Bóng Đá Plus trên MXH

Neymar, bóng vàng là chuyện nhỏ!
HỒ PHƯƠNG • 11:28 ngày 19/01/2015
Sau đêm gala Quả bóng vàng FIFA 2014, trang ESPN từng dự đoán về khả năng Neymar sẽ trở thành ngôi sao số 1 của bóng đá thế giới trong tương lai. Nhưng mối quan tâm của tiền đạo này không phải là trở thành chủ nhân tiếp theo của Ballon d’Or...
    ĐÁ BÓNG LÀ PHẢI VUI
    Nếu không dính chấn thương sau pha vào bóng của Juan Camilo Zuniga trong trận tứ kết World Cup 2014 với Colombia, để rồi vắng mặt ở thất bại 1-7 của Brazil trước Đức tại bán kết, cái tên Neymar có lẽ đã có thêm sức nặng trong cuộc đua Quả bóng vàng FIFA năm vừa rồi. Nhưng chữ “nếu” ấy đã không xảy ra và rốt cuộc, anh chỉ giành được có 6 phiếu cho vị trí số 1 từ ông thầy Dunga, HLV trưởng các đội tuyển Bahamas, Brunei, Samoa, thủ quân ĐT Samoa và 1 phóng viên.

    Tất nhiên kể cả có mặt Neymar, cũng chưa chắc Brazil đã thoát khỏi trận thua trước đội bóng sau đó lên ngôi vô địch thế giới. Và kể cả như vậy, cầu thủ của Barca vẫn khó có sự đột phá trong màn bầu chọn mà anh lép vế hoàn toàn so với Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Manuel Neuer. Nhưng dù cây bút Fernando Duarte của ESPN có lý do khi tin rằng Neymar sẽ trở thành siêu sao tiếp theo của bóng đá thế giới, chính cầu thủ 22 tuổi này lại không quá quan tâm đến chuyện ấy.

    Đam mê của Neymar không phải trở thành Vua phá lưới hoặc giành được Quả bóng vàng FIFA, mà là niềm vui trên sân bóng. Vì thế, anh đã từ chối đề nghị hậu hĩnh từ Real Madrid để giữ cam kết với Barca. Cũng vì thế, anh vẫn dành những lời nói tốt đẹp nhất cho các đồng đội ở Nou Camp như: “Tôi đến đây là để giúp Messi tiếp tục là cầu thủ số 1 thế giới”, hay “Tôi vẫn luôn háo hức khi được chơi cạnh Xavi”. Nên nhớ, chính tiền vệ đàn anh từng “chào mừng” Neymar bằng cách đặt dấu hỏi về lối đá cá nhân của anh hồi năm 2013.


    NHÂN TỐ LẠ TỪ XỨ SAMBA
    Nhưng kiểu chơi của Neymar là vậy. Sau mùa ra mắt 2013/14 tập trung vào nhiệm vụ hỗ trợ với 15 bàn thắng và 11 đường kiến tạo, tiền đạo 22 tuổi này bắt đầu lấy lại hình ảnh cũ với 17 pha lập công và 5 lần “dọn cỗ” mùa này (tính đến trước trận gặp Deportivo). Không hẳn là vì Neymar ích kỷ hơn, mà vì thiên hướng chơi bóng của cầu thủ này luôn là như thế: lao vào đám đông, đảo chân, lừa bóng và cố tìm mọi cách để dứt điểm.

    Không giống như các hình mẫu kinh điển về một tiền đạo Brazil, Neymar không tránh né mà sẵn sàng tham gia vào những điểm nóng. Nói về anh, thủ thành Emerson Leao từng nhận định: “Khác với những tiền đạo khác ở Brazil, cậu ấy không ngai tham gia vào các cuộc chiến trên sân”. Tostao, một huyền thoại khác của xứ Samba thì bình luận: “Ronaldo, Ronaldinho và Rivaldo luôn hạn chế đối đầu với những pha vào bóng của hậu vệ. Romario thì còn hơn thế. Neymar thì các hậu vệ càng hung hăng, càng muốn rê bóng qua đối thủ”.

    Chính vì lối đá ấy, cũng không lạ khi Neymar luôn là mục tiêu triệt hạ của đối thủ. Mùa trước, anh bị phạm lỗi tới 78 lần và “câu” được 21 thẻ vàng, chỉ kém Vela (Sociedad, 27) và Diego Costa (Atletico, 24). Mùa này, những con số ấy lần lượt là 47 lỗi (hơn Messi 6) cùng 11 thẻ vàng. Mới nhất, anh còn bị Gimenez đạp thẳng vào mắt cá chân, loang máu trong trận thắng Atletico 3-1. Đây là lối đá tưởng như đã tuyệt chủng, và nó đang đem lại chút lãng mạn hiếm hoi trong bóng đá hiện đại. Vậy thì giành bóng vàng đúng là chẳng phải là chuyện gì quan trọng.

    “Neymar sẽ đạt đến đẳng cấp của Messi”
    Đó là nhận định của Nene, cựu tiền vệ Espanyol và PSG. Nói về Neymar trong chương trình “La Graderia” của đài Cadena SER, cầu thủ này khẳng định: “Sớm muộn gì Neymar cũng sẽ giành được Quả bóng vàng. Cậu ấy có điều kiện phát triển tốt nhất ở Barca và cũng có mọi phẩm chất để đạt đến trình độ của Messi”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội