Bóng Đá Plus trên MXH

Quan điểm: Ronaldo xứng đáng bị phạt như Suarez
Quang Minh • 10:22 ngày 24/08/2014
Với tình huống phạm lỗi thô thiển với Diego Godin của Atletico Madrid trong trận lượt về tranh Siêu cúp Tây Ban Nha, siêu sao Cris Ronaldo xứng đáng phải nhận hình phạt thích đáng.
    Trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha giữa Real và Atletico đã kết thúc với chiến thắng chung cuộc thuộc về nhà ĐKVĐ La Liga. Đoàn quân của HLV Diego Simeone có được chiếc Siêu cúp thứ 2 trong lịch sử (lần đầu năm 1985), qua đó chấm dứt luôn giấc mơ "ăn 6" của đại kình địch Real trong mùa giải này.

    Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng quả cảm của Atletico trước đội hình đầy rẫy những ngôi sao của Real. Tuy nhiên, dư âm của nó vẫn còn khá nóng, đặc biệt là hành động rất không đẹp mắt của siêu sao hàng đầu thế giới Cristiano Ronaldo ở những phút bù giờ.

    Cụ thể, trong tình huống Real được hưởng quá đá phạt góc ở phút 90+3, Ronaldo xâm nhập vào trong vòng cấm nhưng lại bị trung vệ Diego Godin của Atleico theo sát như hình với bóng. Bất lực trong suốt trận đấu và việc đội nhà đang thua 0-1, Ronaldo đã không giữ được bình tĩnh, chuyển từ bộ môn bóng đá sang bộ môn "boxing" khi đấm vào đầu trung vệ người Uruguay.

    Ronaldo "đấm túi bụi" Godin

    Tất nhiên, pha phạm lỗi thô bạo của Ronaldo đã không thể qua mắt được trọng tài chính David Fernandez, và vị vua áo đen đã rút ra chiếc thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến, đó là hình phạt quá nhẹ đối với Ronaldo, anh xứng đáng nhận thẻ đỏ đuổi khỏi sân, đồng thời cơ quan quyền lực của bóng đá Tây Ban Nha phải có hình thức phạt thật nặng siêu sao 29 tuổi này.

    VIDEO: Ronaldo chơi "boxing" với Diego Godin
    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    LĐBĐ Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) cho rằng Ủy ban Kỷ luật là tổ chức có sức mạnh và quyền hạn để đánh giá vụ việc này mặc dù đây là hành động không được phản ánh trong Luật trọng tài. Nhưng thực tế là những năm gần đây, hàng loạt hành động như thế thường được cho qua và các cầu thủ phạm lỗi nghiêm trọng đều không nhận án phạt thích đáng.

    Trong trận tranh Siêu cúp năm 2012 giữa Barca và Real, trung vệ Pepe đã có hành vi dẫm lên tay của Lionel Messi. Với hành vi xấu xí này, trung vệ người Bồ Đào Nha đã nhận làn sóng chỉ trích rất lớn của NHM. Song, rốt cuộc Pepe không bị RFEF đưa ra án phạt, và Ủy ban Kỷ luật cũng không đưa ra hình thức kỷ luật nào với trung vệ của Real. Ngoài ra, hẳn NHM vẫn chưa quên tình huống HLV Jose Mourinho móc mắt cố trợ lý HLV của Barca là Tito Vilanova, nhưng hình phạt lại rất nhẹ nhàng, chỉ bị cấm chỉ đạo ở Siêu cúp Tây Ban Nha.

    Hành động móc mắt cố trợ lý HLV Barca, Vilanova của Jose Mourinho

    Trở lại với vụ việc Pepe được tha bổng sau tình huống giẫm lên tay Messi, tại nước Anh chân sút Mario Balotelli cũng bị án cấm thi đấu 4 trận do có hành động đạp lên tay Scott Parker trong trận đấu giữa Man City và Tottenham. Ở tình huống này, trọng tài chính không phát hiện ra, nhưng LĐBĐ Anh (FA) và Ủy ban Kỷ luật đã theo dõi lại băng ghi hình để "phạt nguội".

    Tất cả những hành vi kể trên đều có nét tương đồng với hành động cắn người của Luis Suarez với Giorgio Chiellini tại World Cup 2014 vừa qua. Ngôi sao người Uruguay đã nhận án phạt cấm tham gia hoạt động bóng đá 4 tháng và cấm thi đấu quốc tế 9 trận, bất chấp việc anh đã đưa vụ việc lên cả Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

    Rõ ràng, những án phạt mà RFEF đưa ra trong nhiều tình huống đã không mang đến sự thỏa đáng với NHM cũng như các bên liên quan. 

    (*) Theo bạn, là một siêu sao hàng đầu thế giới, hành động của Ronaldo có xứng đáng nhận án treo giò như trường hợp của Luis Suarez. Mọi ý kiến độc giả có thể đăng ở phần comment phía cuối bài.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội