Bóng Đá Plus trên MXH

Ramos và Casillas đang phải trả giá vì dám qua mặt Perez
Minh Đức • 11:43 ngày 26/06/2015
Trung vệ Sergio Ramos và thủ thành Iker Casillas từng khiến chủ tịch Florentino Perez phải “nóng mặt” khi công khai chống lại HLV Jose Mourinho trong nhiệm kỳ của chiến lược gia người Bồ tại Bernabeu.
    Ramos là một trong số những cái tên chống đối ra mặt với Mourinho ở mùa giải cuối cùng của HLV này tại Real, trong khi Casillas cũng từng có khoảng thời gian bị đày ải trên ghế dự bị vì không “hợp mắt” chiến lược gia người Bồ. Nhiều ý kiến cho rằng chính thái độ khi đó của 2 công thần này đã dẫn đến kết cục của họ ngày hôm nay, khi tương lai của bộ đôi nói trên chẳng được chủ tịch Perez mấy đoái hoài.

    Không nói thì ai cũng hiểu sự khó chịu của Perez khi Mourinho bị 2 ngôi sao này “bật như tôm tươi”. Dù sao việc mời được Mourinho về dẫn dắt Real là một chiến tích rất ấn tượng của Perez, nhưng ông trùm xây dựng này chẳng khác nào dính phải những cú tát điếng người khi lần lượt Ramos rồi Casillas thể hiện sự bức xúc với “Người đặc biệt”. Mourinho ra đi là bởi ông không tìm được sự nhất quán về mặt tư tưởng từ các học trò, điều chưa từng xảy ra với những đội bóng trước đó của ông.

    Theo ghi chép của nhà báo Diego Torres (tờ El Pais), Ramos và Casillas cho rằng họ phải chống lại Mourinho vì trách nhiệm và quyền lợi của mình và đội bóng, bởi những yếu tố về chiến thuật và phương pháp không mấy phù hợp của HLV người Bồ.


    Casillas cũng ngấm ngầm thù địch với Mourinho

    Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, Mourinho đã nói thẳng với chủ tịch Perez rằng tầm ảnh hưởng quá lớn của Ramos và Casillas có thể sẽ làm băng hoại giá trị của những HLV, và thậm chí cả những vị chủ tịch CLB.

    Thực tế cho thấy Perez cũng đã cố gắng hàn gắn rạn nứt giữa Mourinho và 2 công thần của Real, nhưng sau đó đã thất bại thảm hại. Và rồi ông trùm xây dựng này dần đứng về phía “Người đặc biệt” để chống lại cầu thủ của chính mình. Mối quan hệ giữa Ramos, Casillas với Mourinho chạm đáy khi Real thất thủ trước Dortmund ở bán kết Champions League 2012/13.

    Mourinho sau đó đã đổ lỗi cho Ramos vì những sai lầm ở hàng thủ, còn Ramos thì đổ lỗi cho chiến thuật của Mourinho sau thất bại. Trước khi ra đi, Mourinho chắc chắn cũng đã để lại một “danh sách đen” cho Perez về những cầu thủ khiến ông không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, mà Ramos và Casillas chắc chắn là những người đứng top. Chẳng vậy mà khi Carlo Ancelotti được bổ nhiệm, Perez có đế thêm 1 câu, rằng ông muốn “vai trò của Ramos cần phải được hạn chế”.


    Ramos và Mourinho không thèm nhìn mặt nhau

    Tuy nhiên mọi chuyện sau đó lại diễn ra tương đối khác. Việc hạn chế vai trò của Casillas đã diễn ra thuận lợi hơn của Ramos rất nhiều, bởi thủ môn người Tây Ban Nha đã suy giảm phong độ khá nhiều. Trong khi đó, Ramos bất ngờ chơi “lên đồng” dưới bàn tay của Ancelotti, với những đóng góp không thể phủ nhận, mà quan trọng hơn cả là pha đánh đầu ghi bàn san bằng cách biệt ở phút bù giờ cuối cùng trong trận chung kết Champions League 2013/14.

    Nhưng rõ ràng Perez vẫn đang “thù dai” Ramos. Mức lương của anh chỉ cao thứ 7 tại Real, kém hơn khá nhiều so với những người đồng nghiệp chơi cùng vị trí như Thiago Silva, John Terry hay David Luiz, và thậm chí còn thấp hơn tới 3 triệu euro so với người đá cặp tại ĐT Tây Ban Nha, Gerard Pique.

    Các mặt báo Tây Ban Nha trong tuần này liên tục gọi Ramos là một kẻ hám tiền, nhưng có thể họ chưa hiểu tường tận vấn đề. Ramos đã nhận ra bàn tay của Perez ở mọi việc liên quan đến anh và Casillas, và việc cầu thủ này đòi ra đi là điều hoàn toàn dễ hiểu.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội