Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid dậy sóng: "Siêu chủ tịch" quyết chiến "siêu cò"
Việt Cường • 10:25 ngày 06/09/2014
Một cuộc chiến nơi hậu trường Bernabeu là khó tránh khỏi khi chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez có động thái công khai tuyên chiến với “siêu cò” Jorge Mendes, người vẫn được xem là ông chủ thật sự của phòng thay đồ Bernabeu khi “nắm trong tay” không ít trụ cột của đội bóng.
    “MUA FALCAO THÌ CHO MENDES LÀM CHỦ TỊCH LUÔN”
    Jorge Mendes, siêu cò người Bồ Đào Nha, hiện là đại diện của không ít ngôi sao ở Real Madrid. Trừ Fabio Coentrao, tất cả những cầu thủ mà ông quản lý đều có vai trò quan trọng trong đội, từ tân binh đắt giá James Rodriguez tới trung vệ Pepe và đặc biệt là siêu sao Cristiano Ronaldo. Thử tưởng tượng nếu Di Maria mà không bị bán sang M.U và Falcao cập bến Bernabeu thay vì Old Trafford, tiếng nói của “phe Mendes” trong phòng thay đồ Real sẽ còn khủng khiếp tới nhường nào. Và đó có lẽ chính là lý do khiến chủ tịch Florentino Perez cảm thấy đã tới lúc phải ra tay can thiệp.

    Báo chí Tây Ban Nha đưa tin, Perez chính là người đã nói không với vụ chuyển nhượng Falcao. Trước đó, Mendes được cho là đã liên tục gọi điện cho vị chủ tịch đầy quyền lực của Real để hối thúc ông đưa chân sút Colombia về Bernabeu. Nhưng lấy lý do Di Maria khi sang M.U đã viết thư ngỏ chỉ trích ngược những người quản lý ở Real, Perez nhất quyết không thâu nạp thêm một người thuộc phe Mendes nữa như là “vấn đề mang tính nguyên tắc”. Đài COPE còn dẫn lời Perez mỉa mai hành động hối thúc ông mua Falcao của Mendes: “Nếu Real mà mua Falcao, thì tôi nên để Mendes lên làm chủ tịch”.

    Thực ra, Perez ngay từ đầu đã không thích Falcao. Ông muốn có thêm một tiền đạo chất lượng vừa phải để hỗ trợ chứ không phải để chia rẽ bộ ba tấn công BBC (Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo) mà ông ưa thích. Thế nên, việc Perez nói rằng không mua Falcao vì “khó chịu” vụ lá thư của Di Maria có thể hiểu như một đòn dằn mặt nhắm vào Mendes. Siêu cò người BĐN nên quản lý các thân chủ của ông ta chặt chẽ hơn!



    NGUY CƠ “CHIẾN TRANH”
    Nếu Perez muốn bắt đầu một cuộc chiến với Mendes, đó chắc chắn sẽ là một cuộc chiến “đẫm máu”. Với ảnh hưởng của mình, Mendes đủ khả năng yêu cầu các cầu thủ mà ông ta quản lý làm loạn phòng thay đồ Bernabeu. Đã có những tín hiệu đầu tiên cho thấy, “phe Mendes” cũng muốn phản đòn, và tệ hại hơn cả là những tín hiệu ấy lại bắt đầu từ Ronaldo, ngôi sao quan trọng nhất đội. CR7 mới đây đã công khai bày tỏ sự bất mãn khi Real để Xabi Alonso và Di Maria, hai cầu thủ mà anh cho là vô cùng quan trọng về mặt lối chơi, ra đi. CR7 thậm chí còn không ngần ngại thổ lộ tình yêu “bất diệt” với M.U, và úp mở khả năng sẽ “trở về nhà” một ngày nào đó.

    Xa hơn nữa, nếu Mendes quyết định “nghỉ chơi” với Perez, thì Real sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Với tầm ảnh hưởng như những chiếc vòi bạch tuộc vươn khắp thế giới bóng đá, Mendes thừa sức gây áp lực để Real không thể có được những cầu thủ mà họ mong muốn, hoặc nếu có được, thì cũng không dễ dàng gì. Mối quan hệ giữa Mendes là mối quan hệ song phương, đôi bên dựa vào nhau để cùng có lợi. Nhưng suy cho cùng, Real cần Mendes hơn là Mendes cần Real...

    Chờ một “chiến dịch” chống Mendes
    Nếu cuộc chiến Mendes-Perez tiếp tục “leo thang” như người ta e ngại, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi truyền thông TBN, đặc biệt là báo chí Madrid, tiến hành những chiến dịch lớn nhắm vào phe Mendes ở Bernabeu. Những ngôi sao “hạng B” như Pepe, Coentrao là những con mồi dễ dàng, nhưng ngay cả Ronaldo cũng khó thoát. Rồi sẽ có những chuyên đề phân tích đà đi xuống “đáng lo ngại” của CR7, và kêu gọi đặt vai trò trung tâm vào tay người khác.

    FLORENTINO PEREZ: “Quan hệ giữa tôi và Ronaldo vẫn rất tốt”


    Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid vừa lên tiếng khẳng định ông không có sự bất đồng với ngôi sao Cristiano Ronaldo. Trước đó, có tin CR7 tỏ ra không hài lòng trước quyết định bán đi Angel di Maria và Xabi Alonso từ Perez trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. “Tôi biết rất rõ Ronaldo. Sự trung thành của cậu ấy là điều không phải nghi ngờ”, Perez nhấn mạnh, “Mối quan hệ giữa chúng tôi hiện vẫn rất tốt”.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội