Bóng Đá Plus trên MXH

Real không còn là thế lực trên TTCN
Quang Hoà • 16:29 ngày 18/01/2018
Trong khi các đội bóng lớn ở châu Âu đua nhau mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông thì thật ngạc nhiên là Real Madrid lại vẫn "bình chân như vại". Thực ra, cũng khó để "Kền kền trắng" làm được gì hơn khi họ đã chẳng còn là thỏi nam châm thu hút các ngôi sao hàng đầu thế giới.
    Trước đây, chủ tịch Florentino Perez của Real nổi tiếng là người hào phóng trong việc chi tiền chiêu mộ các cầu thủ lớn. Ông luôn muốn Real quy tụ những mắt xích chất lượng nhất để biến Bernabeu trở thành "dải ngân hà".

    Tuy nhiên, thời thế giờ đã đổi thay. Ngay cả khi chứng kiến đại kình địch Barca mới mua Philippe Coutinho với giá 160 triệu euro, sau khi đã chi 105 triệu euro để sở hữu Ousmane Dembele trong 6 tháng qua, Real vẫn tỏ ra thờ ơ với thị trường chuyển nhượng.

    Không kể những gã khổng lồ Paris Saint-Germain, Man City hay M.U vốn chi tiền tấn để nâng cấp đội hình trong vài kỳ chuyển nhượng gần đây, hồi tuần trước tờ Marca khẳng định những đội bóng cỡ Juventus, Liverpool hay Atletico Madrid cũng chi gấp đôi số tiền Real đã dùng trong mùa Hè năm ngoái. Đó là giai đoạn Real chỉ bỏ ra có 42,5 triệu euro để mang về những cầu thủ trẻ ít được sử dụng như Theo Hernandez và Dani Ceballos.

    Đáng chú ý, trong bối cảnh Real đã kém Barca tới 19 điểm ở La Liga và sắp đụng phải chướng ngại lớn mang tên PSG ở vòng 1/8 Champions League, HLV Zinedine Zidane của họ vẫn nhắc đi nhắc lại rằng ông không cần tăng cường lực lượng trong tháng Giêng. Zizou quả quyết ông hài lòng với đội hình hiện tại và không muốn có bất kỳ sự bổ sung nào trước khi mùa giải 2017/18 kết thúc.

    HLV Zidane tin rằng Real không cần bổ sung lực lượng
    HLV Zidane tin rằng Real không cần bổ sung lực lượng

    Tất nhiên, ai cũng biết Real là đội bóng đã thống trị châu Âu vài mùa trở lại đây, với chiến tích giành 3/4 chức vô địch Champions League gần nhất. Để làm được như vậy thì họ phải sở hữu đội hình vô cùng giá trị, dù đội hình ấy không đón thêm ngôi sao nào kể từ sau sự xuất hiện của James Rodriguez năm 2014.

    Hồi tháng 10 năm ngoái, chủ tịch Perez của Real từng chia sẻ ông đang gặp khó khăn trong việc duy trì bộ khung Galacticos (Dải ngân hà). "Chủ trương của Real là trong đội luôn phải có những cầu thủ tốt nhất. Nếu chúng tôi không gia hạn hợp đồng với Luka Modric hay Toni Kroos thì họ sẽ chuyển đi nơi khác ngay. Không có những cầu thủ giúp Real vô địch Champions League, chúng tôi cũng mất luôn những nhà tài trợ", Ông chủ "Nhà trắng" cho hay.

    Vấn đề với Real nằm ở chỗ họ đã quá thành công trong năm qua. Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng, việc "Kền kền trắng" giành tới 5 danh hiệu trong năm 2017 khiến quỹ lương đội bóng tăng lên tới 32%. Với gói tiền lương lên tới 406 triệu euro, Real đang là đội tốn nhiều tiền trả công cho cầu thủ nhất. Xếp ngay sau Real lần lượt là Barca (395 triệu euro), Man City (307 triệu euro) và M.U (306 triệu euro).

    Ở phương diện thu nhập, sau 11 năm liên tiếp xếp thứ nhất trên BXH của Deloitte, Real (620,1 triệu euro/năm) đã bị tụt xuống vị trí thứ 3 sau M.U (689 triệu euro/năm) và Barca (620,2 triệu euro/năm). Cộng với việc 2 gã nhà giàu mới nổi PSG và Man City đang thao túng thị trường chuyển nhượng bằng khả năng chi tiêu gần như vô hạn, như Perez đã nói, quả là không dễ để Real có thể mặc sức mua sắm như trước đây.

    Thay vì sang Real, Mbappe lại chơi cho PSG theo dạng cho mượn
    Thay vì sang Real, Mbappe lại chơi cho PSG theo dạng cho mượn

    Thế nên mới có chuyện năm 2016 tiền vệ Paul Pogba (được M.U mua về từ Juventus với giá 89 triệu bảng) đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới không tới Bernabeu kể từ năm 2000. Hồi mùa Hè năm ngoái, xu hướng trên được tiếp tục với vụ chuyển nhượng tiền đạo Neymar từ Barca sang PSG có giá lên tới 220 triệu euro.

    Tháng 9 năm ngoái, Real từng công bố bản báo cáo tài chính cho thấy ngân quỹ họ có thể sử dụng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè đạt 178 triệu euro. Con số này bằng đúng mức phí Real sẵn sàng trả Monaco để đổi lấy chân sút trẻ Kylian Mbappe. Khi Mbappe đầu quân cho PSG theo dạng cho mượn, dường như Real không dùng đến ngân quỹ nói trên nữa.

    Hiện không rõ có đúng là Real đang định thay "tam tấu" BBC (Benzema, Bale và Ronaldo) vào cuối mùa bằng bộ ba tấn công siêu hạng NHL (Neymar, Hazard và Lewandowski) hay không. Chỉ biết rằng, mới đây cựu chủ tịch Ramon Calderon đã quả quyết Real không định tăng lương nhằm giữ chân một cầu thủ đã 32 tuổi như Ronaldo.

    Đây có thể xem là nước đi hợp lý vào thời điểm này. Đơn giản, Real giờ không dư giả về mặt tài chính. Họ phải cạnh tranh với hàng loạt đội bóng lắm tiền nhiều của khác và chẳng còn đủ khả năng mang về Bernabeu những ngôi sao đắt giá nhất.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội