Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid sợ Messi phá kỷ lục của Zarra ở sân Bernabeu
Bình Khang • 09:48 ngày 14/10/2014
Real Madrid và những người hâm mộ CLB Hoàng gia đang run sợ trước khả năng siêu sao Leo Messi của Barcelona phá vỡ kỷ lục ghi 251 bàn thắng của Telmo Zarra tại La Liga ngay trên sân Santiago Bernabeu. Bởi điều đó có thể dẫn đến một sự kiện “không hề mong muốn” với đội bóng áo trắng.
    Số là từ chỗ chỉ là một tin đồn, mới đây chủ tịch của Liên đoàn Bóng đá Nhà nghề Tây Ban Nha, Javier Tebas, tuyên bố tổ chức này đang tính đến khả năng dừng trận Siêu kinh điển Real-Barca một lúc vào ngày 25/10 sắp tới nếu Messi cân bằng kỷ lúc của huyền thoại Zarra trên sân Bernabeu để ăn mừng sự kiện này. 

    Mặc dù mới là một khả năng đang được xem xét nhưng Real Madrid và các CĐV của họ thực sự lo lắng điều nói trên sẽ xảy ra, bởi những người này cho rằng việc dừng trận đấu để ăn mừng Messi chẳng khác nào một sự nhạo báng với đội bóng vĩ đại nhất của thế kỷ XX.  

    Chẳng thế mà trên tờ Goal.com, nhà báo Nicolas De Marco đã gọi “đây là một ý tưởng điên rồ” và “hoàn toàn vô nghĩa” bởi theo ông, dù tiền đạo người Argentina trước sau gì cũng sẽ trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của La Liga (chỉ còn cách kỷ lục của Zarra có 2 bàn), thì cũng sẽ không có chuyện “một người quan trọng hơn cả một CLB nào đó” và nhất là “2 CLB đó lại lớn nhất trong làng bóng đá Tây Ban Nha”. 

    Vẫn theo nhà báo nói trên, nếu Liên đoàn Bóng đá Nhà nghề TBN tính đến khả năng này, có thể Messi sẽ tránh phá kỷ lục của Zarra trong trận gặp Elche vào đêm thứ Bảy tới (18/10) và để dành nó cho trận Siêu kinh điển trên sân Bernabeu (25/10) và đây là điều không hề mang tính thể thao. 

    Javier Tebas

    “Dừng một trận đấu vì một sự kiện thể thao sẽ là một sai lầm. Nhất là khi người chứng kiến lại là chủ nhà và người được ăn mừng lại là đối thủ truyền kiếp. Các madridistas đến sân Bernabeu sẽ phải lựa chọn giữa vỗ tay và không vỗ tay đối với số 10 của Barca. Họ đã từng vỗ tay tán thưởng một màn trình diễn siêu đẳng của Ronaldinho ở thánh địa của đội bóng áo trắng. Nhưng không có một lý do gì để các CĐV của Madrid lại phải chứng kiến cảnh dừng trận đấu để ăn mừng kỷ lục của thần tượng của đội bóng xứ Catalunya”, tờ Goal.com nhấn mạnh.  

    Theo đài RAC1, Lionel Messi đã đề nghị BLĐ Barca không tổ chức sự kiện kỷ niệm quá long trọng nếu anh phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong lịch sử La Liga.
    Vẫn theo nhà báo De Marco, “ở Argentina cũng chẳng ai dám nghĩ đến việc Boca ăn mừng chiến công của một tiền đạo thuộc River – hay ngược lại – bởi vì điều đó sẽ dẫn đến một scandal lớn”, và “Leo sẽ hiểu rằng việc nhận huy chương trước Madrid trên sân Bernabeu là chuyện không nên làm”. 

    Trong khi đó, bình luận về việc này, GĐTT của Barcelona, Andoni Zubizarreta, cũng tỏ ra “thông cảm” với nỗi lo lắng của Real Madrid, khi nêu rõ: “Việc ăn mừng như thế này thường diễn ra tại giải bóng rổ của Mỹ nhiều hơn. Trong bóng đá, nó có vẻ hơi lạ lẫm. Messi xứng đáng nhận một lễ ăn mừng. Nhưng tôi đủ hài lòng chỉ với việc Leo ghi bàn trước Elche và Madrid, còn Barca giành chiến thắng trong hai trận nói trên”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội