Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid đã tìm ra liều kháng sinh cho 'virus FIFA'
PHƯƠNG MINH • 20:20 ngày 18/08/2024
Rạng sáng thứ Hai (19/8), Real Madrid đá trận mở màn La Liga trên sân Mallorca, và đây mới là trận thứ 2 của mùa giải hành xác mà họ có thể đá tới 72 trận đấu. Tuy nhiên, HLV Carlo Ancelotti đã tìm ra giải pháp để giúp các học trò tránh cảnh “sập nguồn”...

    HLV Ancelotti đã tìm ra phương pháp giúp Real Madrid đối phó với "virus FIFA".

    Real Madrid đã mở màn mùa giải này một cách đầy ấn tượng, khi đánh bại Atalanta để giành danh hiệu đầu tiên là Siêu Cúp châu Âu. Nhưng đây mới là điểm khởi đầu của một hành trình khốc liệt, mà họ có thể đá tới 72 trận ở 7 đấu trường. Mùa giải của Los Blancos thậm chí có thể kéo dài tới 11 tháng, bắt đầu bằng trận gặp Atalanta (14/8) và kết thúc với trận chung kết FIFA Club World Cup (13/7).

    Đó là lịch trình dày đặc và phức tạp đến mức, chính HLV Ancelotti cũng không biết ông và các học trò phải góp mặt ở bao nhiêu mặt trận. Phát biểu trước chuyến làm khách của Mallorca, chiến lược gia người Italia thừa nhận: “Chúng tôi vẫn chưa biết mình phải tham dự bao nhiêu giải, vì các giải FIFA Club World Cup trong mùa hè và Cúp Liên lục địa trong mùa đông chưa có thông tin rõ ràng”.

    Với riêng các cầu thủ, viễn cảnh này quả là thảm họa. Vì nếu là một tuyển thủ quốc gia, họ có nguy cơ phải chơi xấp xỉ... 80 trận trong mùa giải sắp tới. Lấy Dani Carvajal làm ví dụ, hậu vệ phải này có thể sẽ phải đá tới 84 trận, gồm 72 trận cho Real Madrid nếu đội bóng lọt vào chung kết ở mọi giải đấu, cộng thêm 12 trận cho ĐTQG ở các đợt FIFA Days và UEFA Nations League.

    Dù mùa giải mới bắt đầu, Real Madrid đã có "thương binh" đầu tiên là Eduarco Camavinga.

    Tất nhiên, người Madrid chẳng hứng thú gì với kịch bản kiệt sức ấy, khi ngay ở giai đoạn đầu mùa họ đã có "thương binh" đầu tiên là Eduardo Camavinga. Phát biểu trước trận tranh Siêu Cúp châu Âu, chính Carvajal đã khẳng định: “Lịch trình này quả là ngớ ngẩn. Làm sao chúng tôi có thể duy trì được thể lực, chứ đừng nói tới phong độ tốt nhất với những giải đấu khiến bạn phải xa nhà cả tháng trời như Cúp Liên lục địa hay FIFA Club World Cup”.

    Khác với Carvajal, HLV Ancelotti buộc phải chấp nhận thực tế. Và thay vì lên tiếng phàn nàn, ông đã nhanh chóng tìm ra giải pháp để duy trì thể lực cho các học trò, đặc biệt là những người phải làm nghĩa vụ quốc gia. Đó là “những kỳ nghỉ cá nhân linh hoạt” sau những đợt tập trung của các ĐTQG.

    Thuyền trưởng của Real Madrid nói về ý tưởng của mình: “Các cầu thủ cần nghỉ ngơi, và cũng cần những kỳ nghỉ thực sự. Điều tôi tính đến là ở một số thời điểm của mùa giải, sẽ cho họ những kỳ nghỉ cá nhân”. Ông giải thích thêm: “Một cầu thủ có thể không cần thi đấu cả tuần và đi nghỉ với gia đình. Chúng tôi đang nghiên cứu khả năng đó, đặc biệt là với những cầu thủ phải làm nghĩa vụ quốc gia”.

    HLV Ancelotti sẽ cho các cầu thủ Real Madrid được hưởng những "kỳ nghỉ cá nhân" để bảo tồn thể lực.

    Ý tưởng của Ancelotti là sau mỗi đợt tập trung ĐTQG, các tuyển thủ của Real Madrid sẽ luân phiên nghỉ tối thiểu 3-4 ngày để đi du lịch, và được phép vắng mặt trận đấu diễn ra ngay sau loạt FIFA Days. Carletto phân tích: “Trước kia, các cầu thủ mới trở lại sau khi đá 2 trận cùng ĐTQG cũng gần như không phải đá ngay cùng CLB, nhưng vẫn phải tập luyện và ngồi trên ghế dự bị. Sắp tới, họ có thể nghỉ ngơi thực sự sau mỗi lần tập trung với đội tuyển, mà không cần quan tâm tới trận đấu kế tiếp của đội bóng”.

    Real Madrid đang hy vọng giải pháp này sẽ là liều kháng sinh giúp họ vượt qua nỗi ám ảnh từ “virus FIFA”. Nhưng với một lịch trình khủng khiếp của mùa này, có lẽ sớm hay muộn gì Kền kền trắng cũng có lúc "hết pin". Vì đừng quên, mục tiêu mà họ đặt ra hồi đầu mùa là giành được mọi danh hiệu có thể.

    Real Madrid không mua thêm trung vệ
    HLV Ancelotti khẳng định rằng Real Madrid sẽ không mua thêm trung vệ, dù hiện tại họ chỉ còn đúng hai trung vệ thực thụ là Antonio Rudiger và Eder Militao. Carletto tự tin tuyên bố: “Đội hinh Real Madrid đã hoàn thiện. Tôi nghĩ David Alaba sẽ sớm trở lại. Và dù Joan Martinez cũng đen đui dính chấn thương, chúng tôi vẫn còn những trung vệ trẻ khác như Jacobo hay Asencio”.


     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay