Bóng Đá Plus trên MXH

Quên The Best đi, Messi là The Maestro, là The Leader
Ngọc Trung • 14:08 ngày 06/10/2018
The Best không nằm trong ý nghĩ của Messi, ít nhất là vào lúc này. Champions League mới là mục tiêu và đội trưởng mới là vai trò.
    Messi không cần tấm băng thủ quân để nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ các đồng đội trong phòng thay đồ. Đơn giản, với tài nghệ siêu quần, đến đối thủ còn phải hết mực tôn trọng Messi chứ đừng nói đến những người cộng sự của anh.

    Nhưng đó là chuyện hậu trường, còn dưới ánh đèn sân khấu, giới mộ điệu đang được chứng kiến một Messi rất khác, không phải về vị trí, càng không phải về lối chơi, mà ở phong thái. Sau khi Andres Iniesta chuyển đến Nhật Bản, Messi trở thành thủ quân Barca, một bước ngoặt thực sự.

    Trước đây, Messi giữ vai trò như một thủ lĩnh trầm lặng, luôn ẩn mình trước công chúng và sự kiện. Nhưng bây giờ, với tấm băng thủ quân thường trực trên tay, Messi nhận trách nhiệm cực lớn trên đôi vai. Anh là cầu nối giữa HLV và cầu thủ, là điểm tựa tinh thần và là tiếng nói của đội bóng cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

    Sự đổi thay được thể hiện vào ngày diễn ra trận đấu truyền thống thường niên tranh cúp Joan Gamper. Messi bước lên, cầm lấy micro và tuyên bố dõng dạc mục tiêu số một của Barca ở mùa giải 2018/19 là chức vô địch Champions League, lời nói nặng tựa ngàn cân. 

    Messi xuất sắc trong mọi vai trò ở Wembley
    Messi xuất sắc trong mọi vai trò ở Wembley

    Giữa tuần qua, chính tại Champions League, bên cạnh việc thể hiện vai trò của một người nhạc trưởng (The Maestro) xuất chúng như thường lệ để giúp Barca đánh bại Tottenham, Messi cho thấy rõ hình ảnh một thủ lĩnh (The Leader) để vực dậy gã khổng lồ xứ Catalan đang loạng quạng với 3 trận không thắng liên tiếp.

    Hình ảnh tiêu biểu cho một Messi thủ lĩnh là khi anh vỗ lưng từng đồng đội một để khích lệ động viên. Không chỉ vậy, mỗi khi Messi nói, tất cả đồng đội của anh đều chăm chú lắng nghe. Một sự tôn trọng tuyệt đối. Đổi lại, Messi phải chơi bóng bằng trọng trách chứ không thể chỉ quẩn quanh với cảm hứng, một thứ bất thường. 

    Thế nên, đã đến lúc quên đi danh hiệu The Best. Màn trình diễn tại Wembley cho thấy The Best không xứng đáng với anh, một người ngoài hành tinh chứ không phải anh không xứng đáng với The Best. Và, thứ Messi đang nghĩ trong đầu là trách nhiệm của một thủ quân, áp lực dẫn dắt toàn đội giành chiến thắng trong từng trận đấu, chứ không phải một danh hiệu cá nhân như The Best.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội