Bóng Đá Plus trên MXH

Nou Camp trở “rét” vì Torres
Việt Hà • 13:41 ngày 11/01/2015
Lần gần nhất Fernando Torres xuất hiện ở Nou Camp, anh ghi bàn quyết định giúp Chelsea loại Barca khỏi Champions League. Đêm nay, CĐV Barca có lý do để lo lắng khi Torres trở lại nơi này. Bởi một lẽ, Barca chính là đối thủ ưa thích nhất trong sự nghiệp El Nino với 8 bàn thắng.
    CĐV Barca hẳn chưa quên cái đêm đen tối 24/04/2012 đó. Họ đã dẫn trước Chelsea 2-0 ngay trong hiệp một trận bán kết để mở toang cánh cửa vào chung kết Champions League. Nhưng Chelsea trong thế thiếu người, đã làm nên chuyện không tưởng ghi gỡ hòa 2-2 ngay tại Nou Camp (thắng chung cuộc 3-2). Trong đó Torres là người đóng chiếc đinh cuối cùng với pha bứt tốc qua thủ thành Valdes trước khi đưa bóng vào lưới trống. 

    Pha lập công đáng nhớ đó chỉ là điểm sáng hiếm hoi trong những năm tháng sa sút của Fernando Torres. Nhưng nó khẳng định một điều Barcelona luôn là đối thủ ưa thích nhất của tiền đạo sinh ra ở Madrid. Sau 11 lần chạm trán đội bóng xứ Catalan, Torres đã ghi tổng cộng 8 bàn thắng. Trong sự nghiệp 14 năm chơi bóng đỉnh cao, chân sút người TBN chưa từng ghi bàn vào lưới đối thủ nào nhiều đến vậy. “Nạn nhân” thứ hai của Torres sau Barca là Chelsea mới lĩnh 7 bàn thua. 

    Torres bứt tốc qua thủ thành Valdes trước khi đưa bóng vào lưới trống

    Vì thế người Catalan chưa bao giờ dám coi thường Fernando Torres. Ngay cả hiện tại khi chân sút 30 tuổi chỉ là món hàng thải lưu lạc khắp châu Âu, Xavi vẫn đánh giá “anh ta là mối nguy hiểm hàng đầu bên phía Atletico Madrid”. Cuộc chạm trán Barca mới là trận đấu thứ hai của Torres từ khi trở lại đội bóng cũ Atletico. Phong độ của cầu thủ từng 110 lần khoác áo ĐT Tây Ban Nha vẫn là dấu hỏi. Dù vậy màn trình diễn không tồi của Torres trước Real Madrid là một tín hiệu mừng cho đội ĐKVĐ La Liga. Trong 59 phút có mặt trên sân, Torres năng nổ di chuyển, chịu khó tranh chấp và tạo ra sức ép đáng kể lên hàng thủ đối phương. Điều dễ dàng nhận ra là khát khao và nỗ lực tìm lại phong độ của tiền đạo mang áo số 19.

    Sẽ là phi lý nếu trông chờ một Torres thăng hoa vào thời điểm hiện tại. Nhưng đẳng cấp của tiền đạo từng ghi 38 bàn cho ĐT TBN là thứ không dễ mai một. Hơn nữa việc được thi đấu trong một bầu không khí gia đình như tại Atletico Madrid tạo ra cú hích tinh thần đáng kể cho tiền đạo 30 tuổi. Một Torres hoạt động không mệt mỏi ở trận đấu với Real khác hẳn hình ảnh vật vờ tại Milan hay Chelsea. Dường như chỉ trong màu áo ruột thịt Rojiblancos, Torres mới là chính mình.

    Nou Camp đang chờ đợi Torres tìm lại bản năng săn bàn trước khung thành đối phương. Torres đã chơi trận ra mắt La Liga khi mới 18 tuổi chính tại chảo lửa của Barcelona (01/09/2002), anh đã ghi tới 5 bàn thắng trong 6 lần làm khách tại Nou Camp. Và cũng chính tại sào huyệt của Barca, Torres lập đại công cho Chelsea trong trận đấu cách đây 3 năm. Nou Camp được xem là miền đất lành trong sự nghiệp của El Nino. Đêm nay, cơn bão El Nino sẽ đổ bộ tới Catalan?

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội