Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid: Chân trời đen trước mắt Kền kền trắng
Ngọc Trung • 15:12 ngày 21/10/2018
Real Madrid trải qua trận đấu thứ 5 liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Một chân trời đen đang được vẽ ra trước mắt kền kền trắng.
    Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Câu hỏi ấy ắt hẳn xuất hiện trong đầu chủ tịch Florentino Perez, trong đầu HLV Julen Lopetegui, trong đầu thủ quân Sergio Ramos, trong đầu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu và thế giới 2018 Luka Modric... trong đầu tất cả các thành viên Real Madrid và toàn thể người hâm mộ Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

    Thua Levante, Real Madrid đã trải qua trận thứ 5 liên tiếp không thắng, trong đó có 4 chiến bại. Trận đấu gần nhất, đội bóng Hoàng gia để thua nhược tiểu Levante ngay tại thánh địa Santiago Bernabeu. Cũng trong trận đấu này, Real cán mốc 481 phút liên tiếp không ghi bàn, chuỗi trận tịt ngòi dài thứ hai trong lịch sử Real.

    Vậy, chuyện quái gì đang xảy ra? Câu trả lời là... chuyện quái quỷ đang xảy ra. Trong một trận đấu, 3 lần các cầu thủ đưa bóng dội xà cột. 2 tình huống khác, pha đánh đầu của Ramos (phút 21) và cú vô-lê của Vazquez (phút 42), những pha dứt điểm trong vòng 5m50 (5m50 chứ không phải 16m50) ở tư thế thoải mái nhưng vẫn không thể đưa bóng vào lưới.

    Trả lời chính xác hơn, Real có tới 11 pha dứt điểm bị thủ thành đối phương chặn đứng. Nói cách khác, Real đang nhớ Ronaldo. Bây giờ Kền kền trắng mới thấm giá trị của những pha xuất hiện đúng thời điểm và đệm lòng đưa bóng vào lưới, như những chú Kền kền đợi thời cơ chín muồi mới rỉa xác. Đúng hơn, hóa ra bán Ronaldo là quyết định đi ngược truyền thống. Mà, ngược dòng xác suất mất xác cao hơn sống.

    Lopetegui đang bất lực nhìn Real đi sai hướng
    Lopetegui đang bất lực nhìn Real đi sai hướng

    Phân tách thêm, từ Karim Benzema, Mariano Diaz, Marco Asensio cho đến Gareth Bale đều không ai học được chữ nhẫn từ đàn anh người Bồ Đào Nha. Ronaldo như tay súng tỉa, sẵn sàng nín thở cho đến khi bóp cò kết liễu đối phương. Sự sung mãn của Bale, kỹ thuật điêu luyện của Benzema, tuyệt kỹ của Marco Asensio hay sức trẻ của Mariano Diaz chưa sẵn sàng cho sự bền bỉ ấy.

    Nhưng, nỗi nhớ Ronaldo là tất cả nguồn cơn cuộc khủng hoảng đang bao phủ lấy Santiago Bernabeu? Câu trả lời vẫn là không. Lopetegui cần chịu trách nhiệm về những gì đang xảy ra. Ông hướng đến lối chơi kiểm soát bóng từ ngày dẫn dắt Real. Không cần đề cập những trận đấu trước, chỉ cần lấy số thống kê trận này cũng đủ chứng minh mục tiêu của vị chiến lược gia này đã đạt được.

    90 phút trước Levante, Real cầm bóng 70%, thực hiện 600 đường chuyền với tỷ lệ chính xác lên đến 90%. Tuy nhiên, chuyền bóng để làm gì là câu hỏi mà Lopetegui cần trả lời. Trước Levante, tất cả những pha dứt điểm đáng kể nhất của Real đều xuất phát từ tình huống cố định, cụ thể là 3 tình huống đưa bóng dội khung gỗ và 2 pha dứt điểm trong vòng 5m50.

    Trong khi đó, những pha triển khai bóng từ phần sân nhà theo đúng triết lý mà Lopetegui theo đuổi đổ bể ngay từ... sân nhà. Bằng chứng là suốt 90 phút, Real có đến 32 tình huống mất bóng. Chi tiết hơn, những tình huống ban chuyền ngay từ sân nhà của Real diễn ra rất trúc trắc trước áp lực đối phương tạo ra, hệ quả là thường xuyên mất bóng hoặc tình huống triển khai tấn công không được trơn tru.

    Real 1-2 Levante
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.


    Ghi bàn đang là vấn đề của Real dù đã có bàn thắng thông nòng
    Ghi bàn đang là vấn đề của Real dù đã có bàn thắng thông nòng

    Nhưng lỗi cũng không hoàn toàn thuộc hẳn về phía Lopetegui. Vị chiến lược gia này làm sao tính toán được Varane lại ngớ ngẩn để sổng tiền đạo đối phương sau đường chuyền có cự ly khoảng 50m. Và ông càng không tính được việc Varane vô tình để bóng chạm tay trong vòng cấm. Những trận trước, Marcelo hay Sergio Ramos cũng chẳng khá khẩm hơn Marcelo.

    Và Lopetegui cũng không có toàn bộ quyền quyết về cơ cấu nhân sự. Sau khi Kovacic và Ronaldo ra đi, ông muốn đưa về Bernabeu những ngôi sao đẳng cấp và có tiếng nói. Rốt cuộc, Real chiêu mộ hai đứa trẻ ranh Vinicius và Odriozola. Không cần đề cập đến vấn đề ai thay Ronaldo, chỉ cần hỏi ai thay Bale mỗi lúc cầu thủ này chấn thương cũng đủ khiến BLĐ Real điên đầu.

    Trách nhiệm lớn nhất cho việc thiếu hụt nhân sự này không phải của Lopetegui mà chính là Perez. Sự ra đi của Zinedine Zidane rồi Cristiano Ronaldo là những tổn thất quá lớn mà Perez không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để bù đắp. Đừng quên những Modric, Benzema, Bale hay Isco chưa bao giờ là những cầu thủ ổn định về mặt thể chất. Nói cách khác, Real có sự chuẩn bị mùa giải mới quá tệ.

    Thế nên, sự sụp đổ của Real là sự sụp đổ có hệ thống, có dây chuyển. Lopetegui kém tài hay không tùy quan điểm nhưng kỳ thực ông quá thiếu may mắn, cứ như thể người tiền nhiệm Zidane đã xài hết quỹ may mắn ấy. Bởi vậy, trong cơn phong ba, Kền kền trắng đang chỉ thấy toàn một màu đen xám xịt trước mắt.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội