Bóng Đá Plus trên MXH

Nhìn Messi, Ronaldo có chạnh lòng?
Ngọc Trung • 14:17 ngày 08/03/2016
Sự ích kỷ đang khiến Cristiano Ronaldo trở nên lạc lõng ngay tại Santiago Bernabeu. Trái lại, Lionel Messi chưa bao giờ phải trải qua cảm giác ấy ở Nou Camp.
    Cuối tuần qua, Real Madrid đè bẹp Celta Vigo, đội bóng từng "giã" Barcelona 4-1 ở lượt đi La Liga, với tỉ số 7-1. Đó là một chiến thắng ấn tượng, một bữa tiệc mãn nhãn. Tuy nhiên, dư âm sau trận chẳng ai nói đến dấu ấn chiến thuật của HLV Zinedine Zidane hay cơ hội vô địch của Real trong cuộc đua tam mã với Atletico và Barcelona, vì họ... làm gì còn cơ hội (kém Barca tới 12 điểm khi La Liga chỉ còn 10 vòng).

    Trên khắp các mặt báo chỉ tràn ngập những lời ngợi khen Cristiano Ronaldo, siêu sao đã tỏa sáng rực rỡ với một cú poker, trong đó có tới 3 bàn đẹp mắt vào lưới Celta. Sau đó, như thường lệ là những thống kê bàn thắng, là những kỷ lục và là đánh giá về cơ hội giành danh hiệu Pichichi (Vua phá lưới La Liga) lẫn Chiếc giày vàng châu Âu của siêu sao người Bồ Đào Nha.

    Tuy nhiên, điều được chú ý nhiều nhất lại là cuộc khẩu chiến xung quanh chủ đề Ronaldo. Vụ tranh cãi này được chia ra làm 2 luồng ý kiến rõ ràng. Thứ nhât, những CĐV và những huyền thoại của Real không hài lòng vì thói vị kỷ, chỉ nghĩ đến thành tích cá nhân, bỏ qua mục tiêu chung của siêu sao người Bồ Đào Nha. 

    Hành động ăn mừng với dụng ý thách thức người hâm mộ của Ronaldo
    Hành động ăn mừng với dụng ý thách thức người hâm mộ của Ronaldo

    Bằng chứng là trên khán đài Bernabeu cuối tuần qua, những người hâm mộ vẫn la ó CR7 bất chấp anh nã tới 4 bàn vào lưới đối phương. Ngoài ra, các Madridista còn mang đến sân tấm biểu ngữ lớn với thông điệp: “Các anh nên nhớ tấm huy hiệu này đẫm mồ hôi của Di Stefano”.

    Trong khi đó, Carlos Santillana, một trong những huyền thoại của sân Santiago Bernabeu đã chia sẻ: “Tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi một cầu thủ Real Madrid đoạt Quả bóng vàng hay Chiếc giày vàng, nhưng những gì giúp đội bóng này trở nên vĩ đại là đoạt danh hiệu qua mỗi mùa giải”. Santillana không nhắc đến tên bất kỳ cầu thủ nào trong phát biểu nhưng chắc chắn tất cả đều biết ông đang ám chỉ ai.

    Ngược lại, luồng thứ hai, những người “đương chức đương quyền” tại Bernabeu một mực bảo vệ Ronaldo. Chủ tịch Florentino Perez đã rất nhiều lần đăng đàn bảo vệ siêu sao người Bồ Đào Nha và hôm nay đến lượt HLV Zinedine Zidane. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, chiến lược gia người Pháp này thậm chí còn chỉ trích cả người hâm mộ đã la ó và đòi bán CR7.

    Messi sắp sửa được đảm bảo tương lai đến tận năm 34 tuổi tại Nou Camp
    Messi sắp sửa được đảm bảo tương lai đến tận năm 34 tuổi tại Nou Camp

    Nhưng mở rộng vấn đề hơn, những nhân vật chóp bu tại “nhà trắng” có thực lòng che chở Ronaldo? Câu trả lời là không! Trên thực tế, CR7 có tên trong “danh sách đen” những cầu thủ sẽ bị tống khứ khỏi Bernabeu sau khi mùa giải này kết thúc. Có lẽ Perez, người uy tín ngày càng đi xuống lẫn Zidane, người mới chỉ nhậm chức được vài tháng với một bản CV trắng tinh đang cố gắng bảo vệ hình ảnh đội bóng lẫn chiếc ghế của mình thì đúng hơn. Nói cách khác, Ronaldo đang ngày càng trở nên lạc lõng tại Bernabeu.

    Nhìn sang Messi, mọi chuyện hoàn toàn khác. Anh được yêu quý hết mức bởi mọi thành viên đội bóng. Trong chiến thắng 4-0 trước Eibar cuối tuần qua, những người hâm mộ vẫn lặn lội đến sân Ipurua để hô vang tên siêu sao người Argentina. Sau trận đấu, đồng đội lẫn huấn luyện viên hết lời ca ngợi anh. 

    Và theo thông tin được báo giới Tây Ban Nha tiết lộ mới đây, ban lãnh đạo Barca đã lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với Messi đến tận tháng 6/2022. Nếu điều đó xảy ra, siêu sao người Argentina lại được tăng lương dù lương đã rất cao và đảm bảo tương lai đến tận năm 34 tuổi. Như thế, liệu Ronaldo có chạnh lòng? 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội