Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid: Liệu pháp ghi bàn
Minh Kiệt • 09:10 ngày 20/09/2014
Người ta trị bệnh bằng giấc ngủ, bằng massage, bằng châm cứu... Còn HLV Carlo Ancelotti chữa bệnh sốt ruột cho các CĐV Real bằng những bàn thắng. Sau 5 bàn vào lưới Basel hôm giữa tuần qua sẽ là bao nhiêu bàn vào lưới Deportivo đêm nay?
    CĐV Real bắt đầu giương biểu ngữ yêu cầu chủ tịch Florentino Perez từ chức trước trụ sở CLB. Họ gầm lên thông điệp ấy trước trận đấu với Basel. Khi trận đấu trôi đi, Iker Casillas và Karim Benzema trở thành mục tiêu của những tiếng huýt sáo, chế giễu. Real đang trở về thời kỳ tăm tối như cách một thập kỷ về trước, khi họ quyết định bán Claude Makelele và Perez đánh dấu cho một sự gãy đổ.

    Khi Xabi Alonso mang lại sự ổn định cần thiết cho Bayern còn Angel di Maria giúp cho “Nhà hát của những giấc mơ” sáng đèn trở lại, các Madridista lại càng cảm thấy việc mua James Rodriguez là một hành động hết sức ngớ ngẩn của Perez. Đấy là chưa kể ông còn bỏ qua cơ hội thuận lợi để mang về Radamel Falcao. Thay vì một Mãnh hổ từng làm chao đảo cả La Liga, ông lại chào đón một chân sút dự bị của M.U là Chicharito. Các fan không tìm ra được thứ logic nào trong những vụ mua bán ấy.

    Trong lúc các CĐV và truyền thông đặt những áp lực ngàn cân lên Real, thật may mắn là họ vẫn còn đó một Carlo Ancelotti. Nếu như Ance dù không muốn có Gareth Bale một chút nào vẫn có thể giúp anh trở thành người hùng của 2 trận chung kết mùa trước thì ông cũng có thể giúp Real giải quyết những vấn đề hiện nay. Và trận gặp Basel vừa qua là nơi Real khởi đầu cho một quá trình phục hồi vết thương sau 2 thất bại mất mặt trước Sociedad và Atletico.


    Chicharito được đem về Madrid để phục vụ mục đích cá nhân của chủ tịch Perez 

    Với một vài điều chỉnh nhỏ như kéo Rodriguez lùi xuống một chút, đẩy Luka Modric dâng cao hơn, Real như người đang chết ngạt bỗng được hít một ngụm không khí trong lành. Bale lại chơi tung tẩy, Ronaldo lại ghi bàn, Rodriguez có những cú đánh gót và những pha chạm bóng chưa từng có trước đó. Thậm chí cả... Karim Benzema cũng có bàn thắng cho riêng mình. 

    Lịch sử dạy chúng ta một bài học: những sáng kiến luôn nảy ra vào những tình thế nguy cấp hoặc ít ai ngờ đến nhất. Khi bị dồn vào đường cùng, người bi quan sẽ chờ cái chết, nhưng người lạc quan sẽ nảy sinh một sức mạnh ít ai ngờ đến. Suốt 30 năm tăm tối dưới thời Borgias, Italia có chiến tranh, khủng bố, giết chóc, loạn lạc, nhưng họ cũng có Michelangelo, Leonardo da Vinci và phong trào Phục Hưng. Còn Thụy Sỹ suốt nửa thiên niên kỷ dân chủ, hòa bình có gì? Họ chỉ có chiếc đồng hồ Cuckoo mà thôi.

    Real chỉ bật ra như một cái lò xo đầy tính phản vệ khi họ xuống tận đáy của sự nghi ngờ sau thất bại ở El Clasico lượt đi (thua Atletico 1-2 ở vòng 3). Bây giờ, một thất bại muối mặt trước Atletico có vẻ đã vạch cho Ance những con đường mới. Basel hiển nhiên là quá yếu, nhưng ở đó chúng ta thấy một Rodriguez rất khác: ung dung hơn, tự tin hơn. Đã biết phòng ngự khi cần, bóng được triển khai nhanh hơn khi qua chân tiền vệ người Colombia. Nói cách khác, Ance vừa cất một tảng đá đang đè nặng lên ngực của Perez.

    Trước Deportivo, người ta chờ đợi một Real tiếp tục đà hồi phục. Ance bảo không đời nào ông đổi đội hình hiện tại của Real lấy bất kỳ đội hình nào khác. Đấy vẫn là một đội hình có sức mạnh đáng sợ mà mới mùa trước hãy còn đang đứng trên đỉnh châu Âu. Ance đã sáng tạo ra một Andrea Pirlo, đã biến Angel di Maria thành một dòng chảy mát lành giữa hàng tiền vệ Real mùa trước thì ông cũng có thể giúp Rodriguez phát huy giá trị của một bản hợp đồng bom tấn.
    Hẹn gặp ở Riazor đêm nay!
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay