Bóng Đá Plus trên MXH

Real đang loạn, Ronado có nên lấy cớ này để đoàn tụ với M.U?
Minh Đức • 13:37 ngày 17/09/2014
Có quá nhiều thứ tại Madrid lúc này ngăn cản Ronaldo có một cuộc sống dễ thở. Trong khi đó, nếu trở về M.U, siêu sao người Bồ gần như sẽ có mọi thứ.
    Nếu Ronaldo trở về Old Trafford, một viễn cảnh tốt đẹp cho cả M.U và Real sẽ được tạo ra: Real có thể thu hồi phần lớn trong số 80 triệu bảng mà họ chi ra để có Ronaldo vào mùa Hè năm 2009, CR7 sẽ được chào đón như một người anh hùng tại M.U, và nhà Glazer sẽ tạo nên một cú sửa sai ngoạn mục nhất trong lịch sử đội bóng. Trên thực tế, tất cả đều có thể xảy ra.

    Ở Madrid hiện tại, mọi thứ đang không ngọt ngào như ướp đường với Ronaldo. Real đã thua 2/3 trận đầu tiên tại La Liga, không khí trong phòng thay đồ của Los Blancos đang bị chia cắt mạnh mẽ và cực kỳ căng thẳng. Chủ tịch Florentino Perez dưới áp lực lớn, có thể tạo ra bất kỳ sự thay đổi nào, dù là điên rồ nhất, như cái cách mà ông vẫn thường sử dụng tiền bạc tại Real.


    Đông ngôi sao, nhưng Real đang mất đoàn kết

    Sự ổn định của Real, thứ tưởng chừng sẽ đi vào khuôn khổ ở mùa giải năm nay, sau thành công của mùa giải năm ngoái, lại đang có nguy cơ bùng phát thành một cuộc khủng hoảng. Có lẽ họ là đội bóng đầu tiên tại châu Âu, sau khi vô địch Champions League, lại sẵn sàng tống khứ đi 2 cầu thủ quan trọng bậc nhất trong chiến thuật của mình: Xabi Alonso, Angel di Maria.

    “Nếu tôi có quyền, tôi sẽ không bán họ”, câu nói của Ronaldo như một cái tát vào mặt Perez, chắc chắn sẽ rất ám ảnh nếu Real tiếp tục đi những bước lùi ở mùa giải năm nay. Và nó càng khẳng định cho khả năng ra đi của CR7. Bắt đầu từ Arjen Robben, rồi đến Gonzalo Higuain, Mesut Oezil, còn giờ là Alonso và Di Maria, Ronaldo đã lần lượt bị tách ra khỏi những người đồng sự ăn ý nhất của mình ở trong cũng như ngoài sân cỏ. Đó là một sự đau đớn.


    Về M.U, Ronaldo sẽ tái ngộ với những đồng đội cũ

    Thêm nữa, hãy cứ nhìn vào Iker Casillas. Thủ thành người Tây Ban Nha đơn giản là một biểu tượng của đội bóng, nhưng anh đã bị đối xử như một kẻ bỏ đi, một “người thừa”. 15 năm gắn bó của Casillas chắc chắn là hơn 5 năm của Ronaldo, và điều này chỉ nói lên một điều: Real không phải là nơi trọng dụng những công thần, là nơi bất kỳ ai cũng có thể bị đá ra đường.

    Với thói quen thích sắm “sao” của Perez, số tiền có được từ thương vụ này (nếu xảy ra), dư sức giúp ông bổ sung cho Real thêm 2 ngôi sao nữa. Xem ra, đó cũng là một phương án hấp dẫn về lâu về dài, khi mà Ronaldo cũng đã 29 tuổi. Còn với cầu thủ người Bồ Đào Nha, viễn cảnh được tái hợp với Wayne Rooney, với Di Maria, sẽ là điều mà anh vẫn thường mơ…
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội