Bóng Đá Plus trên MXH

La Liga nuôi kỳ vọng từ mùa Hè bạc tỷ
Hồ Phương • 13:27 ngày 14/08/2019
La Liga đang trải qua một mùa Hè sôi động. Thị trường chuyển nhượng ở Tây Ban Nha vẫn chưa đóng cửa, nhưng 20 đội bóng xứ sở bò tót đã xác lập kỷ lục mới với 1,206 tỷ euro đổ vào mua sắm. Và mùa Hè bạc tỷ này cũng hứa hẹn một mùa giải 2019/20 đầy hấp dẫn.
    Trong một mùa Hè kỳ lạ, các đội bóng Tây Ban Nha bỗng đồng loạt biến thành những “shopaholic” (con nghiện mua sắm). Phải đến ngày 2/9 tới, thị trường chuyển nhượng ở xứ sở bò tót mới đóng cửa. Nhưng hơn nửa tháng trước ngày chốt sổ, 20 CLB đã xác lập kỷ lục mới về số tiền đổ vào chuyển nhượng ở La Liga. Một năm sau khi chi ra 935,9 triệu euro trong Hè 2918, tổng chi tiêu của giải đấu số 1 Tây Ban Nha đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 1 tỷ euro.

    Chính xác là tính đến ngày 13/8, các đội bóng của La Liga đã đốt tổng cộng 1,206 tỷ euro cho chuyển nhượng. So với các giải VĐQG lớn còn lại của châu Âu, con số này ăn đứt cả Serie A (1,075 tỷ euro), Bundesliga (673,3 triệu euro) lẫn Ligue 1 (434,7 triệu euro). Và tuy vẫn kém Premier League (1,549 tỷ euro), người Tây Ban Nha còn hơn nửa tháng để san bằng khoảng cách.

    Không chỉ chi nhiều, La Liga còn áp đảo cả về số thương vụ “bom tấn”. Trong 10 tân binh đắt giá nhất châu Âu ở mùa Hè này, giải đấu số 1 Tây Ban Nha chiếm tới 4. Đặc biệt, họ còn độc chiếm cả 3 vị trí dẫn đầu với các bản hợp đồng nặng đô của Joao Felix (Atletico, 126 triệu euro), Antoine Griezmann (Barca, 120) và Eden Hazard (Real Madrid, 100). Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là vì sao cả La Liga bỗng cùng lên cơn cuồng mua sắm?

    Nguyên nhân dễ nhận thấy nhất, là vì sự sốt sắng của 3 ông lớn Barca, Real Madrid và Atletico Madrid. Đội bóng xứ Catalunya thực tế đã đàm phán xong với Ajax về Frenkie de Jong (Ajax) từ tháng 2, và đạt thỏa thuận cá nhân với Griezmann (Atletico) từ tháng 3. Vì thế, họ chỉ việc kích hoạt 2 quả “bom” lần lượt trị giá 75 triệu euro và 120 triệu euro khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Trong khi đó, 2 CLB thành Madrid cũng ở trong tình thế không thể không mua sắm.


    Sau cuộc khủng hoảng tồi tệ ở mùa giải 2018/19 với 3 HLV và kết cục trắng tay, Real Madrid đã buộc phải làm cách mạng. Để thổi luồng sinh khí mới vào đội bóng rệu rã, người Madrid đã tạo ra mùa Hè đắt giá nhất lịch sử CLB với 305,5 triệu euro đổ vào chuyển nhượng. Con số này còn cao hơn tổng số tiền mà họ chi ra trong 3 mùa Hè trước đó cộng lại (233,25 triệu euro), và vượt xa kỷ lục cũ 258,5 triệu euro để đưa về những Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema, Xabi Alonso, Raul Albiol, Alvaro Negredo, Alvaro Arbeloa và Esteban Granero trong năm 2009 mà ông trùm Florentino Perez vừa trở lại ghế chủ tịch.

    Tình thế của Atletico hơi khác một chút, nhưng nửa đỏ-trắng thành Madrid cũng phải thực hiện một cuộc thay máu rầm rộ ở cả 3 tuyến. Sự ra đi đồng loạt của bộ tứ Lucas Hernandez, Diego Godin, Filipe Luis, Juanfran khiến họ phải xây mới gần như cả hàng phòng ngự, với các tân binh Mario Hermoso, Felipe, Renan Lodi và Kieran Trippier. Cuộc chia tay của Rodri thì mở đường cho sự xuất hiện của Marcos Llorente và Hector Herrera. Trong khi để lấp vào khoảng trống mà Griezmann để lại, Los Rojiblancos đã biến Joao Felix thành bản hợp đồng đắt giá nhất châu Âu mùa Hè này.

    Những luồng gió mới ấy đã và vẫn đang thay đổi diện mạo của Barca, Real và Atletico. Những nhân tố mới đắt giá như Hazard, Griezmann, De Jong và Joao Felix cũng đang dần ghi dấu ấn trong lối chơi của 3 ông lớn. Và rõ ràng, người ta có cơ sở để chờ đợi một cuộc đua hấp dẫn hơn bao giờ hết ở La Liga mùa này, sau mùa Hè bạc tỷ ở xứ sở bò tót.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội