Bóng Đá Plus trên MXH

Real đang tự sát!
TRẦN HÒA • 07:46 ngày 02/09/2014
Với nguồn động lực lớn lao từ mùa trước, Real Madrid được kỳ vọng còn thăng hoa hơn ở mùa này, ít nhất cũng có cú bứt phá mạnh mẽ. Nhưng có vẻ như Kền kền trắng đang tự sát. Thực sự họ đã làm như vậy khi để thua 2-4 tại Sociedad vào rạng sáng qua…
    ĐI VÀO VẾT XE ĐỔ
    Khi vượt qua nỗi ám ảnh Decima (chức vô địch C1/Champions League thứ 10), Real được tin tưởng sẽ bước vào một chu kỳ thành công rực rỡ. Đó không chỉ là hy vọng, mà còn là niềm tin khi Real đã hội tụ được đội hình gắn kết, lý tưởng và đầy sức sống. 

    Dàn sao trong tay HLV Carlo Ancelotti còn được kỳ vọng mạnh mẽ hơn khi họ đưa về Keylor Navas, Toni Kroos và James Rodriguez. Đó là một sự mua sắm rất chọn lọc, chất lượng, khiến cả thế giới phải ghen tị. Real được ví như hùm mọc thêm cánh. 

    VIDEO: Sociedad 4-2 Real

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Nhưng thật tồi tệ, khi có thêm đôi cánh, Real lại tự vất bỏ đi nanh vuốt. Đáng ra, họ phải giữ lại đội hình đang rất gắn kết mà mất rất nhiều năm mới có thể xây dựng và đang trong giai đoạn “hái quả”. Ngược lại, thật khó hiểu khi Real gần như đã phá bỏ nó để làm lại từ đầu, khi bán đi Di Maria và Xabi Alonso. Vẫn biết đó chỉ là 2 cầu thủ, nhưng họ lại chính là những vị trí trung tâm của đội bóng, làm nên lối chơi, giống như bộ não và lá phổi của một cơ thể. 


    Hãy tưởng tượng, nếu ngay khi kỷ nguyên tiqui-taca ở Barca chớm thành công, họ bán đi ngay Xavi và Iniesta thì thử hỏi cái kỷ nguyên đó có thể duy trì tới 5 hoặc 6 năm không?! Vậy mà Real lại bán đi hai ngôi sao có vai trò như vậy khi mới bước vào giai đoạn thành công. Tính cạnh tranh là rất cần thiết trong bóng đá, nhưng sự ổn định và kết dính còn quan trọng hơn nhiều.

    HLV Carlo Ancelotti bào chữa rằng, thảm họa tại Sociedad rạng sáng qua không vì chuyển nhượng, cụ thể là những trụ cột mà họ vừa bán đi. Ông cũng tuyên bố, Real cần thay đổi và sẽ thay đổi. Nhưng có lẽ do quá choáng váng, nên ông mới có những phát biểu hồ đồ như vậy. Chẳng phải việc Real bất ổn trở lại là do quá nhiều sự thay đổi hay sao? Và Carletto liệu còn có thể thay đổi những gì ở Real, tiếp tục đập bỏ tất cả những gì mà những triều đại HLV trước đây và cả ông gây dựng từ những năm qua chăng? Nếu vậy, ông sẽ chỉ khiến Real càng đi vào vết xe đổ do chính mình tạo ra. 

    KHÔNG PHẢI VÌ THIẾU RONALDO
    Việc Ronaldo vắng mặt cũng phần nào ảnh hưởng tới thảm họa tại Anoeta. Nhưng thất bại này là thất bại chung của cả một đội bóng, của cả một chiến lược xây dựng đội hình của BLĐ Real, chứ không phải vì “một cá nhân nào” như chính HLV Ancelotti phát biểu. 

    Có Ronaldo, tinh thần Real trong trận này có lẽ sẽ được cải thiện. Nhưng chẳng phải, hàng công Real đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình ở trận đấu này hay sao, khi họ có tới 2 bàn chỉ trong 11 phút đầu của Ramos và Bale. Vả lại, việc cả một dàn sao như Real mà vẫn phải phụ thuộc vào một cá nhân để đánh bại con mồi ngon ăn như Sociedad thì chỉ cho thấy đội bóng đó đang rất tồi tệ. 


    Với thất bại tại Sociedad, Real đã bị tụt lại phía sau trong cuộc đua La Liga mùa này chỉ sau 2 vòng đầu tiên. Họ đã bị Barca và Atletico bỏ lại với khoảng cách lần lượt là 3 và 1 điểm. Rõ ràng lý luận “cuộc đua mới chỉ bắt đầu” không hợp với Real, mà cái ý chỉ sau 2 vòng đấu mà họ đã bị tụt lại như vậy, thì chẳng hiểu khi hết mùa họ còn đến nông nỗi nào mới đúng với thầy trò HLV Ancelotti lúc này!

    “Thất bại này thật đau đớn bởi một khi đã dẫn 2-0, đội bóng cần duy trì tinh thần chiến đấu trong suốt 90 phút. Nhưng có lẽ các cầu thủ Real nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc từ ngay lúc đó”. HLV Carlo Ancelotti (Real)

     “Chúng tôi đã không thắng họ trong suốt 10 năm qua. Và tưởng như điều đó tiếp tục diễn ra sau bàn thua thứ 2. Nhưng Sociedad đã làm nên điều kỳ diệu. Tôi hạnh phúc và tự hào với các học trò”. - HLV Jagoba Arrasate (Sociedad)

    CON SỐ:
    1 Sociedad là đội đầu tiên ghi được 4 bàn trên sân nhà vào lưới Real Madrid trong kỷ nguyên của HLV Carlo Ancelotti.
    2 Với quả phạt góc giúp Sergio Ramos lập công, Toni Kroos đã có 2 pha kiến tạo thành bàn sau 2 vòng La Liga mùa này.
    21 Real chưa thua trận sau khi dẫn trước 2 bàn trong suốt 21 năm qua, sau trận thua Deportivo 2-3 ở mùa 1992/93. 
    49 Sergio Ramos đã có 49 bàn cho Real trên mọi mặt trận: 37 bàn tại La Liga và 12 bàn ở các giải đấu cúp.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội