BARCA KHÔNG CÒN ĐÁNG SỢ
Barca vẫn là đội bóng số một La Liga năm 2013. Tất cả thống kê đã chỉ ra điều đó. Đội bóng Catalan giành được 97 điểm sau 38 vòng La Liga trong 12 tháng qua. Barca cũng là đội bóng TBN thành công nhất, khi đòi lại ngai vàng La Liga và đoạt Siêu cúp TBN trong năm 2013.
Barca là số một La Liga, không phải bàn cãi. Tuy nhiên, họ không còn là “bất khả chiến bại” nữa. Thậm chí, 2013 là một năm biến động và rất khó khăn của đội bóng Catalan. Tiqui-taca đang dần mai một dưới tay HLV “ngoại đạo” Gerardo Martino. Rất nhiều mắt xích chủ chốt tại Nou Camp đồng loạt trở nên rệu rã, từ Puyol, Alves, Pique, Xavi cho tới Messi. Lưu ý, Leo còn phải vật lộn với chấn thương suốt năm 2013.
Sự thoái trào của Barca trong năm 2013 được thể hiện rõ nhất qua việc họ chính thức mất vị thế thống trị bóng đá châu Âu, khi thi đấu rất nhọc nhằn và đại bại trước Bayern ở bán kết Champions League hồi tháng 5 vừa rồi. Barca giờ có thể gục ngã bất cứ thời điểm nào, trước bất cứ đối thủ nào.
SONG MÃ THÀNH TAM MÃ
Không phải sự sa sút của Barca, mà sự vươn lên của mới được xem như Atletico điểm sáng nhất, nét thay đổi lớn nhất trên bản đồ bóng đá xứ Bò tót năm 2013. Atletico đã rất thành công trong năm 2012 với 2 danh hiệu Europa League và Siêu Cúp châu Âu. Song chỉ đến năm 2013, Rojiblancos mới thực sự khẳng định được vị thế “ông lớn” của mình. Đội bóng của HLV Simeone tiếp tục duy trì thế bám đuổi Barca và Real tại La Liga, đồng thời còn đoạt Cúp Nhà Vua 2012/13.
Đến nửa đầu mùa này, Atletico còn mạnh mẽ hơn nữa. Bên cạnh là niềm tự hào số một của TBN tại Champions League, họ đang cùng Barca chia sẻ ngôi đầu La Liga. Để rồi, cuộc đua vô địch La Liga nhàm chán bởi màn song mã Barca-Real giờ đã chuyển thành cuộc so tài “tam mã” rất hấp dẫn và kịch tính.
Real cũng có bước chuyển mình mạnh mẽ trong năm 2013, dù chưa thế nói tốt hoặc kém hơn trước. Song rõ ràng, sự thay đổi tại Bernabeu là rất lớn, khiến bản đồ La Liga càng trở nên khác lạ hơn.
Real đã tống tiễn HLV Jose Mourinho và mời về Carlo Ancelotti. Nhiều ngôi sao đã rời Bernabeu trong năm 2013, ngược lại cũng có vô số vì sao khác, thậm chí rực rỡ hơn đến đây, đặc biệt Gareth Bale. Real còn trở về với hình ảnh đội bóng vị nghệ thuật. El Clasico vì thế cũng chỉ còn bóng đá, không còn là nơi chỉ để các HLV đấu khẩu, các cầu thủ chặt chém, các Culé và Madridistas cãi vã.
Còn những thay đổi thú vị nữa tại La Liga trong năm 2013, ví như Villarreal đã trở lại để cùng Sociedad thế chỗ Valencia và Sevilla vào vai “2 kẻ thách thức đáng sợ”. Valencia và Sevilla giờ là những nét mờ trên bản đồ La Liga. Cả hai không những sa sút trên sân cỏ, mà còn đứng trên bờ vực phá sản. Valencia đang rao bán CLB. Số phận Sevilla cũng chẳng biết ra sao, khi chủ tịch Del Nido của họ vừa chịu án tù 7 năm.
Bản đồ La Liga đã được vẽ lại rất nhiều trong năm 2013, giúp giải đấu này trở nên tươi mới, hấp dẫn và rất hứa hẹn trong năm 2014!
NHỮNG CON SỐ ĐÁNG NHỚ
7 - Hai chiến thắng vùi dập của Atletico trước Getafe và Barca trước Levante cùng với tỷ số 7-0 là những trận đấu có tỷ số cách biết lớn nhất.
9 - Fabregas là cây chuyền tốt nhất La Liga mùa này với 9 lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, xếp sau là Koke và Neymar (cùng 8 lần)
11 - Atletico sở hữu hàng thủ xuất sắc nhất khi chỉ chịu 11 bàn thua. Họ cùng với Barca cũng là 2 CLB có nhiều trận giữ sạch lưới nhất (8).
14 - Pha lập công của Oliver cho Atletico ở giây thứ 14 trong trận thắng Betis 5-0 ở vòng 10 là bàn thắng nhanh nhất.
20 - Real là CLB sút nhiều nhất, trung bình gần 20 lần/trận, xếp sau là Barca (16) và Vallecano (15).
61,8 - Vallecano sở hữu bóng trung bình 61,8% mỗi trận, chỉ kém Barca (66,6%), hơn cả Real (60,1%).