Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid có nguy cơ 'toang' tuyến giữa
PHƯƠNG MINH • 15:37 ngày 03/09/2024
Chiến thắng 2-0 trước Betis đã giúp Real Madrid không bị Barca bỏ lại quá xa. Tuy nhiên, Los Blancos cũng phải trả một cái giá không rẻ khi Dani Ceballos và Aurelien Tchouameni cùng chấn thương, khiến HLV Carlo Ancelotti thêm đau đầu vì bài toán nhân sự ở hàng tiền vệ.

    Bóng ma chấn thương đang xé toang hàng tiền vệ của Real Madrid.

    Bóng ma chấn thương đang một lần nữa ám Real Madrid ngay từ giai đoạn đầu mùa. Ở mùa giải trước, nó tấn công vào hàng phòng ngự và lấy đi của HLV Ancelotti cả thủ môn Thibaut Courtois lẫn hai trung vệ Eder Militao, David Alaba. Còn mùa này, nó đã chuyển mục tiêu sang tuyến giữa của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

    Ngay khi mùa giải chưa bắt đầu, Eduardo Camavinga đã ngã xuống vì một chấn thương dây chằng đầu gối trái kèm bệnh án nghỉ 2 tháng. Vừa đá được 2 trận gồm trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Atalanta và trận mở màn La Liga trên sân Mallorca, Jude Bellingham cũng dính chấn thương viêm gân gan bàn chân phải trong một buổi tập. Dự kiến, tiền vệ người Anh sẽ phải ngồi ngoài 1 tháng.

    Đến trận tiếp Betis thì mọi chuyện bắt đầu hỏng bét với Real Madrid, khi cả Ceballos lẫn Tchouameni cũng chấn thương. Vào buổi sáng thứ Hai (2/9), tức 1 ngày sau trận thắng trước đội bóng xứ Andalucia, họ nhận thông tin Ceballos sẽ phải nghỉ từ 6-8 tuần vì tổn thương dây chằng mắt cá chân. Đến buổi chiều, Tchouameni cũng chia tay khu huấn luyện của ĐT Pháp để trở lại CLB với một chấn thương bàn chân trái.

    Real Madrid đang mất một lúc 4 tiền vệ vì chấn thương gồm Camavinga, Bellingham, Ceballos và Tchouameni.

    Sở dĩ nói là “hỏng bét” vì đây chính là chấn thương từng khiến Tchouameni phải nghỉ tổng cộng 16 trận trong cả màu áo CLB lẫn ĐTQG, bao gồm trận chung kết Champions League mùa trước. Đáng lo ngại hơn là Ceballos cũng chỉ bắt đầu được HLV Ancelotti trao cơ hội, sau khi Camavinga và Bellingham lần lượt vắng mặt. Vậy thì với 4 ca chấn thương hiện giờ, không hiểu Carletto sẽ xoay xở như thế nào với hàng tiền vệ?

    Đó không phải là một bài toán dễ dàng. Vì trong tay chiến lược gia Italia giờ chỉ còn đúng 3 tiền vệ thực thụ là Federico Valverde, Luka Modric và Arda Guler. Mất cả Camavinga lẫn Tchouameni, Real Madrid thậm chí không còn một pivot thực thụ nào, sau khi đẩy tiền vệ trẻ Mario Martin tới Valladolid.

    Tất nhiên, Valverde hoàn toàn có thể “đóng thế” ở vị trí tiền vệ mỏ neo, nhờ nền tảng thể lực sung mãn và tầm hoạt động rộng. HLV Ancelotti cũng có thể giao vai trò hộ công của Bellingham cho Modric, Guler hoặc Brahim Diaz. Tuy vậy, thực tế là tuyến giữa của Real Madrid đã trở nên rất mỏng, và phía trước họ còn cả loạt trận FIFA Days.

    Tiền vệ quan trọng nhất còn lại của Real Madrid là Valverde thì sẽ bị vắt kiệt sức ở loạt FIFA Days.

    Nhìn từ góc độ tích cực, đây sẽ là cơ hội để các thương binh hồi phục. Nhưng lật lại vấn đề, thì tiền vệ quan trọng nhất của Los Blancos hiện giờ là Valverde cũng chính là người bị bào mòn thể lực nhiều nhất với hai chuyến bay vượt Đại Tây Dương và hai trận đấu trong màu áo ĐTQG. Ngoài ra, không kể hai ca chấn thương mới nhất của Ceballos và Tchouameni thì cũng phải đến cuối tháng 9, Bellingham mới có thể trở lại, còn Camavinga là đầu tháng 10.

    Điều đó có nghĩa là sau loạt trận FIFA Days, HLV Ancelotti sẽ có nửa tháng phải chơi trò “xếp hình” ở hàng tiền vệ. Thực tại này quả là trớ trêu với Carletto, vì ngay khi vừa kích hoạt được “quả bom tấn” mang tên Kylian Mbappe trên hàng công, ông lại phải đối mặt với một vấn đề khác. Mà lịch trình ở nửa cuối tháng 9 của Real Madrid cũng không nhẹ nhàng chút nào, khi trừ Espanyol và Alaves thì 3 đối thủ còn lại của họ đều khá khó nhằn, gồm Sociedad, Stuttgart và đặc biệt là Atletico.

    Real Madrid mất 11 cái tên vì “virus FIFA”
    Ở đợt FIFA Days này, Real Madrid chỉ mất 11 cái tên cho các ĐTQG. Đây là con số khá khiêm tốn, chủ yếu là vì 5 tuyển thủ khác của họ đang chấn thương, gồm Alaba (Áo), Bellingham (Anh), Camavinga, Mendy và Tchouameni (Pháp). Ngoài ra, trung vệ Rudiger cũng được HLV Julian Nagelsmann của ĐT Đức cho nghỉ ngơi đợt này, còn thủ thành Courtois vẫn vắng mặt ở ĐT Bỉ vì bất đồng với HLV Domenico Tedesco.

     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay