Bóng Đá Plus trên MXH

Những cái nhất của La Liga 2014/15
01:57 ngày 24/05/2015
Ban tổ chức La Liga sẽ sớm công bố những danh hiệu cá nhân và tập thể sau khi tổng hợp các phiếu bầu. Dưới đây là đánh giá về những cái nhất của mùa giải này, theo BongdaPlus.
    Cầu thủ hay nhất mùa: Lionel Messi (Barca)
    Lại một mùa giải nữa, màn trình diễn của Messi được giới chuyên môn đánh giá cao hơn so với Ronaldo. Từ những pha tỏa sáng cá nhân, phối hợp đồng đội cho tới nhiệm vụ kiến tạo bàn thắng anh đều tỏ ra xuất sắc. 

    Cầu thủ trẻ của mùa: Jose Gaya (Valencia)
    Hậu vệ trái 19 tuổi đã được HLV Nuno Santo trao suất đá chính kể từ đầu mùa 2014/15, và ông không phải thất vọng. Với lối chơi đầy tốc độ và năng lượng, Gaya luôn công phá đối thủ từ biên trái, đem lại mũi tấn công lợi hại từ hàng thủ. Điều đáng tiếc cho các CLB lớn ở châu Âu là Gaya đã kí hợp đồng gia hạn 5 năm với Valencia hồi đầu tháng này.

    Vua phá lưới: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 45 bàn
    Một mùa giải mà Ronaldo được đẩy lên cao hơn, chơi với vai trò tiền đạo cắm thay vì hoạt động rộng như những năm qua. Lý do một phần bởi sự vắng mặt thường xuyên của Karim Benzema, một phần vì tuổi tác không còn cho phép CR7 thoải mái đi bóng tốc độ nữa. Kết quả là anh ghi được tới 45 bàn thắng, nhiều hơn thành tích của chính mình mùa trước tới 14 bàn (dù vẫn còn 1 trận chưa đá).


    Vua kiến tạo: Lionel Messi (Barca) – 18 pha kiến tạo
    Như đã đề cập, Messi đang thăng hoa cùng chiến thuật mới của Luis Enrique, bên cạnh 2 đồng đội Neymar và Luis Suarez. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ ghi bàn, siêu sao người Argentina còn không ít lần kiến tạo cho 2 đồng đội lập công.

    Cầu thủ chơi xấu nhất: Victor Sanchez (Espanyol) – 18 thẻ vàng
    Nếu như đội bóng số một của xứ Catalan sở hữu những cá nhân xuất sắc nhất giải, thì đội bóng số hai vùng này “vinh dự” sở hữu cầu thủ… chơi xấu nhất, hậu vệ đa năng Victor Sanchez.

    HLV xuất sắc nhất: Luis Enrique (Barca)
    Khởi đầu không như ý và thậm chí còn đối mặt nguy cơ bị sa thải giữa dòng, sau đó còn có những mâu thuẫn cá nhân với 2 ngôi sao hàng đầu Messi và Neymar, nhưng rồi Enrique đã dẹp yên tất cả một cách ngoạn mục để đưa Barca về đúng quỹ đạo.

    Bàn thắng đẹp nhất: James Rodriguez vs Granada (1/11/2014)
    Nhận bóng từ đường chuyền điệu nghệ của Benzema bên phải vòng cấm địa, James lập tức tung chân trái bắt vô lê vào góc xa khung thành Granada, đem về bàn thắng nhân đôi cách biệt (chung cuộc Real thắng 4-0 trên sân Nuevo Los Carmenes).

    VIDEO: Tuyệt phẩm vô lê của James Rodriguez

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Khoảnh khắc đáng nhớ nhất: Xavi chia tay Barca
    Vào đêm nay, Xavi sẽ có trận đấu cuối cùng tại Nou Camp đồng thời cũng là buổi lễ chia tay Barca sau 23 năm gắn bó. Đó chắc chắn là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất, không chỉ với đội bóng xứ Catalan, không chỉ trong mùa giải này, mà còn trong suốt chiều dài lịch sử La Liga.

    Cầu thủ đáng thất vọng nhất: Thomas Vermaelen (Barca)
    Được đội chủ sân Nou Camp đem về từ Arsenal với kỳ vọng gia cố hàng thủ, nhưng trung vệ người Bỉ phải chờ tới vòng đấu cuối cùng của La Liga 2014/15 mới có... hy vọng được ra mắt. Anh không có bất cứ đóng góp nào vào những thành công cho tới thời điểm này của thầy trò Enrique.

    Đội bóng gây thất vọng nhất: Athletic Bilbao
    Dù đã cán đích ở vị trí thứ 4 La Liga mùa trước, nhưng thầy trò Ernesto Valverde lại sa sút quá nhiều trong mùa giải này, và chỉ có được vị trí thứ 7 sau 37 vòng, đồng thời đã không còn cơ hội dự cúp châu Âu mùa tới.


    Bản hợp đồng thành công nhất: Antoine Griezmann (Atletico Madrid)
    Với 22 bàn thắng ngay trong mùa giải đầu tiên ở Atletico Madrid, Griezmann đã nhanh chóng xua tan hình bóng của Diego Costa ở Vicente Calderon. 

    Những con số đáng chú ý về giải đấu:
    19 – Barca là đội để lọt lưới ít nhất giải sau 37 vòng đấu, đội thủ tốt thứ 2 sau họ là Atletico Madrid cũng để thua tới 29 bàn
    45 – Cristiano Ronaldo đang dẫn đầu cuộc đua giành danh hiệu Pichichi mùa này, tuy nhiên thành tích của anh còn kém Messi mùa 2011/12 tới 5 bàn thắng (50).
    93 – Điểm số của đội vô địch, Barca sau 37 vòng đấu
    111 – Dù chỉ là á quân, nhưng Real Madrid lại dẫn đầu về số bàn thắng
    3330 – Carlos Kameni của Malaga, Claudio Bravo của Barca và Sergio Alvarez của Celta Vigo, cả 3 đều là thủ môn và đều chưa nghỉ 1 phút nào kể từ đầu giải.
    Lý Nam • 01:57 ngày 24/05/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay