lén' ở Madrid
14:07 ngày 02/06/2015
Học trò cũ của Jose Mourinho ở Real Madrid, thủ thành Jerzy Dudek, mới đây đã tiết lộ một câu chuyện ầm ĩ từ thời chiến lược gia người Bồ còn gắn bó với đội chủ sân Bernabeu.
    Trong thời gian dẫn dắt Real Madrid từ năm 2010 tới 2013, Mourinho từng nghi ngờ một trong số các học trò của ông đã “tuồn” những thông tin bí mật cho truyền thông Tây Ban Nha. “Giọt nước tràn ly” sau khi kế hoạch sử dụng Pepe ở tuyến giữa trong trận đấu với Barca vào năm 2011 của “Người đặc biệt” bị bại lộ vài tiếng trước giờ thi đấu, hai cái tên bị nghi ngờ nhiều nhất là thủ quân Iker Casillas và tiền vệ Esteban Granero.

    Dưới đây là đoạn trích trong tự truyện sắp xuất bản của Dudek, cựu thủ thành từng là học trò của Mourinho ở Bernabeu:

    Hai năm trước, tôi có đọc được tin từ truyền thông Tây Ban Nha về “kẻ phản bội” trong phòng thay đồ của Real, và nó khiến tôi lập tức nhớ lại trận hòa 1-1 với Barca năm 2011.

    Mourinho đã vào phòng thay đồ và nói rằng kết quả ấy không phải là tệ. Cần nhớ rằng hầu hết quãng thời gian của hiệp 2, chúng tôi đã phải chơi với 10 người vì chiếc thẻ đỏ của Raul Albiol.


    Sau đó ông ấy nói tiếp: “Tôi thấy rằng mối quan hệ của các cậu với truyền thông cũng tốt đấy. Tôi nghe được từ họ rằng các cậu không thích những buổi họp trước trận, rằng chúng ta đang tập luyện những tình huống cố định không đúng cách, và những buổi tập chiến thuật của chúng ta chưa hiệu quả”.

    “Thêm nữa, tôi bật TV 4 tiếng trước khi trận đấu diễn ra và cái quái gì tôi nhìn thấy vậy? Báo chí đang công bố đội hình xuất phát của chúng ta!”.

    Mourinho bắt đầu la hét: “Làm sao chúng ta có thể gây bất ngờ cho đối thủ, nếu một trong các cậu là kẻ phản bội? Phải, một kẻ phản bội! Có ai đó đã tiết lộ thông tin về đội hình xuất phát trước trận đấu”.

    “Họ biết mọi thứ về chúng ta. Chúng ta tập luyện mỗi tuần để mong gây bất ngờ cho đối thủ. Chúng ta muốn có những thay đổi, và đã sử dụng Pepe ở hàng tiền vệ để ngăn chặn Lionel Messi, chúng ta nói về cách mà Pepe sẽ đối phó với tiền đạo đối phương. Mọi thứ đều đã được tính toán hoàn hảo. Vậy vì sao nó không hiệu quả?”.


    Không ai nói gì. Nhưng Mourinho lại tiếp tục quát: “Tôi luôn kiểm soát những gì xảy ra. Tôi luôn nhảy vào lửa vì các cậu. Ấy thế mà trong cuộc chiến, một ai đó đâm lén tôi từ phía sau. Một trong số các cậu đã đâm lén tôi trước một trận đấu vô cùng quan trọng”.

    Trong lúc to tiếng, mắt Mourinho đã ngấn những giọt nước. Tôi chưa từng nhìn thấy ông ấy quá khích như thế. Và ông ấy tiếp tục: “Kẻ phản bội ở đâu? Hắn là ai? Có thể là cậu...”, ông chỉ vào Esteban Granero, một cầu thủ sinh ra ở Madrid.

    Mourinho giải thích: “Đó phải là một người đã ở đây trong thời gian dài”. Ông tiếp tục chỉ vào 3 hoặc 4 người khác, và la lớn: “Sao các cậu có thể hủy hoại tất cả những cố gắng suốt một tuần của chúng ta?”.

    “Các cậu đã khiến tôi thất vọng. Nhưng các cậu còn khiến chính bản thân các cậu, gia đình các cậu và bạn bè các cậu phải thất vọng nữa. Tôi sẽ tìm ra người đó là ai, mặc dù có thể nó chưa phải việc gấp. Tôi đang phát ốm và quá mệt mỏi với các cậu rồi”.

    Nói xong, Mourinho ném một cái chai nhựa ở gần đó vào tường, đóng mạnh cửa và bỏ đi.
    Việt Dũng • 14:07 ngày 02/06/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay