Bóng Đá Plus trên MXH

Real & Barca khủng hoảng: Chẳng phải chuyện thế thời
Ngọc Trung • 14:30 ngày 22/09/2019
Real Madrid và Barcelona, hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha đang khủng hoảng nghiêm trọng. Điều đó chắc rằng ai cũng thấy.
    Thiên hạ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan là cái nhẽ của trời đất, biểu hiện tính chu kỳ và sự vận động biến thiên của vạn vật. Bóng đá nghiễm nhiên không nằm ngoài quy luật đó, mọi đội bóng, mọi tập thể dù xuất sắc tới đâu cũng phải lên cực thịnh rồi thoái trào.

    Hơn nữa, sự xoay vần của bóng đá còn ở tốc độ chóng mặt nên câu chuyện một đội bóng năm trước còn đứng trên đỉnh cao, năm sau thoái trào là điều xảy ra một cách thường xuyên. Tuy nhiên, sự sa sút mà hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona đang trải qua nằm ở một phạm trù khác, và manh nha biểu hiện của sự sai lầm ngay từ đường lối.

    Hồi giữa tuần, Real để thua tan tác PSG với tỷ số 0-3. Một thất bại không thể biện minh dẫu cho cơ hội vượt qua vòng bảng Champions League của thầy trò Zizou gần như còn nguyên. Đơn giản, Real đã chơi một thứ bóng đá vô hồn mà như chính vị chiến lược gia người Pháp đã phải thừa nhận là các cầu thủ của ông thi đấu thiếu cường độ.

    Nếu cần những dẫn chứng chi tiết hơn thì ngoài tỷ số 0-3, có hai chi tiết rất đáng lưu tâm và lột tả hết sự yếu kém của Real. Thứ nhất, PSG thiếu cả 3 ngôi sao trên hàng công là Cavani, Neymar và Mbappe vẫn ghi 3 bàn. Thứ hai, Real ra sân với hàng công mạnh nhất trên lý thuyết với Gareth Bale, Eden Hazard và Karim Benzema nhưng suốt 90 phút không có nổi một pha dứt điểm trúng đích.

    Griezmann chưa đáp ứng được kỳ vọng và Valverde vẫn quá phụ thuộc vào Messi
    Griezmann chưa đáp ứng được kỳ vọng và Valverde vẫn quá phụ thuộc vào Messi

    Đêm qua, Barca suýt chút nữa tái lập thành tích sút không trúng phát nào của Real trong trận thua Granada. Bởi lẽ suốt 90 phút Barca chỉ có duy nhất một pha dứt điểm trúng đích và được thực hiện ở phút 83 bởi... Messi. Tức nếu Messi không vào sân, khả năng cao Barca cả trận không một lần dứt điểm trúng đích.

    Đồng ý rằng trong một ngày ma ám nào đó, các cầu thủ hoàn toàn có thể chệch thước ngắm mà cả trận không thể "bắn" trúng khung thành. Tuy nhiên, cái sự không trúng đích ở đây lại không nằm ở yếu tố hên xui ấy. Lại càng không nằm ở vấn đề các chân sút kém cỏi tới mức dứt điểm không thể trúng đích. Vấn đề nằm ở chính lối chơi của Barca hay Real

    Cả hai đội bóng này dù sở hữu hàng tá ngôi sao của bóng đá thế giới song lại thiếu mạch lạc từ ý tưởng đến cách triển khai tấn công nên những cơ hội tạo ra không thực sự rõ ràng. Bằng chứng là ở trận đấu với Granada, Barca tung ra 8 pha dứt điểm với Tổng xG (Bàn thắng kỳ vọng) chỉ vỏn vẹn 0,55, tức bình quân mỗi pha dứt điểm xác suất thành bàn chỉ chưa đầy... 7%. 

    Zidane đang loay hoay trong lần trở lại Real
    Zidane đang loay hoay trong lần trở lại Real

    Tương tự, trận gặp PSG, Real tung ra 10 pha dứt điểm với tổng xG chỉ 0,72. Tất nhiên, không phải đến hai trận đấu vừa qua Real hay Barca mới này sinh vấn đề. Thực tế hai đội đang khởi đầu mùa giải mới cực tệ, tính riêng tại đấu trường La Liga, Real mới đá 4 trận đã hòa 2 và Barca thảm thương hơn khi đã thua tới 2 trong 5 trận đã đấu.

    Bởi phong độ bết bát của hai đội bóng này mà bảng xếp hạng La Liga hiện tại trông thật xa lạ. Đứng đầu là Granada, đội bóng vừa đánh bại Barca. Kế tiếp là Sevilla, đội đêm nay tiếp đón Real. Thứ ba mới đến Atletico, ông lớn còn lại của La Liga và đêm qua cũng để cho Celta cầm chân. Trong khi đó, Real Madrid đứng thứ 5 còn Barca đứng thứ 7.

    Nếu Real thắng Sevilla trong cuộc chạm trán đêm nay, Real sẽ leo lên dẫn đầu, nhưng ngôi vị ấy dĩ nhiên không vững chãi. Ngược lại, một kết quả hòa hoặc thắng cho Sevilla, đội bóng này sẽ đòi lại ngôi đầu một cách xứng đáng với những gì đang thể hiện. Và Sevilla đang được dẫn dắt bởi Lopetegui, người bị cho là tội đồ mở ra chu kỳ thoái trào thê thảm của Real. Con tạo quả thực khéo trêu ngươi.

    Granada 2-0 Barcelona
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội